Âm nhạc - Phim

NSND Tự Long và Hiền Anh song ca “Mẹ yêu con” tại Duyên 8

Minh Khang 24/08/2026 13:00

Trong đêm nhạc Duyên 8, NSND Tự Long và ca sĩ Hiền Anh cất tiếng hát “Mẹ yêu con”, đưa khán giả trở về với ký ức gia đình, tình mẫu tử và các giá trị Việt xưa thân thương.

Chương trình Đại lễ Vu Lan báo hiếu Duyên 8 -“Quay về đi, gặp lại Thanh Xuân của Mẹ” diễn ra ngày 23/8/2026 tại Chùa Thiên Niên, 308 Lạc Long Quân, Hà Nội.

d82.jpg
Chương trình Đại lễ Vu Lan báo hiếu Duyên 8 -“Quay về đi, gặp lại Thanh Xuân của Mẹ”

Duyên 8 năm nay được xây dựng với năm trạm hành trình văn hóa, từ “Cội nguồn”, “Photobooth ký ức”, “Văn hóa di sản – Bảy nhịp hồn Việt”, “Lá thư gửi Thanh Xuân của Mẹ” đến “Đêm âm nhạc”. Mỗi trạm là một cách để người tham dự trở về với những ký ức, phong tục, câu chuyện gia đình và vẻ đẹp văn hóa Việt.

Mặc dù trời Hà Nội mưa lớn nhưng không khí của chương trình Đại lễ Vu Lan báo hiếu Duyên 8 vẫn quy tụ đông đảo quý phật tử, nghệ sĩ, doanh nhân và cộng đồng trong hành trình tri ân Mẹ, trở về cội nguồn.

Ở Trạm 1 – “Cội nguồn”, người tham dự được mời trở về với khoảng lặng bên trong, tìm lại sự an yên và những ký ức về gia đình. Những hoạt động thiền tĩnh lặng, lắng nghe hơi thở, cảm nhận hiện tại và thực hành lòng biết ơn được đặt trong không gian hướng tới sự kết nối với chính mình.

Trạm 2 – “Photobooth ký ức” gợi lại những khoảnh khắc gia đình qua những khung hình mang màu sắc hoài niệm. Đây là nơi người tham dự có thể lưu giữ hình ảnh cùng người thân, tái hiện những câu chuyện tưởng như đã xa nhưng vẫn hiện diện trong ký ức mỗi người.

Tại Trạm 3 – “Văn hóa di sản – Bảy nhịp hồn Việt”, hành trình được mở rộng sang những giá trị văn hóa truyền thống. Không gian trải nghiệm hướng người tham dự đến các loại hình di sản, ẩm thực, câu chuyện và âm nhạc dân gian, qua đó khơi gợi sự quan tâm của thế hệ hôm nay đối với những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

d83.jpg
Duyên 8 năm nay được xây dựng với năm trạm hành trình văn hóa

Trạm 4 mang tên “Lá thư gửi Thanh Xuân của Mẹ”. Những bức thư viết cho mẹ, những lời yêu thương có thể chưa từng nói thành lời được trao gửi trong không gian giàu tính biểu tượng. Với Duyên 8, viết một lá thư cũng là cách mỗi người dừng lại để nhìn về những năm tháng đã qua và nhận ra giá trị của tình thân.

Khép lại hành trình là Trạm 5 – “Đêm âm nhạc”, nơi những câu chuyện về Mẹ, quê hương và cội nguồn được kể bằng ngôn ngữ của âm nhạc.

Chương trình nghệ thuật mùa Vu Lan "Duyên 8" (với chủ đề "Quay về đi - Gặp lại thanh xuân của mẹ") giới thiệu tổng cộng 5 tác phẩm mới: Quay về đi, Gặp lại thanh xuân của mẹ, Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Kinh ca tán thánh đức Hoàng Thần Tài Zambala, Sám nguyện, và một số bài hát quen thuộc khác như "Bông hồng cài áo" và "Mantra Chú Đại Bi"... Nghi thức “Bông hồng cài áo” cũng được thực hiện đầy trang nghiêm và thành kính ngay tại sự kiện với sự tham gia của hàng nghìn phật tử.

duyen-81.jpg
NSND Tự Long và ca sĩ Hiền Anh hát song ca bài "Mẹ yêu con" đầy cảm xúc.

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là màn song ca “Mẹ yêu con” của NSND Tự Long và ca sĩ Hiền Anh. Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã đi qua nhiều thế hệ, gắn với hình ảnh người mẹ Việt Nam và những tình cảm thiêng liêng dành cho con.

Trong không gian Vu Lan, “Mẹ yêu con” không chỉ là một tiết mục âm nhạc mà còn trở thành lời nhắc về những điều bình dị thường bị bỏ quên giữa nhịp sống hiện đại. Đó có thể là một lời hỏi thăm, một bữa cơm gia đình hay đơn giản là khoảnh khắc được ngồi bên mẹ.

Sự kết hợp giữa NSND Tự Long và Hiền Anh được kỳ vọng tạo nên một khoảng lặng giàu cảm xúc trong chương trình. Nếu Tự Long mang đến dấu ấn của một nghệ sĩ gắn bó với sân khấu truyền thống, Hiền Anh tiếp nối câu chuyện bằng giọng hát và hành trình cá nhân với Duyên. Tiếp đó, anh gửi đến “Duyên 8” ca khúc “Tình đất” đầy cảm xúc.

d8.jpg
NSND Tự Long và Hiền Anh song ca “Mẹ yêu con”

Bên cạnh Tự Long và Hiền Anh, chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Tuấn Nguyên, ca sĩ Diệu Đan, Lê Anh, Lê Trang, DV Đào Hoàng Yến, CS Lâm Tới, Doanh nhân Lam Hải Yến, Hải Ly, Rapper Lit Teak, ca sĩ Tuệ Hạnh, ca sĩ Phước Minh, diễn viên ca sĩ Koka Bình Nguyên, Phương Linh, Nhật Hạnh, Đoàn Múa Thiên Ca, khách mời đặc biệt NSND Lan Hương, NSUT Đỗ Kỷ, NSUT Hồng Liên...

Sự góp mặt của các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực tạo nên một không gian nghệ thuật đa dạng, nhưng cùng hướng về một chủ đề xuyên suốt: gia đình, lòng biết ơn và cội nguồn.

Đằng sau sân khấu còn có sự đồng hành của cộng đồng doanh nhân và các đơn vị dành sự quan tâm cho những hoạt động văn hóa, thiện nguyện. Với Duyên 8, sự chung tay này không chỉ giúp chương trình có thêm nguồn lực mà còn góp phần duy trì một hành trình hướng tới những giá trị cộng đồng.

Trong số những người đồng hành nhiều năm bà Lâm Thị Hải Yến - Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI - Phó tổng giám đốc Công ty thép Phú Vinh. Doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với chương trình với mong muốn góp phần tri ân đất nước, gìn giữ văn hóa cộng đồng Việt Nam và lan tỏa tinh thần sống hướng thiện trong mỗi gia đình. Sự đồng hành của doanh nghiệp với các hoạt động văn hóa cũng cho thấy một cách tiếp cận khác về trách nhiệm cộng đồng: không chỉ hỗ trợ về nguồn lực mà còn cùng vun đắp những giá trị tinh thần có khả năng kết nối nhiều thế hệ.

Doanh nhân Phương Dư cũng tiếp tục nỗ lực gìn giữ và tiếp sức cho hành trình Duyên. Với những người đồng hành, giá trị của chương trình không nằm riêng ở một đêm diễn mà ở khả năng duy trì những hoạt động hướng về gia đình, cộng đồng và văn hóa Việt qua từng mùa.

doanh nhân Phương Dư
Doanh nhân Phương Dư cũng tiếp tục nỗ lực gìn giữ và tiếp sức cho hành trình Duyên

Với ca sĩ Hiền Anh, Duyên 8 còn là câu chuyện của gia đình. Trong nhiều năm, cô và chồng - cựu cầu thủ Quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng, chắt chiu, nỗ lực để tạo dựng nguồn kinh phí ổn định, duy trì hành trình mà họ đã lựa chọn. Đó là một hành trình cần sự bền bỉ, bởi để một chương trình cộng đồng có thể tiếp tục qua từng năm, phía sau ánh đèn sân khấu luôn là rất nhiều công sức âm thầm.

Từ những đóng góp ấy, Duyên được hình thành như một sợi dây kết nối. Người nghệ sĩ góp tiếng hát, doanh nghiệp góp nguồn lực, cộng đồng góp sự hiện diện và mỗi gia đình góp một câu chuyện riêng về mẹ.

“Gieo Duyên” cũng là tinh thần mà những người thực hiện muốn gửi gắm qua chương trình. Đó là gieo những kết nối lành giữa người với người, gieo lòng biết ơn với nguồn cội, gieo ý thức gìn giữ văn hóa và quan trọng hơn là gieo những giá trị sống hướng thiện cho thế hệ kế tiếp.

Trong mùa Vu Lan, khi nhiều người dành thời gian trở về với gia đình, Duyên 8 chọn cách kể câu chuyện ấy bằng cả trải nghiệm văn hóa và âm nhạc. Từ một không gian tĩnh lặng của “Cội nguồn”, những bức ảnh gia đình, các giá trị di sản, những lá thư gửi mẹ cho đến tiếng hát trong đêm nhạc, hành trình được thiết kế để mỗi người có thể tìm thấy một phần ký ức của chính mình.

d84.jpg

Và khi “Mẹ yêu con” vang lên trên sân khấu qua tiếng hát của Tự Long và Hiền Anh, những câu chuyện lớn về văn hóa cuối cùng trở về với điều gần gũi nhất: tình mẹ. Có những ca khúc không chỉ được nghe bằng đôi tai mà còn được cảm nhận bằng ký ức. “Mẹ yêu con” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một trong những giai điệu như thế. Qua nhiều thế hệ, ca khúc vẫn gợi nhắc hình ảnh người mẹ Việt Nam với tình yêu dịu dàng, sự hy sinh và niềm mong ước giản dị dành cho con.

Duyên 8 – “Quay về đi, gặp lại Thanh Xuân của Mẹ” vì thế không chỉ là lời mời đến một chương trình nghệ thuật. Đó còn là lời nhắc mỗi người dành một khoảng thời gian để nhìn lại, để biết ơn và để tiếp tục trao truyền những điều tử tế trong gia đình và cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
NSND Tự Long và Hiền Anh song ca “Mẹ yêu con” tại Duyên 8