Đời sống

Vụ chìm tàu câu mực: Cầu mong điều thần kỳ

Hải Nam 18/10/2023 15:26

Hai chiếc tàu câu mực của ngư dân huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã bị chìm dưới lòng biển sâu khiến 13 thuyền viên mất tích và 3 người tử vong. Đến nay cuộc tìm kiếm vẫn chưa có hy vọng. Phía biển sóng vẫn ầm ào, phía đất liền người thân các thuyền viên đỏ mắt ngóng trông tin từ biển trong nỗi đau tột cùng.

Ngóng chờ nơi biển

Trời vẫn mưa, không khí ủ dột bao trùm xã Tam Giang (huyện Núi Thành, Quảng Nam), cả xã nghèo nước mưa vừa phủ kín cả sân, nước mắt lại đầy nhà vì vẫn còn hơn 10 người vẫn chưa có tin tức gì từ biển. Đã hơn 1 ngày trôi qua, người thân các thuyền viên như ngồi trên đống lửa, mong ngóng thông tin về quá trình tìm kiếm. Mọi người đều nguyện cầu một điều kỳ diệu sẽ đến các ngư dân.

Tại nhà của ông Lương Văn Viên (SN 1976, thuyền trưởng tàu QNa 90129 TS) ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, rất đông người ra vào hỏi thăm tình hình. Bà Tuận (vợ ông Viên) từ khi biết tin vụ tai nạn không thể đứng vững. Bà con hàng xóm đến cũng chỉ biết động viên, cùng mong ngóng tin tốt lành. “Tài sản mất rồi, tôi chỉ lo tìm kiếm được người trở về nhà an toàn”, bà Tuận nói.

Cạnh đó, ngôi nhà ông Đặng Thống Tới (62 tuổi), một trong những ngư dân mất tích. Con trai ông Tới là anh Đặng Thế Công đứng thất thần trước cửa nhà, mắt đỏ hoe ngóng chờ tin cha từ cứu hộ trên biển.

cm3(1).jpg
Anh Đặng Thế Công đứng thất thần trước cửa nhà, mắt đỏ hoe ngóng chờ tin cha

Chị Mai Thị Nghị, vợ ngư dân Đinh Văn Phương nghẹn ngào kể: "Xóm nhỏ này có ba người đi trên chuyến tàu đó, hai người được cứu rồi, chỉ có chồng tôi giờ chẳng biết ở đâu. Cầu trời phù hộ anh không có chuyện gì".

Cưới nhau hơn 20 năm, chừng ấy thời gian anh Phương đi biển. Nghề câu mực đặc thù, biển có gió lớn câu dễ hơn, nên ai cũng ham. Phận làm vợ, mỗi lần chồng đi biển chị Nghị lại phập phồng.

cm1(1).jpg
Một chuyến biển không thuận lợi, những người vợ người mẹ lại khóc cạn nước mắt ngóng tin chồng, tin con

Ông Đinh Văn Minh, anh trai ngư dân Phương, cũng hành nghề câu mực, tàu ông vừa vào đến đất liền sáng nay. Bước chân lên cảng là nghe tin em trai mất tích, ông chạy vội đến nhà em, nhìn chị Nghị và hai cháu khóc, ông chẳng biết động viên thế nào. "Tôi lênh đênh hơn 2 tháng chẳng sao, vậy mà nó ra biển có mấy ngày lại gặp chuyện", ông Minh nói.

Hơn 20 năm câu mực, ông Minh hiểu lốc xoáy ở biển kinh khủng đến mức nào. Chính ông cũng mấy lần suýt chết vì lốc. "Lốc ngoài biển kinh khủng lắm, cỡ tàu sắt còn bị hất lên cả chục mét, nói chi tàu câu mực. Giá mà đêm đó anh em đi câu hết thì chẳng mất tích cả chùm như vậy", ông Minh nói.

Chờ đợi điều thần kỳ…

Trong buổi làm việc với Sở chỉ huy tiền phương, trực tiếp theo dõi vụ tìm kiếm 13 ngư dân mất tích khi hai tàu câu mực chìm, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỏi "Có điều thần kỳ xảy ra không?". Đáp lại là sự im lặng. Một lúc, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, vẫn còn hy vọng bởi thời tiết gió cấp 5, với kinh nghiệm ngư dân có thể trụ được 3 ngày.

Hy vọng lớn nhất là bảy tàu cá của ngư dân đã nhiều năm đánh bắt ở khu vực biển này rất thông thạo ngư trường trực tiếp tìm kiếm.

Ông Hiệp yêu cầu khi tìm được ngư dân phải chăm sóc y tế nhanh nhất. "Thời gian vàng còn đến 14h chiều 18/10, vậy nên phải tích cực tìm kiếm, tập trung tối đa, cố gắng tìm kiếm và cứu bằng mọi giá", ông Hiệp nói.

Như tin đã đưa, hai tàu câu mực ở Quảng Nam bị lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm khiến 93 ngư dân rơi xuống biển. Cụ thể:

Lúc 19 giờ 30 phút ngày 16/10, tàu cá QNa-90129 TS do ông Lương Văn Viên (SN 1976, trú Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, trên tàu có 54 lao động đang câu mực cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc thì bị lốc xoáy làm chìm tàu.

Sau đó, lúc 1h ngày 17/10 tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (SN 1981, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, trên tàu có 38 ngư dân, đang hoạt động cách bờ biển TP Quy Nhơn, Bình Định khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam thì bị sóng lớn đánh chìm. Lúc này, tàu cá QNa 91782TS hoạt động gần khu vực gần đó đã vớt được 37 thuyền viên trên tàu gặp nạn. Hiện tại còn ngư dân N.D.Đ (SN 1960, trú TT Núi Thành) mất tích.

Như vậy, ngoài 2 ngư dân đã vớt được thi thể, hiện còn 13 người mất tích.

h4(1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Lê Trí Thanh yêu cầu các lực lượng khẩn trương đến khu vực tàu bị nạn ứng cứu

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, tỉnh đã làm việc với các cơ quan chức năng yêu cầu các lực lượng khẩn trương đến khu vực tàu bị nạn ứng cứu. Lực lượng chức năng đề nghị ngư dân hoạt động ở gần phối hợp tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Theo Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, hiện ở khu vực tàu bị nạn, tình hình sóng gió không quá phức tạp nhưng có nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm. Tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan chức năng và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khẩn trương có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ tàu bị nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ chìm tàu câu mực: Cầu mong điều thần kỳ