Legacy of Love tái hiện di sản Thanh Tùng bằng những bản phối classical crossover, qua giọng hát Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên và Mỹ Anh.
Tối 15/8, live concert Legacy of Love diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, trong chuỗi dự án tưởng nhớ 10 năm ngày nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời (1948-2016). Gần 4.000 khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc được làm mới theo phong cách classical crossover, với sự tham gia của Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên và Mỹ Anh.

Dưới bàn tay của giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, những ca khúc quen thuộc của Thanh Tùng được khoác lên diện mạo mới khi kết hợp dàn nhạc giao hưởng, ban nhạc hiện đại cùng hợp xướng. CAM Philharmonic, Sơn Thạch Band và Green Wind Choir tạo nên lớp âm thanh vừa sang trọng, giàu chiều sâu, vừa mang hơi thở đương đại.
Legacy of Love được chia thành ba phần, tương ứng với những giai đoạn khác nhau trong hành trình nghệ thuật của Thanh Tùng. Chương trình tái hiện thời kỳ ông trở về Việt Nam sau thời gian học âm nhạc tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên), giai đoạn hoạt động với vai trò chỉ huy dàn nhạc, hòa âm - phối khí, sáng tác cho sân khấu, điện ảnh và sau đó là thời kỳ ông viết những bản tình ca da diết, gắn với hình bóng người vợ trong nhiều sáng tác.

Theo giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, dù thuộc dòng pop, âm nhạc Thanh Tùng có giai điệu và ca từ tinh tế, sâu sắc, giàu cá tính. Những sáng tác của ông vừa hòa vào dòng chảy âm nhạc thế giới những năm 1980-1990, vừa mang dấu ấn riêng.
Nhạc sĩ cho rằng phía sau những giai điệu tưởng như quen thuộc là một không gian hòa âm phong phú, với những điểm nhấn của nhiều nhạc cụ như Oboe, Flute hay Saxophone. Các chi tiết được sắp đặt kỹ lưỡng, khi ẩn, khi hiện, tạo nên màu sắc riêng cho từng tác phẩm.
Để thực hiện khoảng 19 ca khúc trong concert, Trần Mạnh Hùng nghiên cứu từng sáng tác, từ bản hòa âm gốc đến hoàn cảnh và thời điểm bài hát ra đời, qua đó lựa chọn cách phối khí phù hợp. Dù đưa thêm các chất liệu hiện đại, anh vẫn giữ tinh thần nguyên bản trong âm nhạc Thanh Tùng.

Nhờ cách tiếp cận classical crossover, những giai điệu như Trái tim không ngủ yên, Hoa tím ngoài sân, Em và tôi, Giọt nắng bên thềm, Một mình, Hoa cúc vàng, Lối cũ ta về, Giọt sương trên mí mắt, Ngôi sao cô đơn, Hát với chú ve con... được tái hiện trong một không gian mới.
Dàn nhạc giao hưởng tạo nên sự lộng lẫy, giàu chiều sâu, trong khi ban nhạc hiện đại mang đến nhịp thở đương đại. Sự kết hợp giúp các ca khúc vốn quen thuộc trở nên mới mẻ mà không đánh mất bản sắc. Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình cũng cho biết họ có thêm không gian để khám phá và thăng hoa với những sáng tác của Thanh Tùng.
Đêm nhạc quy tụ nhiều giọng hát từng gắn bó với âm nhạc Thanh Tùng khi ông còn sống. Thanh Lam và Mỹ Linh từng góp phần tạo dấu ấn cho nhiều sáng tác của ông, trong khi Tùng Dương từng tham gia một số concert do nhạc sĩ tổ chức. Lệ Quyên và Mỹ Anh là những gương mặt mới trong hành trình đưa âm nhạc Thanh Tùng đến với công chúng hiện nay.

Thanh Lam cho biết chị tiếp xúc với âm nhạc Thanh Tùng từ năm bảy tuổi và luôn coi ông là một người thầy lớn trong nghề. Với nữ ca sĩ, những sáng tác của ông cho người hát một không gian rộng để xử lý cảm xúc, nhưng đồng thời đòi hỏi sự tinh tế cao.
Trong Legacy of Love, Thanh Lam thể hiện nhiều màu sắc khác nhau. Với Chuyện cổ Nghi Tàm, chị kết hợp lối hát mang âm hưởng xẩm cùng đàn nguyệt, trống chầu và dàn nhạc. Nói chuyện cây sầu riêng trổ bông mang màu sắc dân ca Nam Bộ, trong khi Hoa tím ngoài sân và Ngôi sao cô đơn cho phép nữ ca sĩ phát huy sở trường giọng hát giàu nội lực.
Nếu Thanh Lam thiên về sự bùng nổ thì Mỹ Linh xuất hiện với một tâm thế nhẹ nhàng, bay bổng. Qua Lời tỏ tình của mùa xuân, Lối cũ ta về, nữ ca sĩ không chủ ý phô diễn kỹ thuật mà chọn cách hát khoan thai, mềm mại.
Đặc biệt, Giọt sương trên mí mắt trở thành màn đối thoại giữa hai thế hệ khi Mỹ Linh song ca cùng con gái Mỹ Anh. Hai mẹ con không tạo cảm giác phân định vai trò mà thể hiện như những người đồng nghiệp, cùng tương hỗ và nâng đỡ nhau trong từng câu hát.
Tùng Dương là giọng ca nam duy nhất của chương trình. Anh lần lượt thể hiện Trái tim không ngủ yên, Một mình, Hoa cúc vàng theo hướng tự sự, giàu cảm xúc. Những ca khúc từng gắn với nhiều thế hệ ca sĩ được Tùng Dương tiếp cận bằng màu sắc riêng, qua đó gợi lại chân dung một Thanh Tùng tài hoa, dành phần lớn cuộc đời cho âm nhạc và tình yêu gia đình.
Lệ Quyên hiếm khi hát nhạc Thanh Tùng nên việc được lựa chọn Em và tôi và Giọt nắng bên thềm mang đến cho cô cảm xúc đặc biệt. Trên sân khấu, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn Thanh Lam vì đã "nhường" những ca khúc vốn là bài tủ để cô có cơ hội thể hiện theo phong cách riêng.

Lệ Quyên cũng ấn tượng với quy mô của dàn nhạc trong chương trình. Nữ ca sĩ cho biết từng đứng trên những sân khấu lớn và hát cùng dàn nhạc giao hưởng, nhưng chưa có chương trình nào mang đến cho cô trải nghiệm với một dàn nhạc hoành tráng như vậy.
Sự xuất hiện của Mỹ Anh, đại diện thế hệ Gen Z, là một trong những điểm mới của Legacy of Love. Việc lựa chọn nữ ca sĩ trẻ cho thấy mong muốn của gia đình và êkíp đưa di sản Thanh Tùng đến gần hơn với thế hệ khán giả mới bằng một tư duy và góc nhìn khác.
Trong màn song ca Giọt sương trên mí mắt cùng mẹ, Mỹ Anh cho thấy sự trưởng thành trong giọng hát. Hai thế hệ nghệ sĩ hòa giọng như một cuộc đối thoại, trong đó Mỹ Linh không lấn át con gái mà cùng tạo không gian để mỗi người thể hiện màu sắc riêng.

Mỹ Anh cũng là người khép lại chương trình với Hát với chú ve con, cùng dàn đồng ca thiếu nhi. Hình ảnh thế hệ trẻ đứng trên sân khấu tiếp nối những giai điệu của Thanh Tùng tạo nên một cái kết giàu ý nghĩa cho đêm nhạc.

Sau hơn một thập niên kể từ ngày Thanh Tùng qua đời, những ca khúc của ông vẫn tiếp tục được hát, được phối lại và tìm thấy đời sống mới. Legacy of Love không chỉ là một đêm tưởng nhớ mà còn cho thấy sức sống của một di sản âm nhạc có khả năng bước qua thời gian, kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả.