Cầu thủ bóng đá nghiệp dư mặt biến dạng vì bị côn đồ hành hung dã man

Mỹ Linh - Minh Phương| 15/04/2014 08:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ra tay cứu một cô gái, Richie Robins, cầu thủ bóng đá nghiệp dư đã bị nhóm côn đồ tấn công dã man trên phố.

Một cầu thủ bóng đá nghiệp dư bị thương rất kinh khủng trên khuôn mặt, khi anh này đã bị đánh đập bởi một băng đảng côn đồ. Thậm chí suýt nữa anh đã phải từ bỏ giấc mơ trở thành người mẫu của mình.

Richie Robins, 21 tuổi, đã dũng cảm can thiệp khi nhìn thấy người phụ nữ - người mà anh không biết, bị sáu tên côn đồ bên ngoài dồn vào một hộp đêm. Hôm đó, Robins đã có mặt tại sự kiện của bạn mình tại The Silk Road Lounge và chứng kiến sự việc.

Chàng cầu thủ này bị đấm đập mặt vào nền đất, và tiếp tục bị tấn công liên tiếp ở Colchester, Essex trong khi anh đã nằm xuống và chảy rất nhiều máu.

Sau cuộc hành hung của bọn côn đồ vào cuối tháng 12, anh Robins đã chịu vô số vết thương khủng khiếp trên khuôn mặt, bao gồm bị gãy mũi, má và hốc mắt bị tổn thương nghiêm trọng.

Cầu thủ bóng đá nghiệp dư mặt biến dạng vì bị côn đồ hành hung dã man

Cầu thủ bóng đá nghiệp dư mặt biến dạng vì bị côn đồ hành hung dã man

Trước đó, Richie Robins đã gặp một công ty đào tạo và quản lý người mẫu nhằm thực hiện ước mơ của mình. Nhưng sau cuộc tấn công, anh lo sợ giấc mơ về sự nghiệp trên sàn catwalk đã tiêu tan.

Nhưng nhờ phẫu thuật tái tạo lại khuôm mặt, nụ cười và vẻ đẹp của anh đã được khôi phục. Cách đây 2 tuần, Richie Robins đã ra mắt sàn diễn thời trang tại một chương trình ở Mayfair, London.

Cầu thủ bóng đá nghiệp dư mặt biến dạng vì bị côn đồ hành hung dã man

Richie Robins (bên phải) tại một show thời trang ở Mayfair, trung tâm London, sau khi phẫu thuật tái tạo 

Tuy vậy, Robins, cầu thủ của đội bóng nghiệp dư Wivenhoe Town FC vẫn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng từ cuộc tấn công. Và cũng nhờ được sải bước trên sàn catwalk đã mang lại cho anh một sự tự tin vô cùng lớn.

Khi nhớ lại sự việc, Richie Robins đã kể: "Họ đã dồn cô gái khi ở trong câu lạc bộ. Sau khi cô gái ra bên ngoài họ lại tiếp tục dồn cô ấy vào trong. Họ đã đẩy cô vào tường vì vậy tôi đã phải bước vào can thiệp. Tôi thực sự đã rất thống khổ sau cuộc tấn công".

"Tôi đã bị suy sụp khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của mình. Trong ba tháng đầu tiên các dây thần kinh trên khuôn mặt của tôi đã bị hư hỏng". "Tôi vẫn không muốn nghĩ rằng tôi nhìn hoàn toàn đúng. Tôi hy vọng chỗ sưng sẽ xẹp xuống như tôi có thể cảm nhận thấy nó. Tôi đã gặp công ty quản lý, nó thúc đẩy sự tự tin để tôi có thể bước đi trên sàn catwalk".

Anh đã trải qua giáng sinh trong bệnh viện, ăn thông qua ống hút, và sau đó là 4 tháng ra vào bệnh viện liên tục. Bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Broomfield ở Chelmsford đã cố định mũi gãy và dành hai giờ cẩn thận chèn một tấm kim loại vào má trái của Robins.

Cầu thủ bóng đá nghiệp dư mặt biến dạng vì bị côn đồ hành hung dã man

Robins đã trải qua một chặng đường dài kể từ cuối tháng mười hai. Anh bị buộc phải đón giáng sinh trong bệnh viện, ăn thông qua một ống hút 

Trước đó, Robins là một cầu thủ bóng đá nghiệp dư. Anh từng là một thủ môn của đội Wivenhoe Town. Richie Robins cũng là một cầu thủ trẻ của Colchester United, và đã được tạo cơ hội để đào tạo với Premier League West Ham United.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tấn công diễn ra bên ngoài hộp đêm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu thủ bóng đá nghiệp dư mặt biến dạng vì bị côn đồ hành hung dã man