Trong khi vào rừng, một người đàn ông ở Nậm Pồ, Điện Biên bất ngờ bị gấu tấn công gây đa chấn thương vùng mặt.
Chiều 28/4, khi đi vào cánh rừng nằm tiếp giáp biên giới Việt Nam - Lào, anh Lý A P (42 tuổi, ở Nà Bủng, Nậm Pồ, Điện Biên) bất ngờ bị một con gấu lao vào tấn công liên tiếp vào vùng mặt. Phải khó khăn lắm anh P mới chạy thoát và được người dân đưa vào một bệnh viện bên nước bạn Lào sơ cứu, sau đó chuyển về Việt Nam.
Rạng sáng ngày 30/4/2025, anh P được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu trong tình trạng vùng mặt bị biến dạng, khuyết hở phức tạp lộ xương mặt, cẳng tay trái vận động hạn chế, xương bả vai có vết thương 7cm. Người bệnh được chẩn đoán: Đa vết thương phức tạp khuyết hổng tổ chức vùng hàm mặt, quanh hốc mắt, mũi/ gãy khuyết hổng hàm trên/gãy gò má cung tiếp trái/gãy hở đầu dưới xương quay trái.
Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành hồi sức tích cực, làm cận lâm sàng cấp cứu và phẫu thuật cho anh P. Các bác sỹ đã loại bỏ phần mềm bị nhiễm trùng, hoại tử, chuyển vạt khâu tạo hình thẩm mĩ vết thương kết hợp xương hàm mặt, nẹp tạo hình mũi, khâu thẩm mĩ mắt, nẹp cố định cẳng tay trái.
Sau 3 giờ, ca phẫu thuật đã thành công, anh P được chuyển sang theo dõi, chăm sóc tích cực tại Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.
Bác sĩ CKII Nguyễn Trọng Việt, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, người trực tiếp phẫu thuật và điều trị chính cho anh P, chia sẻ: “Người bệnh bị tổn thương rất nặng vùng mặt, mũi, mất máu rất nhiều. Để bảo tổn cho khuôn mặt không bị biến dạng, chúng tôi đã chuyển vạt tạo hình những chỗ khuyết hổng và tạo hình vùng mũi, xương hàm bảo toàn khuôn mặt cho người bệnh. Vết thương do động vật cắn, xé cần thêm thời gian theo dõi, điều trị và phục hồi để tránh nhiễm trùng sau mổ mới có thể mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người bệnh”.
Nhờ sự điều trị kịp thời của các y, bác sĩ, hiện nay tình trạng sức khỏe của anh P dần ổn định, đã có thể ăn uống và đi lại nhẹ nhàng.