Sau tai nạn khiến cô giáo Hoàng Thị Hiền phải cắt bỏ một chân trong lúc cố gắng bảo vệ bé trai 2 tuổi, câu chuyện của nữ giáo viên đã nhận được sự sẻ chia mạnh mẽ từ cộng đồng.
Chỉ trong 3 ngày, gần 9.000 lượt người đã chung tay ủng hộ hơn 2 tỷ đồng giúp cô có thêm điều kiện điều trị, phục hồi sức khỏe.
Sáng 12/9, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi), giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành.
Sau tai nạn xảy ra ngày 28/8, cô Hiền bị thương nặng và phải chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị. Do tổn thương nghiêm trọng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một chân của nữ giáo viên.

Từ một cô giáo mầm non đã có nhiều năm gắn bó với trẻ nhỏ, cô Hiền giờ phải đối diện với hành trình điều trị, phục hồi chức năng và thích nghi với cuộc sống mới.
Câu chuyện về tai nạn của nữ giáo viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm, sẻ chia của đồng nghiệp, phụ huynh và đông đảo người dân.
Trước hoàn cảnh của cô Hiền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát động vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ thông qua tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh. Chỉ sau 3 ngày, gần 9.000 lượt người đã gửi về hơn 2 tỷ đồng để chia sẻ khó khăn với nữ giáo viên.
Theo bà Võ Thị Minh Sinh, số tiền trên không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng dành cho cô Hiền trong thời điểm khó khăn.
Đây cũng là nguồn động viên để nữ giáo viên có thêm nghị lực tiếp tục điều trị, phục hồi sức khỏe và ổn định cuộc sống.
Tại buổi thăm hỏi, lãnh đạo tỉnh Nghệ An động viên cô Hiền giữ tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị và từng bước vượt qua những khó khăn phía trước.
Cũng trong sáng 12/9, bà Nguyễn Thị Phương Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên cùng đoàn công tác đã đến thăm cô giáo Hoàng Thị Hiền.
Thay mặt cán bộ, nhân viên, giáo viên trên địa bàn xã, đoàn trao 90 triệu đồng hỗ trợ nữ giáo viên, mong cô có thêm điều kiện chữa trị và sớm ổn định sức khỏe.
Trước đó, chiều 28/8, một bé trai 2 tuổi được chị gái đưa đến điểm trường Tân Lâm, Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành để làm quen trước khi nhập học. Sau khi chị gái rời đi, bé bất ngờ chạy ra phía ngoài trường.
Phát hiện sự việc, cô Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo để đưa bé trở lại khu vực an toàn. Trong lúc ngăn cháu bé tiếp tục chạy ra đường, cô không may trượt ngã về phía đường giao thông và bị một xe tải cán qua hai chân.
Sau tai nạn, nữ giáo viên được người dân sơ cứu, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu rồi chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Do vết thương diễn biến nặng, một chân bị hoại tử, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.

Theo bà Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành, cô Hoàng Thị Hiền đã có 10 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non. Trong quá trình công tác, cô luôn được đánh giá là giáo viên tận tâm, yêu trẻ, hòa đồng và có trách nhiệm với công việc.
Hoàn cảnh của nữ giáo viên cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa khi cô là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ. Sau khi tai nạn xảy ra, nhà trường và đồng nghiệp thường xuyên thăm hỏi, động viên, đồng hành cùng cô trong quá trình điều trị.
Từ những đồng tiền được gửi về qua tài khoản Ban Cứu trợ đến những chuyến thăm, lời hỏi han, động viên, sự sẻ chia của cộng đồng đang tiếp thêm sức mạnh cho cô giáo trẻ trên hành trình phía trước.
Hơn 2 tỷ đồng từ gần 9.000 lượt người không chỉ giúp cô Hiền có thêm điều kiện chữa trị, phục hồi chức năng mà còn là sự ghi nhận dành cho hành động bảo vệ trẻ trong khoảnh khắc nguy hiểm.