CSGT Hà Nội giúp 3 mẹ con hỏng xe về nhà giữa trời giá rét

Hà Kim| 31/12/2018 09:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dưới cái rét dưới 10 độ C, ba mẹ con hỏng xe máy giữa đường vắng được CSGT Hà Nội giúp đỡ đưa về nhà cách nơi hỏng xe gần 30km.

Chiều 30/12, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 10 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã giúp đỡ đưa 3 mẹ con chị Nguyễn Thu Hà (SN 1981, ở khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông) bị hỏng xe máy giữa đường đồng vắng, dưới trời mưa rét về nhà trên quãng đường gần 30 km.

Theo đó, tổ công tác Đội CSGT số 10 gồm Trung tá Nguyễn Đình Quang, Trung úy Nguyễn Tuấn Vũ và Trung úy Trương Ngọc Sơn làm nhiệm vụ  tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường mới Cienco 5 chạy qua địa bàn huyện Thanh Oai và huyện Ứng Hoà.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, khi tuần tra trên tuyến đường qua địa bàn xã Liên Châu (huyện Thanh Oai), tổ công tác phát hiện một người phụ nữ đứng cạnh xe máy 29Y3-201.55 đang cố vẫy các phương tiện lưu thông trên đường xin sự giúp đỡ. Ngay gần đó, hai cháu gái nhỏ tuổi ngồi co ro, run cầm cập.

Qua hỏi chuyện, tổ công tác được biết, chị Hà đang chở 2 con gái của mình là cháu Nguyễn Ngọc Anh (SN 2006) và Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (SN 2007) từ quê ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đi ra nhà ở khu đô thị Thanh Hà (quận Hà Đông), đến đoạn đường này thì xe bị hỏng, không nổ máy được. Chị Hà đứng đây vẫy nhiều xe đi đường để nhờ trợ giúp nhưng không xe nào đỗ lại.

CSGT Hà Nội giúp 3 mẹ con hỏng xe về nhà giữa trời giá rét

Lực lượng CSGT cố gắng sửa xe cho chị Hà nhưng bất thành.

Tổ công tác ngay sau đó đã đưa cháu Ngọc Anh và Bảo Trâm lên xe ô tô chuyên dụng của cảnh sát ngồi cho ấm, đồng thời tìm cách giúp sửa xe máy cho chị Hà nhưng không được. Trung tá Quang đã điều khiển xe cảnh sát đưa 2 cháu về nhà tại Khu đô thị Thành Hà, còn Trung úy Vũ và Trung úy Sơn hỗ trợ chị Hà đưa xe máy đi sửa.

Theo Trung tá Quang, từ vị trí hỏng xe máy của chị Hà đến nhà của chị tại Khu đô thị Thanh Hà là khoảng gần 30 km. Khi CSGT đưa cháu Ngọc Anh và Bảo Trâm về nhà, ông Nguyễn Tuấn Hải (75 tuổi, ông ngoại hai cháu bé) biết chuyện ba mẹ con hỏng xe được các chiến sĩ CSGT giúp đỡ đã vô cùng cùng xúc động và vui mừng cảm ơn các chiến sĩ CSGT.

Cảm động trước nghĩa cử của các chiến sĩ Đội CSGT số 10, chị Hà đã viết thư cảm ơn tổ công tác, lãnh đạo Đội CSGT số 10, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
CSGT Hà Nội giúp 3 mẹ con hỏng xe về nhà giữa trời giá rét