Sau 57 năm nằm lại tại mảnh đất chiến trường xưa, hài cốt liệt sĩ Bùi Đăng Tuấn đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An cùng gia đình đón về quê hương, nơi đồng chí sinh ra và lớn lên.
Lễ truy điệu và an táng được tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chiều 7/9, vừa qua chính quyền xã Đô Lương tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Bùi Đăng Tuấn tại Nghĩa trang Quốc tế xã Đô Lương. Sau 57 năm nằm lại tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đồng chí đã được trở về với đất mẹ, về bên gia đình, quê hương và những người thân yêu.
Liệt sĩ Bùi Đăng Tuấn sinh năm 1945, trong một gia đình bần nông giàu truyền thống cách mạng tại làng Yên Bái, xã Yên Sơn, nay là xóm Yên Sơn 1, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.


Lớn lên trong những năm tháng đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, đồng chí sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, mang trong mình khát vọng được cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước. Tháng 2/1965, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ quốc, đồng chí lên đường nhập ngũ, mang theo tinh thần yêu nước và quyết tâm góp sức mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Sau khi nhập ngũ, đồng chí được phân công công tác tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 84. Trong những năm tháng chiến đấu tại Mặt trận phía Nam, nơi diễn ra những trận đánh vô cùng ác liệt, đồng chí Bùi Đăng Tuấn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.


Với cấp bậc Chuẩn úy, chức vụ Trung đội trưởng, đồng chí luôn tận tụy, bền bỉ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng đồng đội chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc và sự nghiệp thống nhất đất nước.
Ngày 26/9/1969, trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu chống đế quốc Mỹ, đồng chí Bùi Đăng Tuấn đã anh dũng hy sinh. Sự hy sinh của đồng chí để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, đồng đội và quê hương.
Sau ngày đất nước hòa bình, hài cốt liệt sĩ Bùi Đăng Tuấn được quy tập, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Suốt 57 năm qua, đồng chí nằm lại nơi mảnh đất từng là chiến trường ác liệt, đón nhận sự chăm sóc, hương khói và lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương.

Nay, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cùng với tâm nguyện của gia đình và dòng họ, hài cốt liệt sĩ Bùi Đăng Tuấn đã được đưa về quê hương – nơi “chôn nhau cắt rốn”.
Việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê nhà không chỉ đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của gia đình, dòng họ mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý tốt đẹp của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây cũng là điều kiện để con cháu, người thân thuận lợi hơn trong việc thăm nom, chăm sóc phần mộ và tưởng nhớ người đã khuất.

Tại Nghĩa trang Quốc tế xã Đô Lương, các đồng chí lãnh đạo xã, đại biểu, nhân dân cùng gia đình đã thành kính dâng hương, làm lễ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ, đồng thời tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ Bùi Đăng Tuấn trong không khí trang nghiêm, xúc động.
Sau 57 năm, người chiến sĩ năm xưa đã trở về với quê hương. Hành trình trở về ấy là sự tiếp nối của lòng tri ân, là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ những hy sinh, mất mát của các Anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.