Văn hóa - Du lịch

Xúc động chương trình nghệ thuật đặc biệt “95 năm - Ánh sáng soi đường”

Minh Lý 04/02/2025 - 09:01

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới "95 năm - Ánh sáng soi đường" đã diễn ra vào tối 3/2, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Hà Nội.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT-DL) chủ trì, phối hợp UBND thành phố Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn thực hiện với sự tham gia của các nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam...

Đêm nghệ thuật lan tỏa rộng rãi đến công chúng qua sóng truyền hình VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam).

chuong-trinh-duoc-dan-dung-theo-tien-trinh-lich-su..png
Chương trình được dàn dựng theo tiến trình lịch sử.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH,TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, tròn 95 năm trước, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã ra đời.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cùng tinh thần yêu nước nồng nàn, sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, sự kiên cường, anh dũng trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động, sự hỗ trợ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của bạn bè quốc tế, nhân dân ta đã viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới” với chủ đề “95 năm - Ánh sáng soi đường” là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng quang vinh, về lịch sử vẻ vang của dân tộc; ghi nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta; tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng; sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

“Chương trình là bản giao hưởng của niềm tin, lòng tự hào và khát vọng vươn lên, bởi lẽ một đất nước mạnh giàu không chỉ bởi tiềm lực kinh tế mà còn thể hiện ở chiều sâu văn hóa, giàu bản sắc, không gì có thể hòa tan”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt lấy cảm hứng từ lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", được xây dựng thành 3 chương với các chủ đề: Ánh sáng dẫn đường, Ánh sáng đổi mới, Kỷ nguyên ánh sáng.

Khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Liên khúc Giai điệu Tổ quốc và Ca ngợi Tổ quốc, Đảng là cuộc sống của tôi, Lá cờ Đảng do NSND Quốc Hưng, dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dàn nhạc giao hưởng... biểu diễn.

Các tác phẩm: Những trái tim Việt Nam, Giai điệu tự hào, Đường chúng ta đi và Máu đỏ da vàng tái hiện thành quả của đất nước sau 40 năm đổi mới, được thể hiện qua giọng ca của các nghệ sĩ Trọng Tấn, Dương Hoàng Yến, tốp ca nam nữ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam…

Ca khúc Khát vọng là người Việt, được biểu diễn bởi các nghệ sĩ Đức Phúc, Erik, Rhyder, Captain Boy...

nhieu-tiet-muc-nghe-thuat-dac-sac-an-tuong-trong-chuong-trinh..png
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, xúc động trong chương trình.

Thông qua chương trình, nhiều tiết mục đã lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, tình yêu với Đảng, để viết nên những mùa Xuân của khát vọng - khát vọng vươn lên vì sự cường thịnh, trường tồn của dân tộc, vì sự phồn vinh của đất nước.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn có các phóng sự tài liệu xúc động, ý nghĩa về những hy sinh to lớn của các thế hệ cách mạng cho độc lập, tự do của dân tộc.

Chương trình mang ý nghĩa to lớn, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu đáng khích lệ về kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục... ; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp và phát triển du lịch; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, cổ vũ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xúc động chương trình nghệ thuật đặc biệt “95 năm - Ánh sáng soi đường”