Vừa qua, tại Trường Trung cấp Múa TP HCM, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt mang tên “Vầng Ánh Dương” đã được tổ chức và để lại những cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả.
Chương trình là lời tri ân sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, với chủ đề ca ngợi tình cảm thiêng liêng, lòng yêu nước, và sự quan tâm sâu sắc của Bác dành cho đồng bào cả nước, đặc biệt là thế hệ thiếu nhi, thanh thiếu niên - thế hệ tương lai của đất nước.
“Vầng Ánh Dương” là dự án tốt nghiệp của nhóm sinh viên Ánh Dương – khóa 19.3, chuyên ngành Truyền thông & Tổ chức sự kiện - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP HCM nhằm truyền tải thông điệp “Dù Bác đã đi xa, ánh sáng của Người vẫn soi rọi con đường chúng ta đi. Tình yêu của Bác là hành trang quý giá cho bao thế hệ Việt Nam”.
“Vầng Ánh Dương” mang đến không khí sôi nổi, đầy tự hào cho các bạn sinh viên qua các ca khúc quen thuộc như Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân, Lên Đàng, Bài Ca Hồ Chí Minh… được làm mới theo phong cách trẻ trung qua phần thể hiện của NSUT Vân Khánh và nhiều nghệ sỹ trẻ khác kết hợp cùng với nét vẽ của Hoạ sĩ Ngọc Anh.
Nhẹ nhàng, thân thương như tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi như ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, sự kiện kết hợp thước phim tư liệu và hoạt cảnh tái hiện sinh động hình ảnh Bác – người đã thắp sáng lý tưởng Cách mạng cho biết bao thế hệ.
Phát biểu tại buổi biểu diễn, bà Nguyễn Thị Kim Liên – Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM chia sẻ, thông qua những câu chuyện Bác muốn vào miền Nam, Bác muốn gặp thiếu nhi, Bác học ngoại ngữ khiến cả hội trường xúc động. Từ đó, khán giả – đặc biệt là giới trẻ, hiểu hơn về tư tưởng sống giản dị, vị tha và đầy trách nhiệm của Người.
“Vầng Ánh Dương” khép lại, nhưng dư âm mà chương trình để lại vẫn đọng sâu trong lòng người xem. Không chỉ là một đêm nghệ thuật tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây còn là hành trình khơi dậy giá trị sống nhân văn, nuôi dưỡng lý tưởng đẹp trong mỗi người trẻ.