Van xin tha mạng, nữ sinh ngân hàng vẫn không thoát khỏi tay kẻ thủ ác

Phúc Thái| 27/10/2020 17:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù liên tục van xin kẻ thủ ác nương tay, song nữ sinh Học viện Ngân hàng vẫn bị đối tượng sát, cướp tài sản.

Như tin đã đưa, sau gần 4 ngày tích cực điều tra truy xét, sáng 27/10, Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm sát hại em Trần Thúy Hiền (SN 2002, ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín), nữ sinh năm thứ nhất, Học viện Ngân hàng.

Đối tượng là Nguyễn Xuân Trung (SN 1985; trú tại Văn Phú, Thường Tín). Đồng bọn của Trung là Nguyễn Văn Quân (SN 1983; trú tại Quất Động, Thường Tín, TP Hà Nội) hiện đang bỏ trốn.

trung.jpg
Đối tượng Nguyễn Xuân Trung

Trước đó, ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của gia đình em Trần Thúy Hiền, về việc nữ sinh này mất tích từ tối 23/10. Hiền là nữ sinh ngoan ngoãn, học giỏi vừa thi đỗ vào Học viện Ngân hàng. Việc cháu mất tích không thông tin gì với gia đình là điều bất thường.

Ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP phối hợp với Công an huyện Thường Tín khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích của em Hiền.

Lực lượng chức năng đặt ra nghi vấn Hiền bị cướp trên đường đi học về vì thường ngày em đi học bằng xe đạp điện, qua đoạn đường vắng vẻ.

Công an TP Hà Nội ngay lập tức đã đăng thông báo truy tìm nữ sinh này trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Mũi điều tra rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn để nắm tình hình. Qua thu thập thông tin, Công an nhận được tin báo, trong chiều cùng ngày em Hiền mất tích trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Thường Tín xảy ra vụ mất trộm hai bộ cốp pha tại một công trình xây dựng.

Qua điều tra xác định Nguyễn Xuân Trung là đối tượng đã trộm bộ cốp pha mang đi tiêu thụ. Trung là đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn.

Triệu tập đối tượng làm việc, Trung khai nhận là người lấy trộm cốp pha cùng với "bạn nghiện" là Nguyễn Văn Quân. Đồng thời, Trung cũng khai ra việc đã sát hại em Trần Thúy Hiền để cướp tài sản.

thi-the.jpg
Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân

Theo lời khai, khoảng 18h ngày 23/10/2020, Trung rủ Quân đi trộm cắp 02 bộ cốp pha công trình trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Sau đó Trung, Quân dùng xe máy mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ.

Khi đến đường đê sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Trung thấy em Trần Thuý Hiền đang đứng nghe điện thoại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trung nói với Quân là đẩy em Hiền xuống mương rồi lấy xe. Sau đó, Quân đứng lại trông xe máy, Trung đi bộ đến nơi cháu Hiền đang đứng, đẩy cháu Hiền làm rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ.

Thấy cháu Hiền kêu “tha cho em”, Trung nhẩy xuống dìm cháu Hiền xuống nước. Khoảng 10 phút khi thấy cháu Hiền không cử động, Trung đẩy cháu Hiền ra lòng sông. Sau đó, Trung lấy điện thoại và xe đạp điện của cháu Hiền mang đi bán, điện thoại được bán với giá 500.000 đồng, xe đạp điện bán được 2,8 triệu đồng.

Đến 21h cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy, tại đây Trung chia cho Quân số tiền 700.000 đồng.

Từ lời khai của Trung, trưa ngày 27/10, cơ quan Công an đã tìm thấy thi thể em Trần Thị Hiền trên sông Nhuệ, cách hiện trường vụ án khoảng 4km.

Hiện, Công an đang vận động, truy bắt đối tượng Quân để điều tra, làm rõ vụ án, xử lý kẻ thủ ác theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Van xin tha mạng, nữ sinh ngân hàng vẫn không thoát khỏi tay kẻ thủ ác