Tối 5/10, UBND xã Tân Minh (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức Đêm hội trăng rằm, với chủ đề “Trung thu cho em năm 2025”.
Tân Minh là một xã miền núi thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây, phần lớn bà con vẫn mưu sinh bằng nghề nông, chăn nuôi, làm rẫy. Những con đường đất đỏ quanh co, những mái nhà tôn cũ kỹ và những đứa trẻ ngày ngày băng qua vài cây số để đến trường. Tất cả vẽ nên bức tranh đời thường mộc mạc nhưng đầy nghị lực.

Với nhiều em nhỏ nơi đây, chiếc bánh trung thu hay chiếc lồng đèn sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa. Vì thế, nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn và CLB Bằng Hữu FC đã ấp ủ ý tưởng mang ánh trăng yêu thương đến với vùng đất này…
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Minh Trần Thế Vinh chia sẻ: “Trung thu cho em năm nay không chỉ là niềm vui của trẻ nhỏ, mà còn là niềm hạnh phúc chung của cả xã. Cảm ơn những tấm lòng đã đến đây, cùng chúng tôi thắp sáng ánh trăng yêu thương”.
Tại Trường THCS Tân Minh, các tình nguyện viên nhóm Đêm Sài Gòn đã nổi lửa, chuẩn bị hơn 2.000 suất ăn nhanh gồm cá viên, bò viên, gà rán, xúc xích, phô mai viên và nước ngọt. Khói bếp nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp sân trường. Những bàn tay thoăn thoắt gói từng phần ăn, trao tận tay các em nhỏ.



Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao 1.600 phần quà Trung thu cho các em học sinh từ mầm non đến THCS, gồm: bánh, sữa, gấu bông, lồng đèn; cùng với đó là 20 suất học bổng, 20 chiếc xe đạp mới của các mạnh thường quân gửi tặng những em học sinh nghèo vượt khó.
Đón nhận những món quà yêu thương, em Nguyễn Thành Nhân – học sinh lớp 7A2 Trường THCS Tân Minh rụt rè nói: “Từ nhà em đến trường gần 6 cây số, trước giờ em đi bộ. Có xe đạp mới, em mừng lắm. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người”.