Tức giận vì thấy vợ nói chuyện điện thoại thân mật với người đàn ông khác, người chồng dùng dao đâm vợ gần 40 nhát rồi tự tử bất thành.
Ngày 7/10, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Ngọc Vui, 31 tuổi, quê Kiên Giang về tội danh giết người.
Theo cáo trạng truy tố, Vui và vợ là Phạm Thị Huệ, 28 tuổi là vợ chồng. Trong quá trình sinh sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Vui nghi ngờ vợ ngoại tình.
Bị cáo Vui tại tòa
Cuộc sống hôn nhân căng thẳng, tháng 4/2019, chị Huệ bỏ ra ngoài sinh sống, còn vui vẫn sống cùng con gái thuộc khu phố 9, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Ngày 5/5, chị Huệ về nhà thăm con. Tại đây, Vui nói con gái đi chơi để hai vợ chồng Vui nói chuyện. Khi con gái ra ngoài thì hai vợ chồng bắt đầu xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi nhau, thấy chị Huệ nghe điện thoại và nói chuyện thân mật với người đàn ông khác nên Vui ghen tuông.
Vui lấy con dao trên kệ bếp đâm chị Huệ, chị Huệ chống cự thì bị Vui đâm tổng cộng 39 nhát. Thấy vợ chảy nhiều máu, nằm bất động, Vui dùng dao tự đâm vào người tự tử.
Cả hai vợ chồng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên chị Huệ tử vong.
Tại phiên tòa, bị cáo vui khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX tuyên Vui án chung thân.