“Bóng hồng” dính vòng lao lý (Kỳ 17): Người đàn bà giết chồng 2 lần tự tử trong tù bất thành

Thiên Di (TH)| 21/10/2013 10:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người đàn bà lĩnh án tù chung thân về tội danh giết chồng bị cả gia đình họ hàng ruồng bỏ, thấy quá tủi hổ và dằn vặt cô đã tìm đến cái chết.

Vốn là người phụ nữ có nhan sắc nên khi đã ở cái tuổi 50 mà Bùi Thị Dung (trú tại xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An) vẫn có nét sắc sảo. Gặp Dung trong trại giam số 6 của Bộ Công an, lúc này cô đang thụ án tù chung thân vì tội “Giết người”.

Người đàn bà ấy luôn mang khuôn mặt buồn, ủ rũ, ẩn sau vẻ mặt khắc khổ ấy là nỗi lòng của người phụ nữ bị gia đình ruồng bỏ. Dung tâm sự.

Ngày còn trẻ cũng là người có sắc nên được nhiều người theo đuổi, sau đó cô nghỉ học sớm và kết duyên cùng ông Nguyễn Quốc Ngạn vào năm 1982. Ông Ngạn vốn là một cán bộ nhà nước nên khi Dung sinh được 2 đứa con gái nhiều người đồn đại rằng “không biết đẻ con trai”, tuy nhiên gia đình vẫn hạnh phúc bởi hai vợ chồng tin tưởng rằng sẽ sinh được con trai để nối dõi tông đường.

Thế rồi người đàn bà ấy lại mang nặng đẻ đau một lần nữa, lần này mọi hy vọng của chồng đều mong muốn đứa con Dung mang là con trai, thế nhưng khi ra đời, đứa trẻ vẫn là con gái. Chán nản, thất vọng, ông Ngạn rơi vào rượu chè, lơ là công việc nên bị cơ quan đuổi việc.

Muốn có con trai để nối dõi và an ủi chồng, Dung lại tiếp tục mang thai lần thứ 4, lần này người đàn bà ấy tiếp tục sinh con một bề. 4 đứa con gái không thể an ủi và làm chồng vui, cũng từ đây, cuộc sống vợ chồng trở thành “địa ngục”. Cứ mỗi lần say rượu, ông Ngạn lại trút những trận đòn roi những cơn mắng chửi lên đầu người vợ.

Rồi những mâu thuẫn trong cuộc sống cứ ngày càng dày thêm, đỉnh điểm là vào trưa ngày 17/8/2009, trong lúc nằm nghỉ trưa hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã. Bị vợ chửi tục nên ông Ngạn đã lấy búa dưới gầm giường để đánh vợ. Chị Dung nhanh chóng tránh được đòn của chồng, hai vợ chồng giằng co khiến chiếc màn đứt vướng vào người chồng nên không thể vùng vẫy. Thấy vậy, Dung chạy ra ngoài lấy chiếc rừu để gần đó bổ thẳng vào người chồng rồi dùng búa đập liên tiếp vào người chồng khiến ông này tử vong tại chỗ.

Khi máu me bê bết khắp người chồng Dung mới dừng lại, sau đó bừng tỉnh, người đàn bà vứt hung khí ở chồng lợn rồi tắm rửa thay quần áo và chạy sang hàng xóm chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mục đích của Dung là nhằm tạo chứng cớ ngoại phạm giả để hòng qua mắt cơ quan điều tra.

Sau khi người  nhà phát hiện ông Ngạn bị giết chết đã hô hoán, lúc đó, Dung liền chạy về nhà khóc lóc thảm thiết. Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, chỉ 2 ngày sau, hung thủ đã phải cúi đầu nhận tội.

“Bóng hồng” dính vòng lao lý (Kỳ 17): Người đàn bà giết chồng 2 lần tự tử trong tù bất thành

Người đàn bà quặn lòng khi trải lòng về tội ác của mình

Trong phiên tòa xét xử người đàn bà đã giết hại chồng, mọi ánh mắt khinh miệt đều đổ dồn vào Dung, đến ngay cả gia đình và 4 đứa con mà cô đứt ruột sinh ra cũng quay đầu miệt thị mình. Và đến khi nhận mức án chung thân, Dung mới thấy việc làm của mình quá tội lỗi và không mong gì nhận được sự tha thứ của gia đình.

Ngồi tù một quãng thời gian dài nhưng gia đình người thân vẫn không ai vào thăm, đau đớn và tuyệt vọng, người đàn bà ấy sống không bằng chết nên đã hai lần tìm cách tự tử nhưng may mắn thoát chết.

Đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn ấy như mong đợi từng ngày người thân trong gia đình tha thứ và vào thăm, nhưng cho đến hiện tại, cô vẫn chưa nhận được sự khoan hồng từ phía gia đình. Dung nói rằng các con không tha thứ cho mình vì chúng nghĩ cô đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của gia đình nên giết chồng.

Giờ đây, khi ánh mắt đó có thêm những thay đổi bởi bạn tù và đội ngũ quản giáo an ủi và chia sẻ cùng Dung, cô mới thấy rằng quãng thời gian qua cô sống trong dằn vặt đau khổ là quá đủ. Hiện tại người đàn bà ấy đã có nhnữg suy nghĩ tích cực hơn. Cô chia sẻ, đợt vừa rồi có người quen lên thăm và thông báo tin vui của mấy đứa trẻ ở nhà, 3 đứa lớn đã lấy chồng, có đứa sắp làm mẹ, còn đứa út vẫn đang học cấp 3. Thấy chúng nó trưởng thành hết mà tôi mừng quá, chỉ mong sao thời gian có thể khỏa lấp nỗi  đau và chúng nó tha thứ cho tội lỗi của người mẹ này, vừa nói nước mắt Dung cứ chực trào.

“Bóng hồng” dính vòng lao lý là tuyến bài dài kỳ chuyên viết về những "chân dài" lầm lỡ và con đường hoàn lương. Mỗi kỳ là một nhân vật thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội họ là những người có nhan sắc nhưng sa chân phạm tội. Mời độc giả đón đọc trên Congly.com.vn vào 10h30 sáng thứ 2 hàng tuần.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Bóng hồng” dính vòng lao lý (Kỳ 17): Người đàn bà giết chồng 2 lần tự tử trong tù bất thành