“Giật mình” trẻ vị thành niên phạm tội ngày một nghiêm trọng

Thanh Phương| 08/01/2016 07:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo số liệu thống kê, thời gian gần đây nhóm tội phạm liên quan tới trẻ vị thành niên ngày một tăng, cách thức, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng.

Trẻ vị thành niên phạm tội đều không lường trước được hậu quả, họ không biết được những chế tài nghiêm khắc đang chờ đợi và khi hiểu được sự trừng phạt của pháp luật thì mọi chuyện đã rồi. Thống kê của cơ quan công an Thanh Hóa, năm 2015, xảy ra 65 vụ, 92 đối tượng (tăng 7 vụ, 21 đối tượng so với năm 2014). Trong đó, có nhiều vụ án liên quan đến các loại tội danh nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, cố ý gây thương tích...

“Giật mình” trẻ vị thành niên phạm tội ngày một nghiêm trọng

Tú trong phiên xử ngày 3/4/2015

Điển hình nhất là ngày 29/11/2014, tại gia đình anh Vũ Ngọc Hoàn, ở thôn 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là cháu Vũ Đức Đạt (SN 2005, con trai anh Hoàn). Cháu Đạt bị giết hại dã man, trên đầu có nhiều vết chém, tay chân bị trói vào sợi dây thừng, thi thể nằm dưới giếng nước.

Hung thủ là Vũ Anh Tú (SN 29/2/2000) trú tại thôn 3 xã Hà Thái, huyện Hà Trung. Do nghiệm game, Tú vào nhà anh Hoàn lục lọi tìm tiền và lấy đi 1 chiếc điện thoại. Sợ bị cháu Đạt phát giác, hung thủ đã lấy một con dao dưới gầm giường chém cháu Đạt nhằm “giết người diệt khẩu”. Quá hoảng sợ cháu Đạt đã bỏ chạy, Tú đuổi theo ra ngoài sân khống chế bắt cháu Đạt cởi bỏ quần áo nhảy xuống giếng tìm tiền cho mình nhằm đánh lạc hướng cháu Đạt bị ngã xuống giếng chết đuối.

Dù cho cháu Đạt khóc lóc van xin nhưng Tú vẫn không buông tha, sau đó Tú lấy dây gầu múc nước buộc chặt hai chân và xô Đạt xuống giếng. Thấy cháu Đạt bị đẩy xuống giếng nhưng vẫn chưa chết, Tú tiếp tục dùng dao chém liên tiếp vào người nạn nhân rồi ném 3 viên gạch và nhiều đồ đạc khác của gia đình anh Hoàn xuống giếng cho tới khi cháu Đạt chết. Sau khi giết hại cháu Đạt xong, Tú về nấu rượu cho mẹ rồi đi chơi tiếp…

Ngày 3/4/2015, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Tú 12 năm tù về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt là 12 năm tù (do bị cáo chưa đủ 16 tuổi). Buộc gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 90 triệu đồng.

Một vụ việc khác xảy ra vào tháng 3/2015, tại Trường THCS Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, chỉ vì trêu chọc kiểu tóc của bạn mà một số học sinh lớp 9 mâu thuẫn, đánh nhau trong lớp, khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

“Giật mình” trẻ vị thành niên phạm tội ngày một nghiêm trọng

Trẻ vị thành niên không lường trước được hậu quả khi phạm tội

Trẻ vị thành niên dễ bị tác động bởi những trò chơi, những bộ phim  bạo lực, dẫn đến tình trạng chai lỳ về cảm xúc, thế giới ảo có thể dẫn dắt những hành vi phạm tội thật. Những biến cố trong gia đình như bố, mẹ ly hôn, thường xuyên cãi vã, bỏ mặc con cái do quá tất bật với công cuộc mưu sinh, trong khi đó sự tác động quá nhanh, quá mạnh của mạng internet, phim  ảnh, game online... đã ảnh hưởng đến cách hành xử, thái độ, tinh thần, tư tưởng của giới trẻ theo hướng tiêu cực, không kiềm chế. Vụ việc xảy ra vào tháng 11/2015, H.T.N (sinh năm 1999)  sống tại xã Yên Nhân (Thường Xuân) sau nhiều lần xem phim đồi trụy đã giao cấu với cháu D. mới hơn 4 tuổi, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ...

Sau mỗi vụ việc, tất cả đều bàng hoàng, xót xa… “giá như”! Nguyên nhân không chỉ từ tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường đến việc hình thành nhân cách, lối sống của trẻ, việc thiếu môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh, thiếu niên... mà quan trọng cần có sự quan tâm sát sao, lắng nghe hiểu để kịp thời điều chỉnh và giáo dục con em của các bậc cha mẹ và nhà trường.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Giật mình” trẻ vị thành niên phạm tội ngày một nghiêm trọng