Vụ cháu bé 1 tuổi bị ném xuống giếng ở Hải Dương: Hàng trăm người dân đứng kín đường chờ xem thực nghiệm hiện trường

Nguyễn Đình Kim Cương| 13/03/2015 21:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 13/03/2015, hàng trăm người dân xã Thái Thịnh (Kinh Môn, Hải Dương) đã ùn ùn kéo đến kín đoạn đường trước cửa nhà bé Nguyễn Sương Sung (SN 2014) nạn nhân bị chính cô ruột của mình ném xuống giếng, để chờ xem thực nghiệm hiện trường.

Sau khi nắm bắt được thông tin, sáng ngày 13/03/2015, Công an tỉnh Hải Dương, phối hợp với Công an huyện Kinh Môn dẫn giải nghi phạm Nguyễn Thị Liên (SN 1992, cô ruột cháu Sung, nghi phạm chính của vụ án) về để thực nghiệm hiện trường.

Hàng trăm người dân xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn (Hải Dương) đã ùn ùn thi nhau kéo đến đứng kín đoạn đường nối dài hàng trăm mét trước cổng nhà anh Nguyễn Phồn Tiến (bố bé Sung) trú tại thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, nhằm theo dõi buổi thực nghiệm.

Video người dân tràn đến chiếc giếng nơi cháu Sung bị ném xuống để xem

Có mặt tại nhà anh Tiến vào lúc 14h chiều cùng ngày, chúng tôi vẫn thấy rất đông người dân hiếu kỳ đang tụ tập, bàn tán về cái chết của bé Sung. Một người dân cho hay: "Chúng tôi đứng đây chờ xem công an về thực nghiệm lại hiện trường vụ án, lúc sáng lực lượng Công an đã đến đây, nhưng do thấy đông người dân tụ tập quá nên đã quay về".

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Huy - Trưởng Công an xã Thái Thịnh cho hay: "Không hiểu người dân nhận được thông tin từ đâu rằng, công an sẽ làm thực nghiệm hiện trường, mà sáng sớm nay (13/03), rất đông người dân đã đến tụ tập trước ngôi nhà anh Tiến. Chúng tôi đã phải bố trí lực lượng thường xuyên túc trực để bảo đảm ANTT trên đoạn đường đó và vận động tuyên truyền để bà con di tản, tránh tụ tập làm ách tắc giao thông, mất trật tự thôn xóm".

Video người dân hiếu kỳ đứng kín đường chờ xem thực nghiệm hiện trường

Trước đó như Báo điện tử Công lý đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ ngày 10/03, anh Nguyễn Phồn Tiến (bố cháu Sung) ngủ dậy không tìm thấy con, nghi con bị bắt cóc nên đã báo chính quyền xã Thái Thịnh.

Đến tối cùng ngày, ông Trần Văn Luyến (SN 1962 ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh) nuôi lợn nhờ trên khu đất giáp nhà anh Tiến, múc nước giếng cho lợn ăn thì phát hiện xác cháu Sung chết dưới giếng đã báo ngay cho cơ quan công an.

Qua điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Liên (Sn1992, Cô ruột bé Sung) trú tại xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn (Hải Dương), nghi phạm chính trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Một số hình ảnh người dân hiếu kỳ đứng kín đường chờ xem thực nghiệm hiện trường PV ghi lại:

 

Vụ cháu bé 1 tuổi bị ném xuống giếng ở Hải Dương: Hàng trăm người dân đứng kín đường chờ xem thực nghiệm hiện trường

Vụ cháu bé 1 tuổi bị ném xuống giếng ở Hải Dương: Hàng trăm người dân đứng kín đường chờ xem thực nghiệm hiện trường

Người dân đứng kín đoạn đường trước nhà anh Tiến để chờ xem thực nghiệm hiện trường vụ án

Vụ cháu bé 1 tuổi bị ném xuống giếng ở Hải Dương: Hàng trăm người dân đứng kín đường chờ xem thực nghiệm hiện trường

Vụ cháu bé 1 tuổi bị ném xuống giếng ở Hải Dương: Hàng trăm người dân đứng kín đường chờ xem thực nghiệm hiện trường

Vụ cháu bé 1 tuổi bị ném xuống giếng ở Hải Dương: Hàng trăm người dân đứng kín đường chờ xem thực nghiệm hiện trường

Người dân tràn vào xem chiếc giếng, nơi bé Sung bị ném xuống

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ cháu bé 1 tuổi bị ném xuống giếng ở Hải Dương: Hàng trăm người dân đứng kín đường chờ xem thực nghiệm hiện trường