Tối 2/9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết - phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”. Đặc biệt, cuối chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao đầy lung linh, bùng nổ.
Đây là chương trình hòa chung với không khí nô nức, phấn khởi của cả nước chào mừng đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời chào mừng sự kiện sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai-Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới).
Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các tỉnh: Attapeu, Salavan và Champasak thuộc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đại diện lãnh đạo các tỉnh Preah Vihear, Stung Treng và Ratanakiri thuộc Vương quốc Campuchia; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động cùng đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.
Mở đầu chương trình nghệ thuật đặc sắc là tiết mục hòa tấu trống- hợp xướng- múa đại cảnh “Khúc giao hòa non nước”, “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng” đầy ấn tượng. Với âm vang của cồng chiêng đại ngàn, hào khí hào hùng của những đường võ oai phong và sức mạnh hòa ca của hàng trăm nhạc công, nghệ sĩ… đã tạo nên một bản trường ca khắc họa vẻ đẹp của hai miền đất – Gia Lai và Bình Định cũ – nơi thiên nhiên hùng vĩ, chứa đựng những nét văn hóa đậm đà bản sắc và tinh thần quật cường…
Tất cả cùng hòa quyện, tạo nên một sức sống mới, mạnh mẽ và khát vọng vươn xa. Đó cũng chính là điểm khởi đầu cho hành trình hôm nay – hành trình gắn kết, hội tụ và lan tỏa những giá trị đặc sắc của hai vùng đất, hai dòng chảy văn hóa, cùng hướng tới một tương lai phát triển bền vững, rạng ngời của Gia Lai hôm nay.
Tiếp đến là tiết mục “Hòa quyện biển trời – Sáng ngời bản sắc”, chương trình nghệ thuật có kết cấu gồm 3 chương.
Chương I – Khúc ca nguồn cội: Tái hiện khí phách hào hùng, ca ngợi vẻ đẹp bất tận của di sản từ núi rừng Tây Nguyên, hào khí Tây Sơn đến nền văn hóa Chăm Pa rực rỡ.
Chương II: Hương sắc sóng ngàn: Mở ra bức tranh của Gia Lai hôm nay ngập tràn sắc màu, ôm trọn trong mình cả hương sắc đại ngàn lẫn vị mặn gió khơi; phủ lên mình màu xanh bất tận của cao nguyên hòa với sắc xanh của mênh mông trời biển.
Chương III – Mặt trời khát vọng mang đến thông điệp: Những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, bước tiến khoa học công nghệ cùng tiềm năng phát triển kéo dài từ Đông sang Tây mà tỉnh Gia Lai đang hiện thực hóa khát vọng hùng cường, vươn mình mạnh mẽ.
Trên nền âm nhạc, âm thanh sống động, 12 tiết mục hát, múa, hòa tấu đặc sắc mang âm hưởng hào hùng như: Già làng kể khan; Hùng thiêng đất Võ trời Văn; Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên; Đôi mắt Pleiku; Gia Lai-Nơi sắc hương hội tụ; Hò bả trạo… được các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng như: NSND Thanh Lam, ca sĩ Anh Khoa, nhóm MTV... cùng với gần 1.000 diễn viên không chuyên đã mang đến một bản hòa ca nghệ thuật, khắc họa hình ảnh một vùng đất Gia Lai (mới) nơi trời biển giao hòa - đại ngàn Tây Nguyên gặp gỡ biển trời Bình Định cũ.
Chương trình thực sự đã tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu, ghi dấu ấn về những đại cảnh hoành tráng, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, nhân dân. Qua đó, khơi gợi những cảm xúc tự hào, niềm tin, khí thế mới, kỳ vọng mới vào sự phát triển của quê hương đất nước trong kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam.
Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài khoảng 10 phút trên nền nhạc của ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” đã tạo nên bức tranh lung linh, giàu cảm xúc, bùng nổ của tất cả mọi người có mặt tại chương trình.