Nhân ái

“Công lý và Trái tim”: Thêm những mái ấm nơi biên cương

Bá Mạnh - Trần Hùng 02/02/2026 - 09:04

Tiếp nối hành trình thiện nguyện đầy nhân văn, ngày 1/2, đoàn công tác Báo Công lý phối hợp cùng Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và Tòa án nhân dân Khu vực 10 đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác do ông Trần Đức Vinh, Ủy viên BCH Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm Trưởng đoàn, cùng đi còn có lãnh đạo, phóng viên, người lao động của Báo. Về phía Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An có ông Trần Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, ông Đào Văn Đạt, Chánh án TAND Khu vực 10 – Nghệ An.

Về địa phương có ông Hủn Vi Phúc - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Lộc; ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tiền Phong…

Lan tỏa yêu thương đến vùng biên cương

Ngày 1/2, nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Công lý và trái tim”, tại hội trường Tòa án nhân dân Khu vực 10 - Nghệ An, đoàn công tác đã thăm và trao hỗ trợ (50 triệu đồng/hộ) cho 2 hộ gia đình tại xã Tiền Phong và xã Châu Lộc (tỉnh Nghệ An). Đây là những gia đình thuộc diện hộ nghèo, đang phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

7(2).jpg
Quang cảnh buổi lễ trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo tại xã Tiền Phong và xã Châu Lộc.

Cụ thể, đoàn đã trao hỗ trợ cho gia đình chị Lương Thị Hồng (SN 1982, trú tại bản Na Chạng, xã Tiền Phong). Chị Hồng có hoàn cảnh đặc biệt ngặt nghèo: chồng mất sớm, một mình nuôi hai con nhỏ (một cháu học mẫu giáo và một cháu học cấp 1). Hiện tại, ba mẹ con đang sinh sống trong ngôi nhà tranh tre, vách đất lợp ngói peroximang đã mục nát.

Trong căn nhà tranh vách đất trống hoác, tài sản đáng giá nhất của gia đình chị Hồng là những xấp giấy khen của người con lớn, được dán trên mảng tường đã nứt nẻ theo thời gian. Mỗi khi mưa lớn trút xuống, ba mẹ con chỉ biết ôm nhau co ro ở góc giường khô ráo hiếm hoi, lặng nhìn nước mưa dột khắp nhà mà trào nước mắt. Ước mơ về một mái nhà vững chãi để các con yên tâm học chữ tưởng chừng quá xa vời, như điều mà gia đình khó có thể chạm tới trong cả cuộc đời.

6.jpg
Tổng biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh và Chánh án TAND tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Sơn trao tặng kinh phí cho 2 hộ Lương Thị Hồng và Trương Công Điệp.

Trường hợp thứ hai là hộ ông Trương Công Điệp (SN 1968, trú tại xã Châu Lộc), một trong những hộ nghèo của địa phương đang rất cần sự chung tay giúp đỡ để ổn định chỗ ở.

Đối với ông Trương Công Điệp, niềm hạnh phúc khi nhận được kinh phí hỗ trợ không chỉ là có một mái nhà che mưa, che nắng, mà còn là sự hồi sinh của niềm hy vọng. Ở tuổi xế chiều, sức khỏe yếu, lại thuộc diện hộ nghèo, ngôi nhà cũ dột nát đã trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi mưa bão kéo về. Cầm trên tay bảng kinh phí hỗ trợ, đôi bàn tay gầy guộc, chai sạn của ông run lên vì xúc động.

Mệnh lệnh từ trái tim người làm công tác tư pháp

Phát biểu tại buổi lễ trao hỗ trợ, Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh đã có những chia sẻ chân thành, rút ra từ chính những trải nghiệm đối với những chuyến từ thiện mà Báo đã thực hiện trong nhiều năm qua.

3333.jpg
Tổng biên tập Trần Đức Vinh phát biểu tại buổi lễ

Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh cho biết, với đội ngũ những người làm báo Công lý, mỗi chuyến đi thực tế không chỉ nhằm mang về những trang viết, mà còn để thấu hiểu và sẻ chia với những phận đời còn nhiều gian khó. Chương trình “Công lý và Trái tim” chính là cầu nối để tinh thần tương thân tương ái ấy được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể.

Là người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Nghệ An, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc với những khó khăn mà người dân nơi đây đang phải đối mặt – vùng đất của gió Lào khắc nghiệt và những cơn bão dữ, nơi mà cái nghèo vẫn còn đeo bám nhiều phận đời yếu thế.

“Những mái ấm được trao đi hôm nay tuy giá trị vật chất có thể không lớn, nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm, sự chắt chiu của cán bộ, phóng viên Báo Công lý cùng các nhà hảo tâm. Chúng tôi không chỉ xây nhà, mà xây dựng một ‘điểm tựa’ để bà con an tâm lao động, xóa bỏ mặc cảm và tự tin vươn lên”, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Báo Công lý cũng khẳng định, trong thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động an sinh xã hội, không chỉ tại Nghệ An mà còn trên khắp các vùng miền khó khăn của cả nước, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa giá trị nhân văn của ngành Tòa án nhân dân.

666.jpg
Ông Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ trao hỗ trợ, ông Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An chia sẻ: Bên cạnh nhiệm vụ thực thi pháp luật, giữ gìn công lý, chúng tôi luôn trăn trở trước những hoàn cảnh khó khăn của bà con trên địa bàn. Việc phối hợp cùng Báo Công lý thực hiện chương trình này không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ tòa án.

"Chúng tôi hy vọng rằng, những mái ấm mới này sẽ là điểm tựa vững chắc nhất để gia đình chị Hồng, ông Điệp sớm ổn định cuộc sống, nuôi dạy các cháu nên người và vươn lên thoát nghèo. Sự hỗ trợ kịp thời của Báo Công lý là đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa cán bộ với người dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ngành Tòa án đến tận các bản làng xa xôi", Chánh án TAND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

8(2).jpg
Những món quà Báo Công lý trao tặng đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa cán bộ với người dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ngành Tòa án đến tận các bản làng xa xôi.

Cam kết xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tiền Phong, đại diện chính quyền 2 xã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Báo Công lý và TAND tỉnh Nghệ An. Phía địa phương cam kết sẽ chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ quy trình thi công, đôn đốc các gia đình hoàn thiện công trình đúng tiến độ. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

9.jpg
Ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tiền Phong đại diện chính quyền 2 xã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Báo Công lý và TAND tỉnh Nghệ An.

Những ngôi nhà mới sắp được dựng lên không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ, mà chính là những "pháo đài" của niềm tin, khẳng định rằng giữa bộn bề lo toan, tinh thần tương thân tương ái vẫn luôn hiện hữu, mạnh mẽ và bền bỉ.

Hành trình “Công lý và Trái tim” không dừng lại ở những con số hỗ trợ, cũng không khép lại sau mỗi buổi trao quà. Đó là một dòng chảy nhân văn bền bỉ, trở thành sợi dây kết nối giữa những người thực thi pháp luật và Nhân dân, đưa những tấm lòng sẻ chia băng qua núi rừng, vượt những con dốc cheo leo để đến với các vùng đất còn nhiều gian khó.

Đúng như khẳng định của Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh, đây là hành trình của sự tử tế – nơi báo chí của ngành tòa án cùng chung nhịp đập với người dân, để không một ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình mưu cầu một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, trao gửi yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách và học sinh nghèo vượt khó, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An. Trong các ngày từ 30/1 – 1/2/2026, Báo Công lý tiếp tục hành trình “Công lý và Trái tim”: Gieo mầm xanh nơi "địa chỉ đỏ" và trao tặng quà Tết, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Yên Hòa, Mường Xén và TAND Khu vực 10, tỉnh Nghệ An.

Báo Công lý trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị:
1. Công ty Cổ phần Hoà Việt

2. Công ty Cổ phần quốc tế Bảo Hưng

3. Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

4. Ngân hàng TMCP Bắc Á

5. Tập đoàn TH

6. Công ty TNHH Fastech Asia - Coolmate

7. Công ty Cổ phần Thuỷ sản Nghệ An

8. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost)

9. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (HSG)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Công lý và Trái tim”: Thêm những mái ấm nơi biên cương