Là một cựu chiến binh tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, ông Tô Phan đã bày tỏ cảm xúc vô cùng vui sướng khi ghé thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân.
Sức hút mạnh mẽ, trải nghiệm đa nền tảng
Ngày 14/9, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) tiếp tục đón hàng trăm nghìn lượt khách tham quan Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". Đây là ngày gần cuối khi dự kiến triển lãm sẽ đóng cửa, ngừng tiếp đón khách tham quan vào 16h ngày 15/9.
Theo Ban tổ chức, Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khai mạc ngày 28/8, qua gần 20 ngày, sự kiện đã trở thành điểm hẹn văn hóa-lịch sử đặc biệt, thu hút gần 8,6 triệu lượt khách tham quan. Dự kiến khi kết thúc, triển lãm sẽ đạt số lượng người tham quan kỷ lục là 10 triệu khách sau 19 ngày mở cửa.
Trong những ngày cuối của triển lãm, gian trưng bày Tòa án nhân dân tiếp tục thể hiện sức hút mạnh mẽ khi tiếp đón hàng nghìn lượt khách tham quan. Với không gian thiết kế ấn tượng, đem lại trải nghiệm đa nền tảng bằng các hiện vật, kiến thức lịch sử, công nghệ AI - trợ lý ảo Tòa án, mô hình trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, mái vòm Công lý… đã trở thành những mảnh nam châm thu hút du khách mọi lứa tuổi.
Là một trong những vị khách đặc biệt ghé thăm gian trưng bày Tòa án nhân dân, vợ chồng chị Vũ Thị Thiên Dung - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 7, tỉnh Ninh Bình cho hay, sau nhiều ngày công tác bận rộn, vợ chồng chị đã sắp xếp thời gian để ghé thăm triển lãm. Khi đến triển lãm và lần đầu tiên tận mắt ngắm nhìn gian trưng bày, chị Dung và chồng đã cảm nhận được đặc trưng riêng của Tòa án nhân dân so với các gian trưng bày khác.
“Tôi thấy gian trưng bày rất đẹp, đã thể hiện sự đặc trưng riêng, tất cả các khu vực, hiện vật đều nói lên sự đặc sắc của ngành Tòa án. Tôi rất ấn tượng với mái vòm Công lý và mô hình Tòa án tối cao”, chị Dung nói.
Cũng theo lời chị Dung tâm sự, chị chia sẻ bản thân là cán bộ đang công tác trong ngành Tòa án, khi đến được triển lãm và ngắm nhìn gian trưng bày, chị đã hiểu hơn, yêu hơn và tự hào hơn về ngành, về công việc gìn giữ, thực thi công lý.
Vị khách “đặc biệt”
Trong hàng nghìn người ghé thăm gian trưng bày của Tòa án nhân dân tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc", chúng tôi đã được đón tiếp một vị khách đặc biệt, đó là ông Tô Phan (SN 1948), quê ở huyện Yên Thành (cũ), nay là xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An.
Ông Phan nguyên là cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 968, đã từng tham chiến tại Chiến trường Lào và giải phóng miền Nam (B2). Đơn vị của ông chiến đấu trực tiếp tại khu vực Quốc lộ 14 - Gia Lai, Kon Tum. Sau đó, Sư đoàn 968 nhận lệnh tiến về Buôn Ma Thuột, rồi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh vào Bình Dương, tiến về giải phóng Sài Gòn trong các giai đoạn sau đó.
Trong cuộc trò chuyện, ông Phan cho biết gia đình ông có tới 4 liệt sĩ trước khi ông nhập ngũ. Ông Phan lập gia đình năm 1969, đến năm 1972, sau khi có lệnh Tổng động viên, ông hưởng ứng tiếng gọi của Tổ quốc, của non sông lên đường nhập ngũ. Đây cũng là thời điểm tình hình chiến tranh ác liệt, quân và dân ta liên tục chi viện người, vật tư cho chiến trường miền Nam.
“Tôi nhập ngũ và lên đường đúng vào khoảng thời gian tình hình chiến sự rất căng thẳng. Quân ta lúc đó đang trong trạng thái phòng thủ chiến lược. Một trong những cuộc đụng độ khốc liệt nhất phải kể đến trận Thành cổ Quảng Trị (từ 28/6 đến 16/9/1972), sau đó là chiến trường Tây Nguyên. Bản thân tôi đã xem bộ phim “Mưa đỏ”, phim rất hay, nhưng thực tế chiến trường chúng tôi phải đối mặt còn tàn khốc hơn thế nhiều lần”, ông Phan kể lại.
Người cựu chiến binh năm nay đã gần 80 tuổi chia sẻ, bản thân ông từng một mình, bắt xe ca (xe đò, xe khách) từ quê nhà Nghệ An vào xem Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50), Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80). Hôm nay, ông Phan tiếp tục một mình bắt xe ra Hà Nội để đến Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.
“Thú thật, từ trước đến nay tôi chưa thấy một triển lãm nào hoành tráng như thế này. Vào đây mới biết đất nước Việt Nam phát triển tuyệt vời, hòa bình đẹp quá. Lúc này, tôi thấy thấm nhuần câu nói của Hồ Chủ Tịch “không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Tôi tự hào và cũng cảm thấy mắn. May mắn vì tôi còn sống, còn được nhìn thấy, nhưng cũng thấy tiếc nuối cho những người đồng đội đã nằm xuống vì không nhìn được vẻ đẹp của hòa bình hôm nay”, ông Phan xúc động chia sẻ.
Chỉ còn một ngày, Triển lãm - sự kiện cuối cùng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ kết thúc. Rất nhiều người dân, trong đó có cựu chiến binh Tô Phan cảm thấy bất ngờ khi nhận thông tin này từ các cán bộ làm việc tại gian trưng bày Tòa án nhân dân. Ai cũng nghĩ Triển lãm kéo dài đến cuối tháng vì mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp, vì vui với hòa bình hôm nay.
“Tôi sẽ ở lại Hà Nội để tiếp tục thăm thú hết không gian triển lãm. Ở tuổi của tôi, liệu còn được nhìn thấy bao nhiêu lần vẻ đẹp như thế này nữa? Sự kiện 80 năm mới có một lần, dù con cái có phàn nàn về việc tôi trốn nhà để đi thì tôi vẫn cứ đi”, cựu chiến binh Tô Phan cười chào chúng tôi khi rời khỏi gian trưng bày.