Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng cứu giúp một cháu bé hơn 1 tuổi bị sốt cao và co giật nguy hiểm. Với hành động quyết đoán, các chiến sĩ CSGT kịp thời đưa cháu bé đến bệnh viện, mang lại sự sống và hy vọng cho gia đình trong giây phút cận kề nguy hiểm.
Vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 17/2, Tổ công tác Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiệm vụ trên Quốc lộ 7C, thuộc địa phận xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, thì bất ngờ nhận được tín hiệu dừng xe từ một người đàn ông lái ô tô biển số 37A-227.08.
Trong trạng thái hốt hoảng, người đàn ông cho biết trên xe đang có một cháu bé hơn 1 tuổi bị sốt cao, mặt tím tái và đang lên cơn co giật.
Mặc dù tình trạng giao thông đang ùn tắc, người mẹ không thể di chuyển nhanh chóng đến bệnh viện, và sức khỏe của cháu bé đang trong tình trạng nguy hiểm.
Ngay lập tức, với sự nhanh nhạy và tinh thần trách nhiệm cao, Tổ công tác CSGT đã sử dụng xe đặc chủng để đưa cháu bé đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.
Hành trình di chuyển đầy thử thách khi phải vượt qua gần 15km, đối mặt với các đoạn đường ùn tắc trong khung giờ cao điểm, nhưng các cán bộ CSGT không hề chậm trễ, quyết tâm cứu chữa cháu bé trong thời gian sớm nhất.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã vượt qua cơn nguy hiểm và sức khỏe dần ổn định vào buổi tối cùng ngày.
Anh Nguyễn Bá Thọ, bố của cháu bé, xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ CSGT: “Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các chú Cảnh sát giao thông, con tôi đã được cấp cứu kịp thời. Gia đình tôi vô cùng biết ơn. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.”
Hành động đầy nghĩa cử này không chỉ cứu sống một cháu bé mà còn thể hiện rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông – luôn sẵn sàng ứng phó và giúp đỡ người dân trong mọi tình huống, dù là nguy hiểm hay khẩn cấp.