Tòa tuyên án

Xét xử kín vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Quang Trung - Kim Sáng 07/08/2024 - 09:31

Sáng nay (7/8), Tòa gia đình và người chưa thành niên - TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với vụ án bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phiên tòa được xét xử kín.

Bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi), quê Tiền Giang bị đưa ra xét xử về tội “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm” và “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 147 và điểm d khoản 2 Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị hại là bé L.H.T.L (3 tuổi) và bé N.K.T.M (7 tuổi). Các bị hại có 4 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, gồm: Trần Thị Ngọc Nữ, Huỳnh Tấn Đạt, Lữ Thị Bạch Linh và Nguyễn Thanh Giang.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2023, Phạm Huỳnh Nhật Vi thông qua ứng dụng VietNam Cupid quen biết và quan hệ tình cảm với Richard (Quốc tịch Mỹ, chưa rõ lai lịch) và gặp Richard tại Việt Nam.

2.jpg
Bị cáo Phạm Huỳnh Nhật Vi được dẫn giải tới phiên toà.

Trong khoảng thời gian quen biết, Vi dùng tài khoản mạng xã hội Zalo (viết tắt zalo) tên “Nhật Vi” và Richard dùng tài khoản zalo tên “Richard” thường xuyên liên lạc và Richard gửi nhiều đoạn phim quan hệ tình dục với nhiều người phụ nữ châu Á khác qua mạng xã hội zalo cho Vi xem.

Sau đó, theo lời khai của Vi thì Richard yêu cầu Vi tìm các cháu gái khoảng từ 06 tuổi đến 12 tuổi dụ dỗ, quay các đoạn phim quan hệ tình dục gửi cho Richard rồi Richard sẽ cho Vi tiền, Richard còn hứa hẹn sẽ cưới Vi làm vợ và bảo lãnh sang Hoa Kỳ sinh sống, thì Vi đồng ý.

Ngày 20/3/2024, Richard chuyển số tiền 500 đô la Mỹ vào tài khoản ví Momo cho Vi theo số điện thoại 0702902618. Đồng thời, Richard còn thỏa thuận khi nào Vi tìm được các cháu gái thì Richard sẽ đặt thuê căn hộ tại Việt Nam cho Vi ở để quay các đoạn phim quan hệ tình dục gửi cho Richard.

Vào khoảng 21h ngày 31/3/2024, Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ thì gặp cháu N.K.T.M (SN 18/8/2017) ngồi một mình nên Vi đến nói chuyện và hỏi thăm thì biết cháu M. được 6 tuổi và thường xuyên ngồi ở đây để xin tiền vào buổi tối, Vi cho cháu M. 10.000 đồng để làm quen rồi sau đó Vi đi về nhà.

Khoảng 19h30' ngày 3/4/2024, Vi điều khiển xe gắn máy, biển số 63AH-065.86 đến phố đi bộ Nguyễn Huệ và gửi xe gắn máy tại số 151 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 rồi đi bộ đến số 161 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1.

1.jpg
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ trao đổi với người nhà của bị hại.

Tại đây, Vi thấy cháu M. ngồi cùng với em ruột là cháu L. H. T. L (SN 21/10/2021) nên Vi đến nói chuyện rồi cho cháu M. và cháu L. 10.000 đồng.

Sau đó, Vi dụ dỗ dẫn cháu M. và cháu L. đi ăn kem và gà rán. Lúc này, Vi dùng điện thoại di động hiệu iPhone 14, màu đen của mình chụp ảnh cháu M. và cháu L. gửi qua Zalo kèm theo thông tin về cháu M. và cháu L. cho Richard xem thì Richard đồng ý chọn cháu M., thấy cháu L. còn bé không ai trông coi nên Vi dẫn cháu L. đi cùng.

Do chưa có chỗ ở nên Vi dẫn cháu M. và cháu L. đi bộ qua nhiều tuyến đường như: Hồ Tùng Mậu, Võ Văn Kiệt rồi đi bộ qua cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc quận 1, đến đường Dương Bá Trạc thuộc quận 8.

Sau đó, Vi thấy Richard nhắn tin cho Vi biết đã thuê được căn hộ 10.05 Tòa nhà Ruby 1, khu dân cư Saigon Pearl, địa chỉ số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh và hướng dẫn Vi biết cách sử dụng căn hộ.

Sau đó, Vi đặt xe công nghệ đưa cháu M. và cháu L. đến căn hộ. Tại đây, Vi yêu cầu cháu M. cởi bỏ quần áo rồi dùng điện thoại của mình, quay lại những hình ảnh nhạy cảm, xâm hại cháu M. và gửi cho đối tượng Richard xem để nhận được tiền.

Sự việc bị phát hiện khi mẹ các nạn nhân trình báo con mất tích và ngày 8/4/2024, Công an quận 1 tiến hành kiểm tra căn hộ 10.05 Tòa nhà Ruby 1 tại địa chỉ trên và đưa Phạm Huỳnh Nhật Vi cùng cháu N. K. T. M và cháu L. H. T. L về trụ sở làm việc.

Ngày 10/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, Vi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử kín vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ