Những làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống được kết hợp với các ca khúc đương đại, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách.
Tối 16/8, sân khấu Nhà Bát Giác tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trở thành điểm hẹn nghệ thuật giàu bản sắc với chương trình “Không gian âm nhạc cộng đồng – Điểm hẹn cuối tuần”.
Chương trình tuần này do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thực hiện, với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ cùng sinh viên, học viên nhà trường. Được tổ chức trong không gian mở của phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đêm diễn không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng mà còn góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc của âm nhạc dân tộc.

Mở đầu chương trình, dàn nhạc dân tộc trình diễn bản mashup “Lý cây đa – Đi cấy”. Hai làn điệu dân ca Bắc Bộ quen thuộc hòa quyện trong âm thanh của các nhạc cụ truyền thống, gợi lên khung cảnh làng quê thanh bình cùng nhịp sống lao động mộc mạc của người dân Việt Nam.
Với cách phối khí gần gũi nhưng giàu sức gợi, tiết mục nhanh chóng tạo nên sự kết nối giữa sân khấu và khán giả. Những thanh âm thân thuộc vang lên giữa trung tâm Thủ đô giúp người nghe dễ dàng hòa mình vào mạch cảm xúc của đêm diễn, đồng thời cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của kho tàng dân ca Việt Nam.
Từ những giai điệu dân gian, chương trình dẫn dắt người nghe đến với hình ảnh quê hương qua “Con cò” của nhạc sĩ Lưu Hà An và “Ôi quê tôi” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, do ca sĩ Minh Quang thể hiện. Hình tượng cánh cò, mái nhà, cánh đồng và miền ký ức thân thuộc được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc giàu cảm xúc, khơi gợi tình yêu đối với nơi chôn nhau cắt rốn.
Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ góp phần tạo nên sắc thái mới cho chương trình. Ngọc Linh, gương mặt Top 3 Thanh Âm Hà Nội năm 2023 và đoạt Giải Nhì Tài năng trẻ năm 2024, mang đến hai màu sắc khác nhau qua “Theo em về nhà” của Wishty Eazy và “Một vòng Việt Nam”. Một tiết mục mang hơi thở trẻ trung, gần gũi; tiết mục còn lại gợi chiều sâu văn hóa qua hình ảnh cây đàn một dây độc đáo của dân tộc.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là phần độc tấu đàn nhị “Tình ca du mục”, sáng tác của Boris Fomin, do nghệ sĩ Tuấn Kiệt trình diễn. Qua tiếng đàn nhị giàu biểu cảm, tác phẩm mang màu sắc âm nhạc nước ngoài được thể hiện bằng một nhạc cụ truyền thống phương Đông, tạo nên cuộc gặp gỡ thú vị giữa những không gian văn hóa khác nhau. Tiết mục đồng thời cho thấy khả năng biểu đạt linh hoạt và sức sống của nhạc cụ dân tộc trong đời sống âm nhạc hiện đại.
Không khí đêm diễn thêm sâu lắng với màn hòa tấu sáo trúc “Anh vẫn hành quân” của nhạc sĩ Huy Du, do Văn Tuyền và Quỳnh Trang trình diễn. Tiếng sáo khi ngân vang, khi dìu dặt đã chuyển tải tinh thần kiên cường, niềm tin và vẻ đẹp lãng mạn của người lính trong những năm tháng bảo vệ Tổ quốc.
Chương trình còn đưa khán giả đến với ca khúc “Việt Nam tinh hoa” của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai, qua phần biểu diễn của Thùy Dung. Tiết mục góp thêm một sắc màu vào hành trình âm nhạc về quê hương, đất nước, tôn vinh vẻ đẹp con người cùng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Khép lại chương trình, dàn nhạc dân tộc trình diễn “Liên khúc Ba Miền”. Những giai điệu mang đặc trưng của miền Bắc, miền Trung và miền Nam cùng hội tụ, tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu. Đây không chỉ là phần kết giàu cảm xúc mà còn thể hiện sự phong phú trong kho tàng dân ca Việt Nam, nơi mỗi vùng đất có một sắc thái riêng nhưng cùng hòa chung trong dòng chảy văn hóa dân tộc.
Điểm đáng chú ý của chương trình không nằm ở quy mô sân khấu mà ở khả năng tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa nghệ thuật và công chúng. Trong không gian mở của phố đi bộ, người dân và du khách có thể dừng chân, lắng nghe, cảm nhận những thanh âm truyền thống theo một cách tự nhiên, gần gũi.
Sự kết hợp hài hòa giữa các nghệ sĩ trẻ, dàn nhạc dân tộc cùng nhiều phong cách biểu diễn đã tạo nên sức hấp dẫn cho chương trình. Qua đó, âm nhạc truyền thống được làm mới một cách sinh động, hòa cùng hơi thở đương đại và đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật cộng đồng tại Nhà Bát Giác vì thế không chỉ làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa cuối tuần quanh hồ Hoàn Kiếm, mà còn góp phần biến không gian công cộng thành nơi gặp gỡ, thưởng thức và lan tỏa nghệ thuật. Từ những thanh âm mộc mạc của đàn nhị, sáo trúc đến giai điệu dân ca ba miền, bản sắc văn hóa Việt Nam được đánh thức giữa lòng Thủ đô bằng một hình thức gần gũi và giàu sức sống.