Đang tác nghiệp ở Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nam phóng viên thuộc Báo điện tử V. có trụ sở tại Hà Nội bất ngờ bị một người đàn ông lao vào chửi bới, dùng xe máy lao nhiều lần vào người.
Gần 11h30’ trưa 18/2, trong lúc tác nghiệp tại gói thầu Xây lắp số 1: Xây dựng đường Song Hành Quốc lộ 50 từ đường Nguyễn Văn Linh đến Km1+200, đoạn thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM, anh L. V. Y, phóng viên của Báo điện tử V. có trụ sở tại Hà Nội bất ngờ bị hành hung.
Anh Y. kể, thời điểm vào công trường, anh giới thiệu là phóng viên và xin chụp hình thi công tại đây.
Lúc này, công trường có 3 người đàn ông, tuy nhiên, nhóm người này tỏ thái độ, sau đó lời qua tiếng lại với anh Y.
Tiếp đó, một người đàn ông trong nhóm lao vào chửi bới, có nhiều lời lẽ xúc phạm anh Y.
Đáng nói, khu vực anh Y. chụp hình hoàn toàn không có bảng “Cấm quay phim, chụp hình”, không hề rào chắn và việc tác nghiệp của anh Y. không gây cản trở đến việc thi công của các công nhân.
Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn hung hăng, thậm chí còn đi xe máy lao thẳng vào người anh Y.
Toàn bộ sự việc đã được anh Y. ghi lại bằng máy ảnh.
“Dù là phóng viên nam nhưng gặp tình huống này tôi rất hoảng sợ, lúc đó nếu chạy không kịp thì không biết hậu quả như thế nào. Bản thân chúng tôi đi làm luôn tuân thủ các quy định, được pháp luật bảo vệ nhưng lại gặp cách hành xử kém văn minh, gây ảnh hưởng đến tâm lý của tôi...”, anh Y. nói.
Sau khi sự việc xảy ra, theo bảng thông tin dự án, anh Y. đã liên hệ ông Bùi Anh Đức – Chỉ huy trưởng công trình. Ông Đức ghi nhận thông tin sự việc và cho rằng do “không hiểu ý nhau” nên công nhân mới có cách hành xử như vậy. Ngoài ra, vị này không có một động thái nào khác.
Khi phóng viên đặt vấn đề, chỉ “không hiểu ý nhau” mà công nhân có cách hành xử lỗ mãng như vậy thì vị này vòng vo, không nói gì thêm.
Sau khi nghe kể lại sự việc, hai phóng viên đi cùng anh Y. vô cùng bức xúc và đã liên hệ phía nhà thầu nhưng đơn vị này vẫn không có động thái xin lỗi.
“Xem lại đoạn clip người công nhân dùng xe máy tấn công đồng nghiệp, tôi rất bức xúc. Trường hợp đồng nghiệp của tôi chạy không chạy nhanh thì không biết bạn ấy sẽ như thế nào. Tôi nghĩ phía nhà thầu, chủ đầu tư cần làm nghiêm để răn đe. Bản thân phóng viên đi làm theo kế hoạch của cơ quan, mục đích để tuyên truyền cho các dự án của TP.HCM nhưng lại bị như vậy”, chị Q., phóng viên Báo G. nói.
Sự việc cũng được phóng viên thông tin đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), chủ đầu tư dự án.
Được biết, dự án do Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Nasaco, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ - Vận tải Xây dựng Giao thông T&T và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Trường Thành làm đơn vị thi công.
Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) là dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố, được kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt cho tuyến đường vận tải quan trọng của thành phố và khu vực phía Nam TP.HCM.
Trước đó, dự án đặt kế hoạch hoàn thành, thông tuyến đoạn song hành Quốc lộ 50 (từ đường Nguyễn Văn Linh đến Km4+200) trong năm 2024 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.
Tuy nhiên, đến nay dự án mới thông xe giai đoạn 1 - từ đoạn giáp tuyến Trịnh Quang Nghị đến nút giao Quốc lộ 50 hiện hữu, dài gần 2km.
Còn lại đang vướng mặt bằng nên đang bị chậm tiến độ.