Đám cưới cổ tích của Người đẹp và Quái thú

Minh Thi| 05/01/2015 07:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đây là một đám cưới vô cùng đặc biệt với màn hóa thân tuyệt vời thành những nhân vật hoạt hình Disney nổi tiếng của cô dâu, chú rể và cả khách mời.

Cô dâu Toni và chú rể Eric Orford đã hóa thân thành hai nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Người đẹp và Quái thú. Trong khi đó, 70 khách mời tham dự lễ cưới lại trở thành Bạch Tuyết, Mary Poppines, Tinkerbel, Woody trong Câu chuyện đồ chơi, chuột Minnie và Goofy…

Đám cưới cổ tích của Người đẹp và Quái thú

Đám cưới cổ tích của Người đẹp và Quái thú

Đám cưới cổ tích của Người đẹp và Quái thú

Cô dâu Toni và chú rể Eric trong trang phục Người đẹp và Quái thú

Thậm chí ngay cả phù dâu đã sống trong giấc mơ của mình khi biến thành cô nàng Elsa xinh đẹp trong bộ phim hoạt hình 3D Frozen.

Còn mẹ của Toni, bà Lynn Scaplehorn, thì tham gia lễ cưới đặc biệt này với trang phục Cruella De Vil - nhân vật phản diện xấu xa trong bộ phim hoạt hình vui nhộn 101 chú chó đốm.

Đám cưới cổ tích của Người đẹp và Quái thú

 Trong ảnh, bố cô dâu vào vai Fred Flintstone, còn mẹ thì biến thành Cruella De Vil

Tuy nhiên, cũng có một số nhân vật không phải đến từ thế giới Disney, chẳng hạn như cặp đôi Fred Flintstones đã biến thành Joker trong series phim Người Dơi và Minion trong Kẻ cắp Mặt Trăng.

Đám cưới cổ tích của Người đẹp và Quái thú

Đám cưới cổ tích của Người đẹp và Quái thú

Khoảng 70 khách mời đã hóa thân thành những nhân vật hoạt hình Disney khác nhau

Toni, 32 tuổi, là một nhân viên chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ. Cô cho biết một số khách mời lúc đầu tỏ ra hoài nghi về đám cưới theo phong cách này nhưng sau đó đã nhận xét rằng đây là một cách làm thật đặc biệt đánh dấu sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời mỗi cô gái.

Toni chia sẻ: “Tôi không biết ý tưởng đến với mình từ lúc nào. Tôi thực sự chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ mặc chiếc váy cưới màu trắng bồng bềnh. Tôi muốn được thoải mái và tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

Tôi là fan của Disney. Tôi và em gái thường ngồi xem cùng nhau các bộ phim hoạt hình Walt Disney và hát tất cả các ca khúc trong phim.

Tôi chọn biến thành Người đẹp bởi chồng tôi muốn làm Quái thú, vì anh ấy là một người Australia to lớn với cơ thể nhiều lông”.

Toni hạnh phúc nói thêm: “Tôi đã đặt chiếc váy này từ Mỹ và sau đó nó được gửi tới Anh. Tôi không được mặc thử, nhưng thật may mắn là chiếc váy vừa khít. Tôi thích chiếc váy này. Nó rất đẹp. Tôi đã có một ngày thật tuyệt vời và đáng nhớ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đám cưới cổ tích của Người đẹp và Quái thú