Một gói kẹo ăn trong vài ngày - một đôi dép đi trong vài tháng. Một bộ quần áo mặc trong vài năm. Nhưng… một tấm ảnh lưu giữ được cả đời”.
Bắt đầu từ suy nghĩ tưởng chừng vô cùng giản đơn như thế, anh Đỗ Hùng - Trưởng nhóm Dự án Vietnam Free Foto For Children (VFFFC hay V3FC) - đã quyết định tạm biệt Bangkok và những học trò nhỏ vào tháng 3/2014 để bắt đầu dự án chụp ảnh chân dung miễn phí cho 10.000 trẻ em nghèo vùng cao. Đây là dự án chụp ảnh cho trẻ em lớn nhất Đông Nam Á cho tới hiện nay.
Hành trang của anh là chiếc Canon 60D, 2 lens 18-55mm + Fix 50.mm, chiếc máy in ảnh mini vừa bằng viên gạch, chiếc máy ép plastic nhỏ gọn. Tất cả đựng vừa một chiếc balo.
Sau 9 tháng, ngày 24/11/2014, dự án đã hoàn thành. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 năm nay, triển lãm trưng bày 10.000 tấm chân dung cho trẻ em Việt Nam diễn ra từ ngày 30/5 - 01/6 (tại KTX Mỹ Đình, Hà Nội) nhằm chia sẻ những sắc màu văn hóa từ các địa phương, các dân tộc thông qua trang phục và nụ cười trẻ thơ.
Đây cũng là sân chơi thiếu nhi để trẻ em Hà Nội và các vùng phụ cận có cơ hội tìm hiểu thêm về các vùng miền và các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức chụp ảnh miễn phí cho trẻ em tới tham quan triển lãm.
Em bé Dao Đỏ
Công chúa nhỏ H'Mông
Xúng xính váy hoa
Trong Dự án “Vietnam - 10.000 Smiles Moutain Children” (Những thiên thần bản xa), tác giả dự án đã có những chia sẻ vô cùng xúc động.
“Cách Hà Nội 500km, tại những bản làng nhỏ nằm sâu trong núi đá Mèo Vạc hay những thung lũng hoang vắng đi bộ cả nửa ngày đường của vùng cao nguyên Sìn Hồ, vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn còn có nhiều những em nhỏ chưa từng có một tấm ảnh trên đời. Ông bà các em cũng nhiều người chưa có một tấm ảnh. Cuộc sống của bố mẹ các em vất vả cắm cúi mưu sinh trên những đồi ngô, nương lúa, những cánh rừng hun hút năm này qua năm khác một phần vì không để ý, một phần vì gia cảnh nghèo khó mà tuổi thơ của các em vô tình vuột qua không có lấy một tấm ảnh của riêng mình”.
“Tôi có cơ hội được lên vùng cao nhiều lần từ khi còn là sinh viên theo đoàn thanh niên tình nguyện, đoàn khảo sát, từng được biết đã có rất nhiều người chụp ảnh, những nhiếp ảnh gia lên vùng cao sáng tác ảnh cũng chụp ảnh cho người già , trẻ em nhưng hầu hết mọi người đều “lên xong xuôi tất cả lại về” trên tay các em chẳng bao giờ cầm lại được tấm ảnh của mình. Điều đó rất đáng tiếc…”.
“Tôi không muốn kỷ niệm tuổi thơ của các em “rơi - như tiếng sỏi - trong lòng giếng cạn”. Các bạn có tuổi thơ đẹp tới đâu cũng thật đáng tiếc nếu các bạn không có lấy một tấm ảnh thời thơ ấu. Đó không chỉ là tấm ảnh, đó còn là một trong những di vật theo trong suốt cuộc đời, đó là cây cầu để về với những kỷ niệm tuổi ấu thơ”.
Bông lan La Chí Bản Phùng
Hoa Đất Mường
Đôi mắt Làng Mô - Sìn Hồ - Lai Châu
Hai chị em gái
Cậu bé của những chiếc vòng
Vietnam Free Foto For Children (VFFFC or V3FC) khởi đầu từ dự án cá nhân bởi Đỗ Hùng - Trưởng nhóm, thực hiện dự án đầu tiên vào năm 2013 cho gần 500 trẻ em vùng núi. Năm 2014 dự án 10.000 tấm ảnh chân dung cho trẻ em Việt Nam được khởi động. VFFFC xác định lấy đối tượng trọng tâm chính là trẻ em các bản làng đặc biệt khó khăn ở vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc Việt Nam. Dự án còn thực hiện thêm chụp ảnh miễn phí với các đối tượng khác như người già, các giáo viên điểm trường vùng sâu và những đối tượng chưa được chụp ảnh.
Ngoài việc chụp ảnh miễn phí cho trẻ em, VFFFC mong muốn việc thực hiện in ảnh, ép ảnh tại chỗ góp phần khơi dậy sự tò mò, tăng thêm cơ hội tiếp cận về công nghệ mới với trẻ em vùng cao. Nhóm dự án hướng tới việc bồi dưỡng sự đam mê nhiếp ảnh cho thế hệ trẻ em vùng cao bằng hoạt động dạy chụp ảnh. Nhóm mong muốn là cầu nối giữa các địa phương khó khăn và các nhóm hoạt động xã hội, thiện nguyện.
Trong quá trình thực hiện ở các địa phương đặc thù, dự án gặp phải nhiều khó khăn về tài chính, thời tiết, địa hình và văn hóa nhưng sau những nỗ lực, cuối cùng vào tháng 12/2014, dự án đã hoàn thành.
Dưới đây là một số bức ảnh nằm trong dự án vô cùng ý nghĩa VFFFC: