Giữa trùng khơi Đông Bắc, có một lớp học chỉ vỏn vẹn 3 học sinh đang chờ ngày tựu trường. Để lớp học ấy không vắng tiếng giảng bài trong năm học mới, một người thầy đã gác lại những lo toan riêng, rời người vợ đang mang thai tháng thứ 7 và hai con nhỏ, vượt sóng ra đảo Trần nhận nhiệm vụ.
Năm học 2026-2027, thầy giáo Trần Văn Luyện, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân, tình nguyện nhận nhiệm vụ sang điểm trường liên cấp đảo Trần giảng dạy. Phía sau quyết định ấy là một câu chuyện khiến nhiều người xúc động.
Vợ thầy Luyện đang mang thai 7 tháng, hai con nhỏ cũng đang trong độ tuổi đến trường. Gia đình vốn đã có nhiều công việc phải lo toan, những tháng cuối thai kỳ càng cần sự đồng hành, sẻ chia của người chồng. Thế nhưng khi nhà trường phân công giáo viên sang đảo Trần, thầy Luyện vẫn quyết định thu xếp việc gia đình, dặn dò vợ con để lên đường.

Với thầy, có lẽ đó không phải là một quyết định quá lớn lao. Bởi phía bên kia biển là những đứa trẻ đang chờ ngày tựu trường, là lớp học cần một người thầy đứng lớp, là trách nhiệm mà người giáo viên đã lựa chọn ngay từ khi bước vào nghề.
Hành trang của thầy trong chuyến đi không chỉ có quần áo, sách vở hay những vật dụng cá nhân. Đó còn là nỗi nhớ gia đình, là sự băn khoăn khi để người vợ đang mang thai và hai con nhỏ ở lại Cô Tô. Nhưng trên hết vẫn là tâm thế của một người thầy lên đường nhận nhiệm vụ.


“Sau hơn 10 năm công tác giảng dạy, đây là lần đầu tiên tôi đảm nhiệm lớp ghép chỉ có 3 học sinh, mỗi em ở một khối lớp khác nhau nên việc dạy học có những đặc thù riêng. Nhưng với tôi, dù chỉ một học sinh thì vẫn là một lớp học, một tương lai cần được quan tâm và vun đắp”, thầy Luyện chia sẻ.
Người thầy cũng không giấu những trăn trở khi nhận nhiệm vụ, nhất là khi vợ đang mang thai tháng thứ 7 và hai con nhỏ vẫn đang đi học. Tuy nhiên, sự động viên, chia sẻ của gia đình đã giúp thầy yên tâm lên đường.
“Tôi mong truyền đạt kiến thức, giúp các em có thêm hành trang để tự tin bước vào tương lai, để khoảng cách địa lý giữa đảo và đất liền không trở thành khoảng cách về cơ hội học tập và phát triển”, thầy Luyện nói.
Năm học mới này, Trường liên cấp đảo Trần chỉ có 3 học sinh, thuộc các lớp 1, lớp 2 và lớp 5. Ba cô cậu học trò ở ba độ tuổi khác nhau, với những bài học khác nhau, nhưng cùng chung một mái trường giữa biển khơi.
Ở nơi ấy, mỗi lớp chỉ có một học sinh. Điều tưởng như đơn giản lại đặt ra những yêu cầu rất riêng đối với người giáo viên, bởi cùng một thời điểm, thầy phải tổ chức dạy học cho những học sinh ở các khối lớp khác nhau.
Không có tiếng xôn xao của một lớp học đông học sinh, cũng chẳng có những nhóm bạn ríu rít mỗi giờ ra chơi. Nhưng mỗi em nhỏ trên đảo vẫn có một lớp học, một bộ bàn ghế, những cuốn sách giáo khoa và một người thầy đồng hành với hành trình học tập của mình.
Thầy Phạm Đức Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân, cho biết điều đặc biệt nhất của điểm trường trên đảo Trần là cả trường chỉ có 3 học sinh. Mỗi lớp chỉ có một em, vì vậy công tác tổ chức dạy học đòi hỏi sự chủ động và trách nhiệm rất cao của giáo viên.
Nhà trường xác định, học sinh ở đảo Trần cũng phải được hưởng đầy đủ điều kiện học tập như học sinh trên đất liền. Từ bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập đến sữa học đường và công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đều được nhà trường chuẩn bị chu đáo.
“Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày khai giảng thật chu đáo, cẩn thận với mong muốn ngày khai giảng trên đảo Trần dù chỉ có 3 học sinh nhưng vẫn thật trang trọng, ấm áp và rộn ràng, để các em cảm nhận được niềm vui trọn vẹn của ngày tựu trường”, thầy Nguyên chia sẻ.
Sáng 3/9, chiếc xuồng chở thầy Hiệu trưởng cùng 5 thầy cô giáo của nhà trường rời Cô Tô, hướng về đảo Trần. Họ mang theo không chỉ hành lý cá nhân mà còn mang theo cả những thứ làm nên một mùa khai giảng.
Đó là bộ bàn ghế mới, sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập, sữa học đường, cờ Tổ quốc, biển hiệu và các vật dụng trang trí, khánh tiết ngày khai trường. Giữa biển trời Đông Bắc, chuyến xuồng như mang theo không khí của mùa tựu trường từ đất liền ra với lớp học nhỏ nơi đầu sóng.


Đặt chân lên đảo, các thầy cô không nghỉ ngơi mà nhanh chóng bắt tay vào công việc. Bàn ghế được sắp xếp, sách vở được chuẩn bị, lớp học được dọn dẹp, khu vực tổ chức khai giảng được trang trí.



Những lá cờ đỏ sao vàng được treo lên, biển hiệu được chuẩn bị, từng chi tiết cho ngày khai trường được các thầy cô chăm chút. Không khí chuẩn bị vì thế cũng trở nên rộn ràng. Dường như chỉ cần thêm tiếng trống trường nữa thôi, mùa tựu trường đã thực sự bắt đầu.
Đồng hành cùng các thầy cô giáo là cán bộ, chiến sĩ và lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên đảo. Những người lính nơi đầu sóng cũng góp sức vào công việc chuẩn bị trường lớp, vận chuyển bàn ghế, sắp xếp đồ dùng, trang trí khu vực khai giảng.



Mỗi người một việc, nhưng tất cả cùng hướng đến ba học sinh nhỏ đang chờ ngày trở lại trường. Trong không gian giữa biển trời, những công việc tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại khiến ngày khai giảng nơi đảo xa trở nên đặc biệt.
Ở đảo Trần, điều kiện còn nhiều khó khăn, số lượng học sinh ít, khoảng cách với đất liền xa xôi. Nhưng sự quan tâm dành cho giáo dục ở nơi đây chưa bao giờ là ít đi.
Từng bộ bàn ghế mới, từng cuốn sách, từng món đồ dùng học tập được đưa ra đảo đều chứa đựng sự chăm lo để những học sinh nhỏ nơi đây được bắt đầu năm học mới trong điều kiện tốt nhất có thể.
Sau khi đến đảo, thầy Luyện cũng dành thời gian đến thăm gia đình từng học sinh. Thầy làm quen với các em, tìm hiểu hoàn cảnh, cuộc sống của từng gia đình để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới.


Với ba học trò, năm nay các em sẽ có một người thầy mới đồng hành. Còn với thầy Luyện, phía trước là một năm học rất khác, một năm học mà mỗi lớp chỉ có một học sinh.
Có thể sẽ có những ngày người thầy nhớ gia đình, nhớ người vợ đang mang thai và hai con nhỏ ở Cô Tô. Có thể sẽ có những giờ dạy đòi hỏi nhiều hơn sự kiên nhẫn, sáng tạo và trách nhiệm. Nhưng phía trước thầy vẫn là những trang sách cần được mở ra, những bài học cần được truyền đạt và những ước mơ trẻ thơ cần được nâng bước.
Một thầy, ba trò, một lớp học nhỏ đặc biệt giữa trùng khơi. Lớp học ấy không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là minh chứng rằng ở bất cứ nơi đâu có trẻ em, ở đó có trách nhiệm chăm lo cho giáo dục.

Ba học sinh, ba khối lớp, ba hành trình học tập khác nhau nhưng cùng chung một mái trường, cùng có một người thầy tận tâm đồng hành. Khoảng cách giữa đảo và đất liền có thể xa, nhưng hành trình gieo chữ và nâng bước ước mơ thì chưa bao giờ cách trở.