Chung tay “ươm mầm xanh” từ những việc nhỏ

Nhưỡng Hoàng – Văn Toàn| 17/12/2021 14:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi mới đặt chân đến thung lũng Lâm Thượng, một xã vùng III của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, chúng tôi bị thu hút và có cảm giác thân thuộc, gần gũi bởi những bản làng người Tày với những con người thân thiện và thiên nhiên xanh mát nơi đây. Giữa thung lũng, được nghe tiếng trống trường, tiếng trẻ nô đùa trong sân Trường tiểu học Lâm Thượng thực sự xúc động.

z3029966423841_dba9abeb2f96d597a3c67cdf9d64a558.jpg
Trường tiểu học Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Những năm gần đây, Lâm Thương không chỉ thu hút khách du lịch bởi điều kiện tự nhiên phong phú: rừng cây, đồi núi, suối thác, đồng ruộng và những bản làng lưu giữ nhiều nét văn hoá độc đáo của người Tày... Mà nơi đây còn biết đến là một vùng đất hiếu học với tỷ lệ con em đỗ đạt, đi học chuyên nghiệp và trở về phục vụ địa phương ngày càng nhiều.

Mặc dù vậy, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Thông qua thầy giáo Đinh Công Hiển, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lâm Thượng, chúng tôi biết đến những điều đó. Trong bức thư ngỏ do thầy giáo Đinh Công Hiển gửi đến các nhà hảo tâm, anh viết: Trường tiểu học xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là một trường thuộc xã vùng III được Chính phủ công nhận là xã đặc biệt khó khăn khi chỉ cách trung tâm huyện hơn 20km.

z3029977377399_970b1bf8524f8d5f14e5f2ba7225c744(1).jpg
Thầy giáo Đinh Công Hiển đại diện nhà trường đón nhận món quà từ đại diện Nhà báo Hoàng Trường Giang và những người bạn ủng hộ.

Phần lớn dân cư trong vùng là người dân tộc thiểu sống là người Dao , Nùng, Tày, cả trường chỉ có duy nhất 2 học sinh là người Kinh. Địa bàn tuyển sinh rộng, gồm 11 thôn bản nằm rải rác ở khe suối, đồi núi cách trường từ 4km đến 9km, học sinh đi học xa và khó khăn, do đó nhiều con em phải ở bán trú tại trường. Để học sinh không phải chịu lạnh, thiếu thốn, thầy Hiển mong muốn nhận được sự hỗ trợ để các em yên tâm ở bán trú, học tập tốt.

z3029946783332_c07de9bb97f35348c7b99073978a53d9(1).jpg
Học sinh ở bán trú Trường tiểu học Lâm Thượng vui mừng đón nhận phần quà từ các nhà hảo tâm.

Nhận được bức thư ngỏ, trong một thời gian ngắn, Thiếu tá Hoàng Trường Giang, Báo Quân đội nhân dân và những người bạn đã quyên góp được số tiền gần 30 triệu đồng mua tặng học sinh Trường tiểu học xã Lâm Thượng 50 bộ ga đệm và 1 máy giặt. Chúng tôi đã đại diện trao tặng tận tay học sinh và thầy cô giáo nơi đây.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng trao tận tay học sinh nhà trường 50 túi gạo, mỗi túi 5kg do Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) gửi tặng, để các em có thêm gạo ăn khi ở bán trú.

z3029940931717_1d176ad52575e1e7d7b8f65ba54d6438(1).jpg
Hapro gửi tặng 50 túi gạo

Thay mặt các thầy cô giáo cũng như các em học sinh của nhà trường, thầy giáo Đinh Công Hiển chân thành cảm ơn sự quan tâm của các nhà hảo tâm, đây là nguồn động viên giúp cho các thầy cô giáo, các em học sinh trong trường dạy và học tốt hơn. Chúng tôi cũng mong thời gian tới sẽ tiếp tục được đón nhận sự quan tâm của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chung tay “ươm mầm xanh” tương lai nơi đất ngọc Lục Yên, Yên Bái.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay “ươm mầm xanh” từ những việc nhỏ