Ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tại xã biên giới Sơn Lâm (Nghệ An), chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã mang đến hàng trăm phần quà, mô hình sinh kế thiết thực cho người dân. Không chỉ chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hoạt động còn góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc.
Những phần quà thắp sáng mùa Xuân
Từ sáng sớm, bà con đã tập trung đông đủ. Người mặc áo chàm, người khoác thêm tấm khăn ấm, tay dắt theo con nhỏ. Giữa sân, những lá cờ đỏ tung bay, dãy bàn quà Tết được sắp xếp ngay ngắn. Không khí ấy khiến bản Mà như khoác thêm một màu áo mới.
Với ông Lương Xuân Thuyết, năm nay đã 80 tuổi, đây là cái Tết đặc biệt hơn nhiều mùa Xuân trước. Hơn hai thập kỷ kể từ ngày rời quê cũ để đến khu tái định cư, ông quen với những mùa Tết giản dị, thiếu thốn.

Nhưng lần đầu tiên, một chương trình đón Xuân quy mô được tổ chức ngay tại bản khiến ông xúc động. Ông bảo, niềm vui không nằm ở món quà lớn hay nhỏ, mà ở cảm giác được quan tâm, được sẻ chia. “Bộ đội về tận nơi thế này, bà con thấy ấm lòng lắm”, ông nói, đôi mắt ánh lên niềm phấn khởi.
Không chỉ riêng ông Thuyết, hàng trăm hộ dân trong bản cũng chung cảm xúc. Khi những phần quà lần lượt được trao tận tay người có uy tín, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó, nhiều ánh mắt rưng rưng.

Có cụ già ôm chặt túi quà vào ngực. Có em nhỏ lần đầu tiên được nhận chiếc áo mới để mặc Tết. Những phần quà ấy không quá lớn về giá trị vật chất, nhưng chất chứa sự quan tâm chân thành từ người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Trao quà, trao sinh kế, trao cả niềm tin năm mới
Giữa khoảng sân rộng của bản, gian hàng “Tết 0 đồng” thu hút đông đảo bà con. Người chọn gói bánh, người nhận chai dầu ăn, túi gạo, cân đường. Mọi thứ diễn ra trật tự, ấm áp. Không có khoảng cách giữa người trao và người nhận. Những cái bắt tay, những nụ cười hiền hòa đã thay cho mọi lời cảm ơn.
Ở một góc khác, nồi bánh chưng đỏ lửa suốt buổi. Khói bếp quyện trong màn sương sớm, tạo nên khung cảnh vừa bình dị vừa thiêng liêng. Tiếng cồng chiêng, điệu sạp, trò chơi dân gian khiến không khí thêm náo nức. Xuân nơi biên giới không chỉ là sự đủ đầy vật chất, mà còn là niềm vui sum vầy.

Song song với những phần quà trước mắt, chương trình còn trao tặng năm mô hình sinh kế cho các hộ đặc biệt khó khăn. Đó là đàn giống, cây trồng, vật nuôi, những “cần câu” giúp bà con có thêm cơ hội vươn lên. Ở vùng đất còn nhiều thiếu thốn như Sơn Lâm, một mô hình nhỏ cũng có thể mở ra hy vọng lớn.
Lãnh đạo địa phương khẳng định, lực lượng Biên phòng nhiều năm qua không chỉ giữ vai trò bảo vệ chủ quyền, mà còn bám bản, cùng dân phát triển kinh tế, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, tuyên truyền pháp luật. Trong những đợt mưa lũ, dịch bệnh hay thiên tai, người lính quân hàm xanh luôn có mặt sớm nhất, sát cánh cùng dân khắc phục khó khăn.
Những năm gần đây, dù chịu ảnh hưởng của bão lũ và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, Sơn Lâm vẫn từng bước ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đường biên cột mốc được giữ vững. Kết quả ấy có phần đóng góp không nhỏ từ sự đồng lòng giữa quân và dân.
Vững thế trận lòng dân nơi biên cương
Tết đến, khi nhiều người chuẩn bị trở về sum họp gia đình, thì ở các chốt trực, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vẫn duy trì quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Niềm vui của họ giản dị: thấy bà con yên tâm vui Xuân, không còn nỗi lo thiếu đói.
Phong trào “Tết vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai sâu rộng, huy động nguồn lực xã hội chăm lo Tết cho nhân dân vùng biên. Hàng trăm suất quà được trao đi không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt, mà còn củng cố niềm tin của người dân với chính quyền, với lực lượng bảo vệ biên giới.

Ở Sơn Lâm, phần lớn cư dân là đồng bào tái định cư. Cơ sở hạ tầng còn chưa đồng bộ, sinh kế phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Vì vậy, mỗi sự đồng hành đều có ý nghĩa đặc biệt.
Từ những buổi tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, đến các chương trình an sinh xã hội, hình ảnh người lính quân hàm xanh đã trở nên quen thuộc trong từng nếp nhà.
Điều quan trọng hơn cả là thế trận biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố. Khi người dân tin tưởng, chủ động phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, mỗi bản làng sẽ trở thành một “cột mốc sống”. Sự gắn bó ấy tạo nên nền tảng vững chắc để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Chiều muộn, chương trình khép lại, bà con bản Mà lặng lẽ trở về trong màn sương bảng lảng. Trên tay là túi quà Tết, trong ánh mắt là niềm vui còn nguyên vẹn.
Con đường đất vẫn hun hút giữa núi rừng, nhưng bước chân dường như nhẹ hơn. Xuân năm nay đến sớm không chỉ bởi cành đào hé nụ trước hiên nhà, mà bởi hơi ấm nghĩa tình quân - dân lan tỏa trong từng nếp nhà nơi tái định cư.
Giữa miền biên viễn mênh mang, những việc làm bình dị của người lính quân hàm xanh đã âm thầm thắp lên niềm tin. Và khi lòng dân đã ấm, khi mỗi bản làng trở thành một “cột mốc sống”, thì đường biên Tổ quốc cũng thêm vững chãi qua từng mùa Xuân đi qua.