Đời sống

Mẹ đơn thân suýt mất mạng vì đi bắt ốc nuôi 3 con nhỏ

Thanh Phương 23/03/2024 - 11:04

Phải một mình nuôi 3 con nhỏ, người phụ nữ ở Thanh Hóa lặn lội bờ sông bắt ốc mưu sinh. Giữa trưa chị bị say nắng, ngã xuống dòng nước sâu, rất may có người phát hiện, cứu giúp kịp thời.

cuusong.jpg
Chị Dung được phát hiện phía dưới bờ sông

Ngày 23/3, thông tin từ UBND xã Trung Sơn (Quan Hóa, Thanh Hóa) cho biết, một đoàn thiện nguyện từ TP Thanh Hóa lên địa phương đi trao quà đã vô tình phát hiện và cứu giúp kịp thời chị Vì Thị Dung (sinh năm 1987, dân tộc Thái) ở bản Co Me, xã Trung Sơn khỏi bị đuối nước.

congve.jpg
Nạn nhân được đưa tới trạm y tế xã điều trị

Được biết, chị Dung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị một mình nuôi 3 con nhỏ, trong đó có 2 cháu nhỏ bị bệnh xoắn ruột, thường xuyên đau ốm. Hằng ngày, chị phải đi bắt ốc trên sông để kiếm sống.

Trưa ngày 22/3, do trời nắng nóng, cơ thể suy kiệt do chạy ngược xuôi nuôi con nên chị Dung bị say nắng, ngã xuống dòng nước. Sau khi phát hiện, đưa nạn nhân lên bờ rồi chuyển tới trạm y tế để điều trị.

Chính quyền địa phương đã đề nghị lên cấp trên khen thưởng kịp thời hành động cứu người của đoàn thiện nguyện. Đồng thời, kêu gọi các mạnh thường quân chung tay ủng hộ để mẹ con chị Dung vơi bớt hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ đơn thân suýt mất mạng vì đi bắt ốc nuôi 3 con nhỏ