Đời sống

Vụ sạt lở ở Đà Lạt: Quặn lòng cảnh cha già đón quan tài hai con

Dương Vương 30/06/2023 - 13:09

Trong màn đêm xé nát cõi lòng, tiếng còi hú xe cứu thương đưa thi thể hai vợ chồng xấu số về nhà, cả làng quê nghèo ướt đẫm nước mắt tiếc thương. 

Tối 29/6, bà con hàng xóm ở đội 8 (thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) có mặt tại nhà anh Phạm Khánh, mỗi người một tay lo tang lễ và đón thi thể anh Phạm Khánh (47 tuổi) cùng chị Nguyễn Thị Hồng Vẹn (45 tuổi).

vu-sat-lo-da-lat-phong-su-ngay-30-6-phu-yen-1.jpg
Ông Phạm Dở (85 tuổi) đau đớn ngóng chờ con về lần cuối.

Dưới cơn mưa xé lòng, ông Phạm Dở (85 tuổi, cha ruột anh Phạm Khánh) đứng bên góc nhà, nhìn xa xăm ra cổng chờ con về. Cả cuộc đời rắn rỏi của ông Dở cũng không kìm được lệ rơi. Lần này chờ con về thật đau lòng và xót xa.

“Hai vợ chồng nó (anh Khánh và chị Vẹn – PV) làm nghề phụ hồ, hồi giờ tụi nó làm ở TP. HCM, mới đây chủ thợ kêu vợ chồng nó lên Đà Lạt làm nhà cho họ. Còn mới đây thôi, vợ chồng nó gọi điện về nói làm trên Đà Lạt khí hậu mát mẻ, không thấy mệt như ở TP. HCM. Tôi mừng lắm. Tụi nó hẹn vài ngày xong hạng mục nào đó, xin nghỉ 2 ngày về nhà thăm tôi và con nó. Vậy mà bây giờ tụi nó về trong quan tài. Tôi không còn sống bao lâu, phải đưa tiễn con đi trước,…”, ông Phạm Dở nghẹn ngào.

Đến 20h30, hàng xóm đến nhà ông Dở ngày càng đông. Đàn ông gấp rút dọn nơi làm lễ tang cho hai nạn nhân, phụ nữ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ đạc và nấu đồ cúng chuẩn bị đón hai vợ chồng anh Khánh về.

vu-sat-lo-da-lat-phong-su-ngay-30-6-phu-yen-2.jpg
Con rể Lê Xuân Đua cầm nén nhang đưa cha mẹ vợ từ Đà Lạt về đến nhà.
vu-sat-lo-da-lat-phong-su-ngay-30-6-phu-yen-3.jpg
Hai con gái của anh Khánh và chị Vẹn đau đớn khi cha mẹ ra đi quá đột ngột.

Anh Phạm Khánh và chị Nguyễn Thị Hồng Vẹn có 2 người con gái, con lớn Phạm Thị Thúy Oanh (25 tuổi) và con gái nhỏ Phạm Thị Thúy Trinh 17 tuổi (chuẩn bị bước lên lớp 12).

Thúy Oanh đã lập gia đình, chồng Oanh – anh Lê Xuân Đua (33 tuổi) đi theo cha mẹ vợ làm phụ hồ ở Đà Lạt. Ngày xảy ra vụ sạt lở, anh Lê Xuân Đua ngủ đêm ở xa công trình nên may mắn không bị nạn.

Lúc 20h45, tiếng xe cứu thương đưa thi thể vang lên to dần, mọi người ra cổng cùng nhau đưa quan tài anh Khánh, chị Vẹn vào nhà. Con rể Lê Xuân Đua với nét mặt thẫn thờ, đau buồn khi đưa thi thể cha mẹ vợ về quê. Cầm nén nhang trên tay, đưa quan tài vào nhà, anh Lê Xuân Đua vẫn không tin là sự thật, vội ôm vợ (chị Thúy Oanh) vào lòng và cả hai vợ chồng òa khóc.

Lặng lẽ đứng bên quan tài con, người cha 85 tuổi thẫn thờ, rồi thì thầm: “Hai con đi trước, cha cố sống lo cho con bé Trinh học hành đến nơi đến chốn, rồi cha xuống với tụi bây…”.

vu-sat-lo-da-lat-phong-su-ngay-30-6-phu-yen-5.jpg
Cả cuộc đời lam lũ, hai vợ chồng đi làm cùng nhau, bây giờ lại nằm cùng nhau trong quan tài lạnh lẽo.

Như Báo Công lý thông tin, khoảng 03h00 ngày 29/6, bờ taluy có chiều cao khoảng 30m, dài 20m tại hẻm số 36 đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị sạt lở. Hậu quả hai vợ chồng anh Phạm Khánh và chị Nguyễn Thị Hồng Vẹn tử nạn, 2 ngôi nhà bị sập và 3 người bị thương.

Đến trưa 30/6, các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ cho 2 nạn nhân tử vong tổng số tiền 209 triệu đồng. Bao gồm UBND TP. Đà Lạt hỗ trợ 36 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 30 triệu đồng; Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 20 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng hỗ trợ 3 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Lạt hỗ trợ 10 triệu đồng; UBND phường 10 hỗ trợ 17 triệu đồng; Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám hỗ trợ 10 triệu đồng; chủ nhà và đơn vị thi công hỗ trợ 85 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ sạt lở ở Đà Lạt: Quặn lòng cảnh cha già đón quan tài hai con