Sau một năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền biên giới tại xã Môn Sơn đã đi vào chiều sâu, thực chất. Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026 một lần nữa khẳng định sức mạnh lòng dân là “lá chắn” bền vững nơi biên cương.
Quân - dân chung một nhịp đập
Trước giờ khai mạc Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026, trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh Nghệ An đã đến dâng hương tại khu di tích Nhà cụ Vi Văn Khang - Bí thư Chi bộ đầu tiên của miền Tây Nghệ An.
Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, làn khói hương quyện trong gió sớm như gợi nhắc về một thời cách mạng gian khó, về những con người đã đặt nền móng cho phong trào đấu tranh nơi miền biên viễn.
Nghi lễ dâng hương không chỉ thể hiện sự tri ân đối với các bậc tiền nhân, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống kiên trung của mảnh đất giàu bản sắc này.

Rời khu di tích, đoàn đại biểu trở lại sân Nhà Văn hóa cộng đồng xã, nơi ngày hội chính thức diễn ra. Tiếng trống hội vang lên rộn rã, xua tan màn sương mỏng còn vương trên núi.
Những điệu múa Thái uyển chuyển, những làn điệu dân ca đậm hơi thở đại ngàn do Đội Văn nghệ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đội văn nghệ quần chúng xã Môn Sơn biểu diễn đã làm bừng sáng cả không gian. Trong sắc màu rực rỡ của váy áo truyền thống và màu xanh áo lính, tình quân - dân hiện lên chân thực, gần gũi, không còn khoảng cách.
Sự hiện diện đông đủ của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân địa phương cho thấy sự quan tâm sâu sắc đối với địa bàn biên giới nơi được ví như “phên dậu” của Tổ quốc.

Nhưng điều đọng lại rõ nhất trong ngày hội không chỉ là sự trang trọng của nghi lễ hay quy mô của chương trình, mà là ánh mắt tự hào của người dân khi nói về những đóng góp thiết thực của mình trong giữ gìn an ninh, trật tự thôn bản, bảo vệ từng đường biên, mốc giới.
Ở đó, mỗi người dân thực sự cảm nhận được vai trò, trách nhiệm và niềm vinh dự của mình trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên cương.
Từ nhận thức đến hành động
Một năm trước, khi Chỉ thị 01 được triển khai, nhiều người dân Môn Sơn vẫn còn xem việc bảo vệ đường biên, mốc giới là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách.
Nhưng qua hơn 30 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 2.450 lượt người tham gia, 12 buổi phổ biến pháp luật trong trường học và 9 đợt tuyên truyền chuyên đề về phòng chống tội phạm, bảo vệ rừng, nhận thức ấy đã thay đổi.

Những con số biết nói minh chứng cho sự chuyển biến ấy: 5 tập thể và 15 cá nhân đăng ký tự quản đường biên, mốc giới; 14 tổ với 87 cá nhân tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Người dân tham gia 12 đợt tuần tra đường biên với 107 lượt người; phối hợp 120 đợt tuần tra, kiểm soát địa bàn với 820 lượt dân quân.
Không chỉ dừng lại ở tinh thần tự giác, quần chúng còn cung cấp 28 nguồn tin có giá trị, góp phần giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý các vụ việc. Hai khẩu súng tự chế, một bộ kích điện được vận động giao nộp; hai vụ vi phạm hành chính với 7 đối tượng bị xử lý. Những kết quả ấy góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn, mỗi người dân hôm nay đã trở thành một “cột mốc sống”. Khi lòng dân đồng thuận, thế trận biên phòng toàn dân càng thêm vững chắc.
Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, gắn phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới. Thông điệp ấy như lời nhắc nhở: giữ vững biên cương không chỉ bằng lực lượng, mà trước hết bằng lòng dân.
Nghĩa tình nơi vùng biên
Sau phần lễ trang trọng là phần hội rộn ràng, đậm sắc màu văn hóa. Gian hàng “0 đồng” thu hút đông đảo bà con; những trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, đi cà kheo, bắn nỏ khiến sân nhà văn hóa vang lên tiếng cười sảng khoái. Các y, bác sĩ tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân, mang đến sự chăm sóc thiết thực.

Ngày hội cũng là dịp sẻ chia nghĩa tình. 30 suất quà trao cho gia đình chính sách, người có công; 30 suất dành cho già làng, trưởng bản, người có uy tín; 27 suất học bổng trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”; 20 suất quà cho hộ nghèo cùng nhiều mô hình sinh kế được trao tận tay bà con.
Hàng trăm triệu đồng được huy động cho các hoạt động an sinh xã hội. Đó là minh chứng cho sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành với vùng biên.
Những phần quà ấy không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế. Bởi khi đời sống được nâng cao, niềm tin được củng cố, biên giới cũng thêm vững bền.

Chiều xuống, khi ngày hội khép lại, tiếng cười vẫn còn vang vọng giữa núi rừng. Trong ánh mắt của người dân Môn Sơn là niềm tự hào và sự tin tưởng. Một năm nhìn lại, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân.
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, những cột mốc biên cương vẫn lặng lẽ đứng giữa mây ngàn gió núi, chứng kiến bao mùa mưa nắng đi qua. Sự lặng lẽ ấy tưởng như bình dị, nhưng phía sau là biết bao mồ hôi, công sức và cả trách nhiệm của những con người ngày đêm âm thầm gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Đó là bước chân tuần tra bền bỉ của người lính biên phòng, là ánh đèn còn sáng trong mỗi nếp nhà khi bà con họp bản bàn chuyện giữ rừng, giữ đất, là những nguồn tin kịp thời, những cái bắt tay tin cậy giữa quân và dân.
Với Môn Sơn hôm nay, “thế trận lòng dân” không còn là một khái niệm mang tính nghị quyết hay khẩu hiệu. Nó đã hiện hữu trong từng việc làm cụ thể, trong sự tự giác đăng ký tự quản đường biên, trong tinh thần đồng thuận bảo vệ an ninh thôn bản, trong khát vọng vươn lên phát triển kinh tế để làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Khi mỗi người dân ý thức rõ vai trò của mình, khi niềm tin được bồi đắp bằng những hành động thiết thực, thì biên cương không chỉ được bảo vệ bằng hàng rào pháp lý hay lực lượng chuyên trách, mà bằng chính sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Ngày hội khép lại, nhưng tinh thần của ngày hội vẫn lan tỏa. Từ Môn Sơn, thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tiếp tục được nhân lên.
Giữa mênh mang núi rừng Trường Sơn, nơi những cột mốc vẫn bền bỉ đứng đó, lòng dân hôm nay chính là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một vùng biên hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.