Phóng sự - Ghi chép

Bài 4: “Phía sau” màu áo xanh

Tâm Phúc - Huy Tâm - Hà Giang - Chí An 27/03/2025 16:09

Công an tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách, góp phần xây dựng và thắt chặt mối quan hệ giữa Nhân dân và lực lượng công an.

cong-an-tinh-soc-trang.png
1.png

Công an tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính sách, góp phần xây dựng và thắt chặt mối quan hệ giữa Nhân dân và lực lượng công an.

2.png

13 giờ 30 phút, trong cái nắng đầu mùa của miền Tây, nhóm PV Báo Công lý gặp chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh (Phó Trưởng Công an xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), tại căng tin Công an tỉnh khi chị đang tất bật chuẩn bị bán hàng ca chiều.

Dáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn, vừa thấy chúng tôi, chị Tuyền niềm nở chào đón và ngồi trò chuyện bên chiếc bàn tròn. Rót ly nước trà, chị Tuyền tâm sự, chị quê ở huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), năm 2012, chị kết hôn với Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh.

4-photoroom.png
Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Do điều kiện công tác của chồng nên gia đình chị chuyển về sinh sống tại Phường 10 (TP Sóc Trăng), chị được cơ quan tạo điều kiện nhận vào làm việc ở căng tin Công an tỉnh, hai vợ chồng chị có một bé gái năm nay 10 tuổi. Năm 2019, được sự phân công của đơn vị, Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh chuyển công tác về Công an xã Hậu Thạnh cho đến nay.

Chị Tuyền cho hay, do nhiệm vụ và điều kiện công tác, khoảng hai đến ba ngày, anh Khánh mới về nhà. Dịp lễ, Tết cũng giống như các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, anh Khánh phải trực để bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm sự bình yên của cuộc sống. Công việc nhà, chăm sóc con phần lớn chị phải thay anh đảm nhận vì anh thường xuyên vắng nhà và gia đình hai bên nội ngoại cũng ở xa.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền chia sẻ với PV Báo Công lý

Nhớ lại những ngày tháng khó khăn trong thời gian đầu khi anh Khánh công tác xa nhà, đôi mắt đỏ hoe, chị Tuyền kể: “Khoảng 5 năm trước, đúng vào thời gian ông xã trực thì con gái bất ngờ bị bệnh phải nhập viện giữa đêm.

Thời điểm này, chồng tôi không về được, tôi phải một mình đưa cháu vào bệnh viện. Lúc đó tôi rất lo lắng, vừa lo cho con, vừa cảm thấy tủi thân khi về đây sinh sống chỉ có hai vợ chồng, không có người thân; lúc đó tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc con cái.

Tuy nhiên, xác định lấy chồng là chiến sĩ công an, nên bản thân tôi đã tự nhủ phải chia sẻ và cảm thông ủng hộ công việc của chồng. Tôi biết chồng có nhiều công việc phải lo. Vì vậy, tôi luôn xác định gánh vác việc nhà thay chồng để chồng yên tâm công tác”.

sequence-01.00_01_00_27.still002-photoroom.png
Chị Tuyền xúc động khi chia sẻ với PV

Chị Tuyền cho biết thêm, mỗi dịp được nghỉ phép hay được đơn vị bố trí thời gian về thăm nhà, anh Khánh luôn ân cần chăm sóc, lo lắng cho vợ con…

“Bên cạnh sự chia sẻ, thấu hiểu của hai vợ chồng, điều tôi cảm thấy ấm lòng nhất là sự quan tâm, động viên của lãnh đạo đơn vị đã tạo điều kiện cho gia đình, cho tôi có một công việc ổn định buôn bán tại căng tin Công an tỉnh.

Ngoài ra các dịp lễ, Tết, lãnh đạo đơn vị cũng quan tâm thăm hỏi, tặng quà,…đó là niềm động viên to lớn đối với gia đình và đặc biệt là ông xã tôi yên tâm công tác”, chị Tuyền chia sẻ.

01818_moment.jpg
Công việc thường ngày của chị Tuyền tại căng tin Công an tỉnh Sóc Trăng

Sau cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Tuyền lại vào ngay khu vực nhà bếp, chuẩn bị nấu phục vụ bữa cơm chiều cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Cứ như thế, ngày qua ngày, chị Tuyền cần mẫn với công việc của mình, chăm lo gia đình, chăm sóc con để chồng yên tâm công tác.

Chia tay chị Tuyền lúc trời đã xế chiều, chúng tôi tiếp tục tìm đến gia đình Trung tá Trần Quốc Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Sóc Trăng), tại Phường 3, TP Sóc Trăng. Khi nhóm phóng viên tới, cũng đúng lúc chị Phạm Thị Thúy Linh vợ Trung tá Trần Quốc Khải về nhà.

img_0728.jpg
Chị Phạm Thị Thúy Linh cùng hai con

Chị Linh cho biết, chị và Trung tá Trần Quốc Khải kết hôn năm 2006, đến năm 2007, sinh được hai cháu trai (sinh đôi). Do điều kiện công tác, chị làm tại Phòng Hành chính Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, nên lúc hai cháu được 12 tháng tuổi đã phải vào nhà trẻ đến chiều khi hết giờ làm mới đón về được.

“Đặc thù công tác của chồng là thường xuyên đi công tác, có khi một tuần mới về nhà một lần, nhiều khi công việc của hai vợ chồng khá bận rộn nên việc chăm sóc con nhỏ cũng gặp nhiều khó khăn. Thời gian tôi sinh hai cháu, việc chăm sóc con, việc gia đình, công việc cơ quan… phải rất khó khăn mới thu xếp ổn thỏa.

Bản thân tôi làm hành chính nên thời gian chăm sóc con nhỏ nhiều lúc rất áp lực. Nhiều lúc cả hai cháu cùng bệnh một thời điểm, có những đêm một mình tôi phải thức trắng lo cho các con”, chị Linh tâm sự.

Ngoài chuyện chăm sóc con, chị Linh cũng lo lắng cho sự an toàn của chồng, do đặc thù công việc của anh là cảnh sát cơ động, tham gia Tổ công tác 123 của Công an tỉnh, phải thường xuyên đi tuần tra khuya, đối mặt trực tiếp sự nguy hiểm.

Chị Phạm Thị Thúy Linh chia sẻ với phóng viên

“Với đặc thù nhiệm vụ công tác của chồng, mặc dù tôi rất lo lắng, nhiều đêm chồng đi làm nhiệm vụ tôi không ngủ được, vừa lo, vừa mong anh gọi điện về nhà khi đó mình mới cảm thấy an tâm.

Dù có lo lắng, nhưng nhìn thấy chồng tận tâm, dũng cảm trong công việc tôi luôn tin tưởng anh và các con luôn tự hào về bố là người cảnh sát nhân dân, bảo vệ sự bình yên cuộc sống.

Tôi cũng xác định đã là vợ của người chiến sĩ công an thì luôn tin tưởng và ủng hộ chồng, ủng hộ công việc của chồng và bản thân tôi luôn tự nhủ phải cố gắng thay chồng chăm sóc thật tốt cho các con và gia đình để chồng yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một điều may mắn đối với vợ chồng tôi là luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ cơ quan của chồng; sự ủng hộ, hỗ trợ từ gia đình nội và ngoại, đó chính là hậu phương vững chắc cho chồng tôi yên tâm công tác”, chị Linh tâm sự.

3(1).png

Hiện nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có trên 600 gia đình chính sách bao gồm: gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh; gần 400 thân nhân đang thờ cúng liệt sĩ.

Để ghi nhận công lao cống hiến của các liệt sĩ và gia đình có công cách mạng trong lực lượng Công an nhân dân, Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng xác định công tác chăm sóc đối tượng chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

thiet-ke-chua-co-ten-2-.jpg
Thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Trần Đề

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa hoạt động tri ân, thực hiện nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, giúp các gia đình chính sách của ngành ổn định và phát triển.

Hằng năm, vào dịp lễ, Tết, các đơn vị Công an trong tỉnh tổ chức họp mặt các gia đình chính sách, lập nhiều đoàn cán bộ đến tận các gia đình chính sách thăm hỏi, động viên, tặng quà, trao tặng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa; chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho cá nhân, gia đình đang thụ hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng, Nhà nước và ngành.

26.07.2024-anh-pa09-1-.jpg
Thăm hỏi, tặng quà cho gia đình liệt sỹ Công an nhân dân Liên Thiện Hoài, ngụ tại Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Đại tá Phạm Quốc Việt – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, với sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ đối với các gia đình chính sách của Công an tỉnh Sóc Trăng và sự hỗ trợ của các cấp, các ngành trong tỉnh, đời sống của trên 600 gia đình chính sách trong ngành đều có cuộc sống ổn định và phát triển, nhiều gia đình làm ăn thành đạt và trở thành hộ khá, giàu.

26.07.2024-anh-pn1.jpg
Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sáng

Các gia đình chính sách còn làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng của cha ông, động viên con em, người thân đang công tác trong ngành hay trong hệ thống chính trị luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, Công an tỉnh luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đặc biệt là các gia đình cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, Công an tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy”.

5.png
Công an Sóc Trăng tổ chức hoạt động mừng Xuân Ất Tỵ 2025 và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc.

Tại đây, các hội phụ nữ cơ sở kết hợp với các cơ sở đoàn trưng bày các sản phẩm bánh mứt, vật dụng ngày Tết, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng, giá cả phù hợp.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, ban tổ chức chương trình đã tặng nhiều phần quà ấm áp, nghĩa tình, thiết thực cho cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

7.5.19-cah-cld-ban-giao-nha-tinh-nghia.jpg
Bàn giao công trình sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngươn (ở xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng)

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ luôn động viên chia sẻ kịp thời đối với các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, các gia đình, thân nhân hoặc chính bản thân cán bộ làm nhiệm vụ gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ. Đây là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn để chiến sĩ an tâm làm nhiệm vụ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2025”, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương có liên quan trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao nhất, tham gia hỗ trợ người dân xây dựng nhà.

Công an các xã, phường, thị trấn đã triển khai lực lượng phối hợp cùng lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên xung kích, tình nguyện tại cơ sở đến hỗ trợ người dân vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng nhà ở tại các nơi điều kiện đi lại khó khăn…

Từ đó, góp phần giúp người dân nhanh chóng có được một ngôi nhà vững chắc làm tiền đề để có thể yên tâm lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống.

dai-ta-tran-van-hoa-pho-giam-doc-cong-an-soc-trang-tham-hoi-dong-vien-ba-chien-si-thuoc-phong-canh-sat-co-dong-cong-an-tinh..jpg
Lãnh đạo Công an Sóc Trăng thăm hỏi, động viên ba chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh

Có thể khẳng định, ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm và triển khai hiệu quả công tác chăm lo chính sách “hậu phương”, để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

pt-2-4096.jpg
Thăm hỏi, động viên chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngoài ra, Công an tỉnh còn tham gia chăm lo cho các đối tượng chính sách trên địa bàn qua đó trực tiếp góp phần bảo đảm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng thụ hưởng; tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh...,

Công an tỉnh Sóc Trăng đã luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, từng cán bộ, chiến sĩ luôn trau dồi đạo đức, rèn luyện nghiệp vụ, học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Thực hiện: Tâm Phúc - Huy Tâm - Hà Giang - Chí An

Bài 5: Mãi khắc ghi lời Bác dạy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Phía sau” màu áo xanh