Thể thao

Gặp hai người Hà Lan đạp xe 343 ngày, qua 24 quốc gia để đến TP.HCM

Kim Sáng 16/02/2025 - 10:14

Vượt hành trình dài 343 ngày, qua lãnh thổ 24 quốc gia, trên quãng đường gần 20.000 km, hai công dân Hà Lan, Rick Keijzer (21 tuổi) và Sven Broekhuizen (25 tuổi) đã có mặt tại TP.HCM.

Sáng 16/2, tại TP.HCM diễn ra sự kiện với chủ đề “Đạp xe vì tương lai”.

Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM cùng các cơ quan Ban ngành phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam và các đối tác tổ chức.

dsc_0371.jpg
Rick Keijzer (21 tuổi) và Sven Broekhuizen (25 tuổi), hai người Hà Lan đạp xe đến Việt Nam.

Điều đặc biệt, sự kiện chào đón hai công dân Hà Lan, Rick Keijzer (21 tuổi) và Sven Broekhuizen (25 tuổi) - những người đã hoàn thành hành trình đạp xe kéo dài 343 ngày, vượt qua 24 quốc gia, trên quãng đường gần 20.000 km từ Hà Lan đến Việt Nam. Họ còn được biết đến với tên gọi Bikkels on Bikes.

dsc_0404.jpg
Sven Broekhuizen (25 tuổi), người Hà Lan có niềm đam mê mãnh liệt với xe đạp.

Đến với hành trình đạp xe, họ không chỉ thử thách giới hạn bản thân mà còn thực hiện sứ mệnh cộng đồng gây quỹ cho Coop Africa, một tổ chức từ thiện cung cấp xe đạp cho người dân Kenya và Uganda nhằm hỗ trợ tiếp cận giáo dục, y tế và sinh kế.

dsc_0402.jpg
Rick Keijzer (21 tuổi) hiện đang làm việc tại một cửa hàng xe đạp ở Moordrecht.

Trước đó, ngày 10/3/2024, Rick và Sven rời quê hương Hà Lan với một mục tiêu đầy tham vọng đến Việt Nam bằng xe đạp.

Trên đường đi, họ đã băng qua nhiều địa hình khác nhau, từ các thành phố châu Âu hiện đại, những thảo nguyên bao la của Trung Á, đến những con đường tấp nập của Đông Nam Á.

dsc_0408.jpg
Sau hành trình gần 20.000 km, họ có mặt tại TP.HCM tham dự sự kiện đạp xe.

Họ đã ghi lại hành trình qua blog và mạng xã hội, chia sẻ những trải nghiệm độc đáo, những thử thách và vẻ đẹp của các vùng đất họ đi qua, nhằm truyền cảm hứng cho cộng đồng về tinh thần phiêu lưu, sự bền vững và niềm vui của đạp xe.

dsc_0383.jpg
Hai nhà đạp xe chụp hình cùng những người yêu thích xe đạp.

Có mặt tại TP.HCM tham gia sự kiện đạp xe, Sven Broekhuizen và Rick Keijzer gửi lời chào và cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của TP.HCM.

“Khi khởi động từ 11 tháng trước, chúng tôi đã trải qua tất cả các nước để đến được Việt Nam, tôi không ngờ sẽ nhận được sự chào đón nhiệt liệt như vậy ở TP.HCM, chúng tôi rất cảm ơn mọi người”, Rick Keijzer (21 tuổi) chia sẻ.

dsc_0463.jpg
Ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP.HCM chụp hình cùng Sven Broekhuizen, công dân người Hà Lan.

Rick Keijzer sinh ra tại Ter Aar, phát hiện niềm đam mê du lịch và phiêu lưu khi theo học chuyên ngành Leisure & Hospitality. Sau khi làm việc tại nước ngoài, anh bắt đầu yêu thích đạp xe và hiện đang làm việc tại một cửa hàng xe đạp ở Moordrecht.

Chuyến đi của anh bắt đầu khá tình cờ khi anh mượn xe đạp của mẹ để đi cùng Sven - từ một trải nghiệm đơn giản đã trở thành niềm đam mê và động lực để thực hiện chuyến đi đầy thử thách này.

dsc_0470.jpg
Hoạt động đạp xe thu hút hơn 400 người tham gia.

Còn Sven Broekhuizen đến từ Rijnsaterwoude, ban đầu xem đạp xe là một thói quen cần thiết để đi học bất kể thời tiết ra sao. Với nền tảng trong lĩnh vực kỹ thuật điện, anh từng làm việc trong ngành điều khiển khí hậu và tự động hóa trước khi quyết định rời công việc để theo đuổi hành trình này.

Tình yêu của anh dành cho thể thao sức bền bắt đầu từ một đề xuất ngẫu nhiên tham gia thi ba môn phối hợp (triathlon). Sau khi mua một chiếc xe đạp cũ, anh chưa bao giờ ngừng đạp từ đó.

Họ không chỉ đang đạp xe vòng quanh thế giới mà còn để lại dấu ấn tích cực - một hành trình vượt qua giới hạn, kết nối văn hóa và đóng góp cho cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp hai người Hà Lan đạp xe 343 ngày, qua 24 quốc gia để đến TP.HCM