Yaya Trương Nhi: “Công việc diễn xuất giúp tôi thấy mình tồn tại”

Mai Yến Thi| 16/12/2015 06:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sở hữu thân hình quyến rũ cùng gương mặt chuẩn hotgirl, không khó hiểu khi Yaya Trương Nhi nhanh chóng bén duyên với môi trường điện ảnh và sở hữu cho mình hàng loạt vai diễn nặng ký. Minh Hằng trong “Giọt nước mắt hận thù” là một vai diễn như thế...

Yaya Trương Nhi: “Công việc diễn xuất giúp tôi thấy mình tồn tại”

*Chào Trương Nhi, vào vai cô nhà báo năng động, chắc không tránh khỏi nguy hiểm và khó khăn, tai nạn phim trường chắc cũng khó tránh khỏi?

- Thật ra đây là lần thứ hai, Nhi được làm việc với đạo diễn Lê Hướng Nam và Nhi nghĩ ai đã từng làm việc với anh rồi chắc chắn sẽ có chung cảm nhận như Nhi. Đó là, anh rất chăm lo cho sự an toàn của diễn viên, các cảnh quay nguy hiểm luôn có đạo cụ trợ diễn. Hơn nữa, tính cách của Nhi không thuộc dạng “bánh bèo” nên có thể tự đảm nhận các cảnh quay nguy hiểm ở mức độ vừa phải, và cảnh té xe trong phim này cũng vậy, Nhi không hề nề hà gì. Nhưng xui là hôm đó, Nhi mang giày cao gót và chỉ chú tâm phần tay khi ngã cho đúng raccord, vậy nên lúc ngã xe, Nhi rút chân không kịp, bị xe đè lên. Lúc đó đau lắm nhưng để hoàn thành cảnh quay, Nhi phải cố chịu đựng, vì nếu không sẽ phải quay lại từ đầu. Mọi người thấy Nhi “diễn” đạt quá nên không ai chịu ra đỡ cả, mãi đến lúc Nhi la lên đau quá và nước mắt tuôn ra thì mọi người mới tá hỏa chạy ra đỡ Nhi dậy. Phải mất hơn một tháng vết thương mới lành.

*Gia đình và bạn trai phản ứng thế nào khi hay tin bạn gặp tai nạn?

- Anh Quang rất lo lắng. Anh có trách sao Nhi lại tự đóng những cảnh đó, vì thông thường thì các cảnh quay nguy hiểm đã có cascadeur. Thật ra chuyện tai nạn là điều ngoài ý muốn, hơn nữa Nhi cũng nghĩ mình có thể tự làm tốt cảnh quay đó nên đã đề xuất anh Nam cho Nhi được tự thân thực hiện. Nghe Nhi giải thích thì anh ấy cũng hiểu.

*Với nhiều người, phim trường là kẻ thù của nhan sắc và việc thức khuya, dậy sớm, làm việc thâu đêm suốt sáng là nỗi ám ảnh khó quên. Quyết định làm diễn viên, Nhi có thấy mình quá ác với bản thân?

- Đâu có. Được đi làm và được trở thành một cá nhân trong ekip sản xuất ra những bộ phim phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả, khán giả xem phim khóc, cuời cùng nhân vật của mình, rồi có khi ghét luôn cả nhân vật của mình... Nhi cũng không thấy buồn đâu, ngược lại còn rất vui và hạnh phúc nữa. Còn việc sợ cực khổ, sợ da ngăm đen này nọ, Nhi không ngại đâu, nhất là "da nâu nhìn lâu cũng mến" mà.

*Có lợi thế về ngoại hình, sắc vóc, sao bạn không chọn trở thành một model, ca sĩ… để được diện lên người những bộ cánh đắt tiền, sành điệu và xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo... như thế sẽ hợp hơn chứ?

- Diễn xuất đối với Nhi bây giờ không chỉ là niềm đam mê nữa mà đã ăn vào máu và cuộc sống. Đó cũng là công việc giúp Nhi được mọi người biết đến, cho Nhi có được như hiện tại và công việc này cũng cho Nhi chứng minh được với gia đình rằng, à, con gái của ba mẹ cũng có thể tự đi làm, tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình và hơn hết, Nhi cũng biết cách sử dụng đồng tiền làm ra từ mồ hôi, nước mắt của mình một cách hợp lý nhất.

Là con gái thì ai chẳng thích mình lúc nào cũng thật xinh đẹp, được ăn diện những bộ cánh hợp thời, đắt tiền và xuất hiện thật sành điệu... thế nhưng Nhi không cho đó là thước đo để đánh giá một con người. Bây giờ Nhi đang rất tự tin với lối diễn xuất của mình. Nhi vui vì có thể kiếm tiền bằng chính khả năng của mình và tự hào vì luôn khoác lên người những bộ trang phục thoải mái nhất, phù hợp nhất với thu nhập mình có được. 

Yaya Trương Nhi: “Công việc diễn xuất giúp tôi thấy mình tồn tại”

Yaya Trương Nhi và diễn viên Thành Đạt

*Kỷ niệm đáng nhớ khi quay bộ phim “Giọt nước mắt hận thù” của Trương Nhi là gì?

- Kỷ niệm nhiều lắm, nhưng đáng nhớ nhất chính là được đóng chung với ba Mã Trung. Trong phim này có cảnh ba Mã Trung bị vợ kế hãm hại trên giường bệnh, nhân vật của Nhi hay tin ba mất nên đã ôm ba khóc rất thảm thiết, trùng hợp là khi thực hiện cảnh quay này thì ba Mã Trung lên cơn đau tim và đột quỵ nhưng Nhi và mọi người không hề hay biết. Khi cảnh quay hoàn tất nhưng ba cứ nằm im, lúc đó mọi người mới tá hỏa chạy đi gọi bác sĩ. Sau sự cố này, các anh chị trong đoàn cứ ghán ghép vì Nhi ôm ba Mã Trung chặt quá nên ba mới lên cơn đau tim và đột quỵ.

*Trương Nhi có hài lòng về diễn xuất của mình trong nhân vật Minh Hằng?

- Thật ra lúc đầu Nhi có chia sẻ cảm nghĩ và đóng góp ý kiến với anh Nam về nhân vật Minh Hằng, theo đó Nhi muốn Hằng sẽ là một cô gái hồn nhiên, vô tư và có đam mê với nghề báo, cho đến khi cô phát hiện những mối liên quan đến gia đình mình thì tính cách mới thay đổi, trở nên toan tính hơn và anh Nam cũng đồng ý với Nhi như vậy. Thế nhưng khi ra phim trường thì anh Nam lại thay đổi ý kiến, anh muốn Minh Hằng là một cô gái trầm lắng, luôn suy nghĩ thấu đáo trước mọi chuyện. Bị anh Nam dập tắt mọi ý tưởng, lúc đó Nhi hụt hẫng lắm, nhưng Nhi tôn trọng quyết định của anh. Hơn nữa, anh Nam là một đạo diễn giỏi và anh quyết định như vậy là có lý do của anh ấy.

* Trở thành diễn viên, Trương Nhi thấy mình thay đổi thế nào?

- Nhi thấy mình có thể chịu được cực khổ. Ngày nào được đi làm là Nhi cảm thấy cuộc sống của mình không dừng lại và mình đang tồn tại. 6 năm tham gia diễn xuất, không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn và Nhi thấy mình ngày càng yêu công việc này. Cứ mỗi khi được hòa cùng ekip, Nhi lại có thể chọc cho mọi người cười cả ngày mà không thấy mệt. Nhi cũng thấy được kinh nghiệm diễn xuất của mình ngày một dày lên và quan trọng hơn, đóng phim bây giờ là cuộc sống của Nhi.

* Cảm ơn Trương Nhi rất nhiều về những chia sẻ.

“Giọt nước mắt hận thù” xoay quanh cuộc đấu tranh giữa hai thế lực thiện - ác mà đại diện chính là Minh Hằng - cô phóng viên trẻ mang nhiều vết sẹo quá khứ và bà Thanh Châu - người mẹ kế thâm độc có những mối quan hệ kinh doanh mờ ám.

Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ vô tình dần hé lộ những tội lỗi, khơi dậy những bí mật kinh hoàng từ 20 năm trước mà người trong cuộc đã từng muốn chôn sâu vào quá khứ...

Phim với sự tham gia diễn xuất của Yaya Trương Nhi, Phương Khánh, Mã Trung, Thân Thúy Hà, Kiều Trinh, Thành Đạt… phát sóng trên khung Giờ Vàng phim Việt lúc 19h00 thứ 2 đến thứ 6 trên TodayTV.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yaya Trương Nhi: “Công việc diễn xuất giúp tôi thấy mình tồn tại”