Man Utd-Leicester (2-1): Mourinho đầu đã xuôi

Sơn Triệu| 08/08/2016 08:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đêm qua 7-8, Man Utd đã giành chiến thắng 2-1 trước Leicester City qua đó đoạt chức vô địch siêu cup nước Anh.

Đây là trận đấu giữa đội vô địch Premier League và đương kim giữ cup FA. Trận tranh siêu cup diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều khát danh hiệu để thiết lập nên một “đế chế” mới tại xứ sương mù. Do đó, khán giải có mặt trên sân Wembey được chứng kiến một trận cầu rất hấp dẫn.

Man Utd-Leicester (2-1): Mourinho đầu đã xuôi

Man Utd đã có được danh hiệu đầu tiên dưới triều đại Mourinho. (ảnh: Getty)

Hai đội nhập cuộc nhanh ngay từ đầu đúng tính chất của trận tranh cup những miếng đánh “sát thương” liên tục được hai đội đưa ra. Okazaki thiếu một chút may mắn để có thế ghi bàn với cú cứa bóng sạt cột dọc. Bên phía Man Utd các chân sút tỏ ra “lạnh” hơn, phút 32 Lingard có pha solo vượt qua 5 hậu vệ áo xanh trước khi dứt điểm thành công giúp M.U vươn lên dẫn 1-0.

Tuy nhiên vào phút 52, sự vụng về của hàng thủ Man Utd khiến họ trả giá, Fellaini chuyền bóng về quá non, tạo cơ hội cho Jamie Vardy bứt tốc đoạt bóng lừa qua thủ môn sút bóng ghi bàn vào lưới trống. Tiếp theo đó đội bóng dưới quyền HLV Ranieri còn có cơ hội rõ ràng với cú đánh đầu cận thành nhưng tiếc là bóng đi vọt xà.

Man Utd-Leicester (2-1): Mourinho đầu đã xuôi

Ibrahimovic yếu tố quyết định của chiến thắng trước Leicester. (ảnh: Reuters)

Tưởng rằng trận đấu sẽ kéo dài ngoài 90 phút thì bất ngờ tân binh Ibrahimovic tỏa sáng. Từ pha tạt bóng bên phía cánh phải của Valencia, Ibra bật cao đánh đầu hiểm hóc bóng chạm vào cột dọc trước khi lăn vào lưới ấn định tỷ số 2-1 cho Man Utd.

Manchester United đã có được danh hiệu đầu tiên dưới thời Mourinho. Như vậy, hành trình đưa M.U trở lại thành thế lực hàng đầu bóng đá thế giới đã có khởi đầu suôn sẻ như câu nói “đầu xuôi đuôi lọt”. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Man Utd-Leicester (2-1): Mourinho đầu đã xuôi