Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ nhặt

Anh Thư| 19/11/2020 09:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Đình Lương (31 tuổi), trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vốn là hàng xóm với nhau nên giữa Lương và anh Phan Trọng V. (SN 1968) không có gì mâu thuẫn. Tối 8/5, sau khi cơm nước xong, Lương đi xe máy đến nhà hàng xóm uống nước chè. Cùng ngồi với Lương ngoài chủ nhà còn có anh Nguyễn Công Hoan. Cuộc nói chuyện vui càng trở nên kịch tính khi Lương và anh Hoan có màn cá cược nhau rằng “máy cày của ai khỏe hơn”. Hai bên giao kèo nếu ai thua sẽ phải đưa cho người thắng 1 két bia.

Liền sau đó, Lương đi về nhà mình điều khiển máy cày của gia đình đến. Nhưng lúc này anh Hoan lại đổi ý không về nhà lái máy cày đến để so sánh, vì thế màn cá cược không thực hiện được. Mọi người tiếp tục ngồi uống nước chè thì anh Phan Trọng Minh cũng đến uống nước tại bàn của Lương.

bi-cao.jpg
Bị cáo Lương tại phiên tòa

Đến 22h cùng ngày, Lương điều khiển máy cày đi về, không may va chạm với xe máy của anh Minh. Thấy vậy, anh Minh chạy đến dùng tay đánh Lương. Sau đó, Lương lái máy cày về nhà.

Biết trong sự việc này dù mình không cố tình nhưng đã làm xe máy anh Minh bị ngã nên Lương quay lại mua 1 két bia để xin lỗi anh Minh nhưng không được chấp nhận. Lúc này giữa Lương và Minh xảy ra cãi nhau. Minh sau đó đã gọi điện cho bạn đến “giải cứu”, đồng thời nhờ người này gọi thêm anh trai mình. Nhận được tin từ em trai, anh Phan Trọng V. liền chạy đến. 

Đến nơi, anh V. chỉ tay vào Lương và mắng “chú mi mới đến mà láo rứa”. Nghe vậy Lương cũng lớn tiếng đáp trả. Thấy vậy, những người có mặt liền can ngăn, khuyên Lương về nhà.

Sau đó, Lương chạy xe máy về nhà mình và thấy 1 con dao nhọn ở sân nên nhặt lên, quay lại chỗ cãi nhau. Thấy Lương cầm dao đến, mọi người liền đứng dậy và quay người lại về phía Lương. Lúc này Lương tiến đến, dùng dao đâm liên tiếp vào người anh V. 

Anh V. sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong trên đường. Nguyên nhân chết của nạn nhân được xác định là suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do vết thương xuyên thủng phổi trái và cung động mạch chủ.

Sau khi gây án, Trần Đình Lương đến Công an huyện Yên Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại phiên tòa, bị cáo khai báo rành rọt quá trình phạm tội. Bị cáo khai không cố tình làm ngã xe anh Minh. Tuy nhiên, khi biết mình có một phần lỗi, bị cáo đã chủ động xin lỗi, mua một két bia xem như tạ tội nhưng vẫn không được chấp nhận.

“Việc sau đó anh Minh gọi 2 người đến đe dọa khiến bị cáo bực tức, dù trước đó bị cáo đã xin lỗi. Vậy nên, bị cáo đã cầm dao quay lại…”, Lương trình bày trước tòa.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Trần Đình Lương xin lỗi gia đình bị hại. Đồng thời xin HĐXX xem xét giảm án để về chăm sóc hai đứa con thơ. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn, mẹ hiện đã mất nên không có ai nương tựa. 

HĐXX nhận định, hành vi giết người của bị cáo có tính côn đồ. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã cướp đi mạng sống của nạn nhân. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Đình Lương án chung thân về tội Giết người.

Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường 179 triệu đồng, cấp dưỡng cho bố mẹ bị hại 1 triệu đồng/người.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ nhặt