Âm nhạc - Phim

Đưa nhạc Jazz ra phố, làm giàu đời sống văn hóa Thủ đô

Mai Huyền 14/09/2026 15:55

Chiều 13/9, những giai điệu Jazz vang lên giữa không gian cổ kính của Nhà Bát Giác, khu vực hồ Hoàn Kiếm, qua phần trình diễn của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, mang đến một cách thưởng thức âm nhạc gần gũi cho người dân và du khách.

Trong không gian kiến trúc cổ bên hồ Hoàn Kiếm, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đưa khán giả đến với nhiều màu sắc âm nhạc, từ những ca khúc quen thuộc viết về Hà Nội đến các tác phẩm Jazz nổi tiếng thế giới.

jazz1.jpg
NSƯT Quyền Văn Minh và Câu lạc bộ Bình Minh Jazz biểu diễn nhạc jazz trong chương trình "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác.

Mở đầu chương trình là “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, qua phần thể hiện của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club. Tiếp đó, NSƯT Quyền Văn Minh trình diễn solo “Em ơi Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang.

jazz2.jpg
NSƯT Quyền Văn Minh thể hiện ca khúc “Em ơi Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang.

Những giai điệu quen thuộc về Hà Nội được trình diễn trong không gian mở, tạo sự kết nối trực tiếp giữa nghệ sĩ với người nghe. Người dân và du khách có thể dừng chân thưởng thức âm nhạc ngay tại khu vực hồ Hoàn Kiếm thay vì trong không gian nhà hát.

Làm mới âm nhạc Việt bằng ngôn ngữ Jazz

Bên cạnh các sáng tác về Hà Nội, chương trình giới thiệu những tác phẩm Việt Nam qua cách thể hiện mới. Ca khúc “Dư âm” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được thể hiện qua giọng hát của nữ ca sĩ Minh Thu.

Trong khi đó, “Hội làng” của NSƯT Quyền Văn Minh đưa chất liệu chèo vào ngôn ngữ Jazz. Việc kết hợp giữa chất liệu âm nhạc truyền thống và Jazz tạo thêm cách tiếp cận đối với những giá trị âm nhạc quen thuộc, đồng thời cho thấy khả năng làm mới chất liệu Việt Nam trong biểu đạt đương đại.

jazz3.jpg
Âm nhạc Việt Nam và quốc tế được thể hiện qua ngôn ngữ jazz trong không gian cổ kính Nhà Bát Giác.

Chương trình tiếp tục mở rộng sang các tác phẩm Jazz quốc tế như “In The Mood” của Joe Garland, “The Girl From Ipanema” của Antonio - Carlos Jobim, “Misty” của Erroll Garner và “Fly Me To The Moon” của Bart Howard qua giọng hát của ca sĩ Thủy Bùi.

Các tác phẩm mang đến nhiều sắc thái khác nhau, từ không khí sôi nổi của “In The Mood”, nét quyến rũ của bossa nova trong “The Girl From Ipanema” đến những giai điệu giàu tính trữ tình, chiêm nghiệm.

Đưa nghệ thuật đến gần không gian cộng đồng

Việc kết hợp các tác phẩm Việt Nam với Jazz quốc tế tạo nên không gian giao lưu văn hóa ngay giữa trung tâm Hà Nội. Những sáng tác về Thủ đô được đặt cạnh các tác phẩm đã trở thành một phần của đời sống âm nhạc thế giới, tạo nên một chương trình vừa gần gũi với công chúng trong nước, vừa có khả năng kết nối với du khách quốc tế.

jazz4.jpg
Người dân và du khách hào hứng, trực tiếp tương tác với những tiết mục âm nhạc giữa lòng thành phố.

Đây cũng là nét đặc trưng được hình thành qua nhiều buổi diễn của chương trình “Âm nhạc cuối tuần”, khi Jazz quốc tế hòa cùng các ca khúc Việt Nam, đặc biệt là những sáng tác về Hà Nội.

Từ những buổi biểu diễn tại Nhà Kèn Bát Giác, không gian công cộng được mở rộng thêm chức năng thưởng thức nghệ thuật. Người dân và du khách có thể gặp gỡ, dừng chân nghe nhạc và cảm nhận những giá trị văn hóa của Hà Nội ngay trong đời sống thường nhật.

Hoạt động góp phần thực hiện tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, qua đó khơi dậy nhu cầu sáng tạo, thụ hưởng văn hóa và phát huy các giá trị văn hóa của Thủ đô như một nguồn lực cho phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đưa nhạc Jazz ra phố, làm giàu đời sống văn hóa Thủ đô