DIFF 2025: Bầu trời Đà Nẵng rực rỡ “tinh hoa văn hóa” trong đêm khai màn
Trang Trần•31/05/2025 - 23:01
Hơn 10.000 khán giả đã “vỡ òa” trong cảm xúc tại khai mạc Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025, nơi những bản hòa ca ánh sáng không chỉ khiến thành phố bên sông Hàn bừng sáng mà còn thổi bùng khát vọng vươn tầm quốc tế của “thành phố sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á”.
Tinh hoa Việt từ bầu trời Đà Nẵng
Đêm 31/5, Đà Nẵng lung linh và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Trên khán đài rực ánh đèn bên dòng sông Hàn thơ mộng, hơn 10.000 chỗ ngồi đã được lấp đầy từ rất sớm, mọi ánh mắt đều hướng lên bầu trời chiêm ngưỡng những “chương nhạc ánh sáng” được kể bằng pháo hoa.Mùa DIFF thứ 12 chính thức khai màn, đánh dấu hành trình 15 năm sự kiện pháo hoa lớn nhất Việt Nam được tổ chức thường niên và lần trở lại năm 2025 hứa hẹn là kỳ lễ hội dài nhất, quy mô nhất từ trước đến nay.Với chủ đề chung “Tinh hoa văn hóa”, đêm khai mạc là sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, công nghệ và nghệ thuật, tạo nên một đại tiệc thị giác, thính giác chưa từng có.Phát biểu khai mạc, ông Lê Trung Chinh- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh: “Lễ hội năm nay là bản hòa ca ánh sáng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng TP. Đà Nẵng, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là cơ hội để Đà Nẵng khẳng định vị thế của một đô thị sự kiện quốc tế, tiếp tục thu hút bạn bè năm châu đến với thành phố năng động, sáng tạo và thân thiện”.Chính tinh thần ấy đã được chuyển hóa đầy ấn tượng trong màn “chạm trán” mãn nhãn giữa hai đội pháo hoa mở màn: đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam 1) và đương kim vô địch JoHo Pyro (Phần Lan). Hai ngôn ngữ, hai sắc màu văn hóa, nhưng cùng chung một nhịp đập nghệ thuật khiến cả bầu trời Đà Nẵng trở thành sân khấu của cảm xúc và khát vọng.Mở màn DIFF 2025, đội chủ nhà Đà Nẵng đã mang đến một bản hòa tấu ánh sáng mang tên “Tinh hoa văn hóa” đầy tự hào. Trong hơn 20 phút, hơn 5.000 quả pháo đã thăng hoa trên nền những bản nhạc được chọn lọc công phu như Bonjour Vietnam, Titanium, Top of the Rock...Từng chương pháo như những lát cắt văn hóa, kể lại hành trình đất Việt vươn tầm thế giới – từ bản sắc truyền thống đến khát vọng hội nhập, từ chiều sâu văn hóa đến tinh thần đổi mới đầy năng lượng.Bốn chương trình diễn mang tên Hòa quyện – Tôn vinh – Hội nhập – Tiên phong & Vinh quang đưa khán giả bước vào một hành trình cảm xúc giàu chiều sâu. Khi những dải pháo rơi lấp lánh trên nền nhạc Thành phố ánh sáng và Vinh quang, hình ảnh thân thương của một Đà Nẵng không ngừng đổi mới hiện ra, rực rỡ như chính khí thế hào sảng của mảnh đất ven biển miền Trung sau 50 năm giải phóng.Đỉnh điểm xúc động là khoảnh khắc hình ảnh Ngũ Hành Sơn hiện lên giữa trời đêm, những chùm pháo tạo sóng biển vỗ bờ, một biểu tượng thiêng liêng, vừa trầm tích văn hóa, vừa là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Khán giả không chỉ được xem pháo hoa mà còn được sống trong một bản giao hưởng nghệ thuật có thông điệp, có chiều sâu văn hóa và đậm đặc tinh thần dân tộc.
Chạm vào cực quang Bắc Âu giữa lòng Đà Nẵng
Nếu như màn trình diễn của đội Đà Nẵng là tiếng nói của sự kết nối văn hóa phương Đông thì đội Phần Lan lại đưa khán giả lạc vào miền ký ức Bắc Âu với bản hòa âm mang tên “Nordic Lights” – Ánh sáng phương Bắc.Từ những loạt pháo mở đầu mạnh mẽ trên nền nhạc pop rock như Diamond Eyes, Liar, Heroes Are Calling, không khí lễ hội được đẩy cao, như cuốn khán giả vào câu chuyện sống động về một dân tộc giữa biển băng và sóng dữ. Rồi đột ngột lắng lại trong giai điệu da diết của bản ballad Stormskärs Maja, pháo hoa bỗng như những con thuyền gỗ lặng lẽ trôi giữa sương mù Baltic.“Vũ khí bí mật” giúp Phần Lan vô địch năm ngoái – pháo nước – tiếp tục được phát huy ấn tượng. Từ mặt sông Hàn, những tia pháo tưởng chừng như bật lên từ lòng nước, xoáy tròn, bay lượn, rồi bùng nổ dữ dội như những cột sóng đập vào bờ đá, khắc họa rõ nét tinh thần kiên cường và khát vọng sống mãnh liệt của người dân vùng cực Bắc.Đặc biệt, khi ca khúc Bóng phù hoa – Vũ trụ cò bay vang lên, khán giả Việt Nam vỡ òa. Một bản nhạc Việt xuất hiện giữa đại cảnh pháo hoa Bắc Âu như lời tri ân, tôn trọng văn hóa sở tại, và là minh chứng rõ ràng cho sự giao thoa kỳ diệu giữa hai thế giới tưởng như xa lạ.Cực quang- hình ảnh đặc trưng của Bắc Âu cũng được tái hiện sống động bằng những chùm pháo tầm cao rực rỡ sắc xanh lục, tím lam, hồng rực. Cả bầu trời như bừng sáng, khiến người xem có cảm giác như đang đứng giữa Lapland lạnh giá, ngẩng nhìn thiên nhiên huyền ảo mà xúc động.Không chỉ là pháo hoa, đêm khai mạc DIFF 2025 còn mở ra một không gian trải nghiệm công nghệ tương tác lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Với ứng dụng thực tế ảo ngoài trời AR mang tên Sun Paradise Land, khán giả có thể tương tác trực tiếp với màn trình diễn ánh sáng bằng smartphone, thậm chí trên từng tấm vé giấy.Dự án Sky AR trải rộng trên diện tích 600.000m², sử dụng gần 10 triệu điểm ảnh, là hệ thống AR ngoài trời có độ phủ lớn nhất từng được áp dụng trong một sự kiện văn hóa tại Việt Nam. Công nghệ đã không còn là công cụ, mà trở thành một phần của nghệ thuật – góp phần đưa DIFF 2025 lên một đẳng cấp mới, cả về trải nghiệm lẫn quy mô.Giám đốc điều hành Global 2000, bà Nadia Shakira Wong nhận định: “Không có quốc gia nào tổ chức một lễ hội pháo hoa quy tụ tới 10 đội quốc tế cùng thi đấu như Việt Nam. DIFF hoàn toàn xứng đáng được đề cử vào Sách Kỷ lục Guinness”.Từ bầu trời rực sáng của đêm hội đầu tiên, Đà Nẵng đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: DIFF không chỉ là lễ hội ánh sáng, mà là một biểu tượng mới cho sức sáng tạo và khả năng kết nối toàn cầu của thành phố trẻ trung, khát vọng này. Khi pháo hoa đã tắt, dư âm còn đọng lại trong lòng người xem chính là niềm tự hào về một thành phố đang bứt phá mạnh mẽ trên hành trình chinh phục vị thế “Thành phố lễ hội hàng đầu châu Á”.
Sau khai mạc, các đêm pháo hoa sau đó tổ chức vào mỗi tối thứ bảy trong các tuần kế tiếp, nghỉ một tuần trước đêm chung kết. Chủ đề và các đội tham dự lần lượt là: Đêm 2 (Ngày 7/6): Nghệ thuật sáng tạo, giữa Việt Nam 2 – Ba Lan; Đêm 3 (Ngày 14/6): Hành trình kết nối, giữa Canada – Trung Quốc; Đêm 4 (Ngày 21/6): Phát triển bền vững, giữa Bồ Đào Nha – Anh; Đêm 5 (Ngày 28/6): Công nghệ dẫn lối, giữa Hàn Quốc – Ý; Đêm chung kết (Ngày 12/7): Đón kỷ nguyên mới.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.