Cà Mau: Anh "trút mưa dao" lấy mạng em trai vì...bị đòi lại đất

Tuyến Trang| 18/10/2014 15:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng em ruột đã nói xấu mình với mẹ, khiến mẹ lấy lại phần đất đã cho trước đó, nên người anh đã "trút mưa dao” đoạt mạng em trai, khi nạn nhân đang ngủ.

Cà Mau: Anh

Ảnh minh họa

Vào sáng ngày 18/10, tại xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau (Cà Mau), vì tức giận cho rằng mình bị lấy lại phần đất được chia là do em trai, Nguyễn Thạch Nhỏ (SN 1975) đã dùng dao chém liên tiếp vào đầu em ruột của y tên Nguyễn Thanh Tùng (SN 1978), cùng  ngụ tại ấp Tân Hóa A, xã Hòa Thành, khiến Tùng chết ngay tại chổ.

Sau khi sát hại nạn nhân, Nhỏ đã bị công an bắt giữ.

Khai nhận tại cơ quan Công an, Nguyễn Thành Nhỏ cho rằng, trước đây y đã được gia đình đồng ý chia thêm cho mình một nền nhà, nhưng Tùng đã kêu mẹ lấy lại, nên mới ôm hận trong lòng.

Sáng nay, trong lúc chuẩn bị đi làm, thấy Tùng nằm ngủ trong nhà. Không nói không rằng, Nhỏ cầm dao xông vào chém liên tiếp vào đầu em mình dẫn đến cái chết của nạn nhân. Bản thân gã định bơi xuồng qua sông để lên Công an xã  Hòa Thành đầu thú. Tuy nhiên, khi mới đến cầu Đồng Tranh (thuộc ấp Tân Phong A), thì bị công an bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Anh "trút mưa dao" lấy mạng em trai vì...bị đòi lại đất