Vác dao chém chú ruột vì nghi bị nói xấu

Đoàn Nga| 10/11/2015 15:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy chú ruột vừa lững thững đi ra ngõ, Hiệp vội chạy đi lấy con dao rồi ra ngõ đứng chờ, khi người chú đi qua liền lao ra chém liên tiếp khiến nạn nhân gục ngã.

Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Hiệp, 38 tuổi (trú tại quận Đống Đa - Hà Nội), 15 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo bồi thường hơn 160 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18 giờ ngày 20/5, đi làm về, thấy vợ chồng ông Thạch Văn Ngọc, 59 tuổi (là chú ruột của Hiệp) đang nói chuyện với nhau, Hiệp nghĩ cô chú đang nói mình bị thần kinh nên vô cùng tức tối.

Tối muộn cùng ngày, khi thấy ông Ngọc đang lững thững đi một mình từ nhà ra đầu ngõ, Hiệp liền chạy lên tầng, lấy một con dao quắm, giấu trong chiếc áo. Sau đó, gã ra cổng đứng chờ người chú đi qua liền lao ra chém liên tiếp khiến nạn nhân gục ngã.

Vác dao chém chú ruột vì nghi bị nói xấu

Bị cáo Lê Hoàng Hiệp tại phiên tòa.

Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông Ngọc may mắn thoát chết nhưng bị tổn hại 72% sức khỏe.

Sau khi gây án, đến 22h cùng ngày Hiệp đã tới cơ quan Công an quận Đống Đa đầu thú.

Tại phiên xét xử, trả lời về lý do ra tay chém chú ruột, kẻ sát nhân cho hay, do từ lâu giữa hai gia đình đã có nhiều mâu thuẫn. Hiệp liên tục bị gia đình người chú nói xấu nên anh ta bực tức, không kiềm chế được bản thân.

Xét thấy lời nhận tội của bị cáo tại tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của nhân chứng và các tài liệu cơ quan, HĐXX nhận định bị cáo Hiệp chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ mà ra tay với nạn nhân, đây là hành vi hết sức nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, cần phải trừng trị thích đáng.

Tuy nhiên, xét thấy, gia đình bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, bị hại cũng có đơn xin giảm án nên HĐXX đã giảm nhẹ một phần hình phạt cho Hiệp.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vác dao chém chú ruột vì nghi bị nói xấu