Vợ đòi ly dị, chồng sát hại rồi đốt xác

Phúc Thái| 14/11/2019 15:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan vụ chồng giết vợ rồi đốt thi thể tại huyện Vũ Thư (Thái Bình), cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 16h20' ngày 13/11/2019, tại thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, do mâu thuẫn vợ chồng nên Bùi Văn Cường, SN 1996, trú tại thôn Nguyên Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ đã dùng dao giết vợ mình là Đặng Thị Hoài P, SN 2001, trú tại thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư.

Tiếp đó, Cường còn dùng chăn màn phủ lên người chị P. và đốt. 

Vợ đòi ly dị, chồng sát hại rồi đốt xác

Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Sau khi gây án, Cường tự cắt cổ tay mình để tự tự nhưng do lửa cháy lớn, đối tượng ngạt thở nên chạy ra ngoài nhảy vào bể nước. Cường không chết và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Cường về hành vi giết người.  

Theo thông tin ban đầu, Cường và chị P. kết hôn mới được 4 tháng. Vào tháng 10/2019, do mâu thuẫn với gia đình nhà chồng nên P. và Cường đưa nhau sang Hải Dương, rồi vào Gia Lai sống. Được ít ngày, thì Cường và chị P. trở về thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình sinh sống tại nhà ông nội của chị P.

Ở đây được 2 ngày, Cường một mình trở vào Gia Lai. Trong thời gian này, Cường và vợ xảy ra mâu thuẫn, chị P. đề nghị chia tay.

Vợ đòi ly dị, chồng sát hại rồi đốt xác

Cường và chị P. (Ảnh: FB đối tượng)

Ngày 13/11, Cường từ Gia Lai trở về gặp vợ để thuyết phục không ly dị nhưng chị P. kiên quyết không đồng ý. Không khuyên can được vợ, đối tượng Cường tức giận đi lấy dao cứa vào cổ chị P., dùng dây vải siết cổ khiến nạn nhân tử vong rồi phủ chăn, màn lên thi thể đốt.

Giết vợ tàn nhẫn, gã chồng trẻ tự tử nhưng không chết.

Nội vụ đang được Công an tỉnh Thái Bình phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vợ đòi ly dị, chồng sát hại rồi đốt xác