Tuyển sinh lớp 10: Những ánh mắt hướng vào trường thi

Thảo Nguyên| 18/06/2022 15:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (18/6), gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Trong khi sĩ tử tỏ ra lạc quan thì các phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng và căng thẳng.

Đưa con đến trường thi, dặn dò chuẩn bị mọi thứ, ôm vào lòng để động viên con trước giờ thi, ngồi chờ suốt 2 tiếng đồng hồ trước cổng trường, ngước mắt ngóng khi đồng hồ điểm giờ làm bài kết thúc… Tất cả hình ảnh "đời thường" của các bậc làm cha, làm mẹ đó rất dễ dàng bắt gặp trước hội đồng thi.

a96a625a-2619-48a3-b129-37c33f76c376.jpeg
Sự ân cần, lo lắng của người mẹ với con gái trong kỳ thi chuyển cấp quan trọng
ba66ee45-7946-4169-87b6-f7930d05f2fa.jpeg
Mặc dù tin vào năng lực của con em mình, nhưng nỗi lo lắng vô tận luôn thường trực trong đầu của bậc làm cha, làm mẹ khi con cái đi thi.

Đưa con đến điểm thi trường Trường THCS Phan Đình Giót (Thanh Xuân) từ lúc chưa đến 6h sáng, chị Nguyễn Thị Huyền cho biết: “Chị đưa con đi thi sớm vừa đảm bảo an toàn cho con, đồng thời động viên tâm lý con để con thi được tốt hơn. Đây coi như là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời con. Nên tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị cho chu đáo”.

Năm nay, lứa học sinh sinh 2007 - tuổi "lợn vàng” rất đông, thí sinh lại bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh Covid-19. Do đó, chị Huyền cũng như các phụ huynh có con đi thi cũng thật nhiều cảm xúc.

938b92b2-ec16-4715-98fe-79d28ac54862.jpeg
Sự lo lắng và hồi hộp thấy rõ trên khuôn mặt của các bậc phụ huynh

Trò chuyện với PV, nhiều phụ huynh đều nói đưa con đến trường rồi sẽ quay về làm việc, cuối buổi đến đón vì "tin sức học con mình". Song, thực tế cho thấy không ít phụ huynh khi đến nơi đã "không nỡ lòng nào ra về…".

Anh Bùi Đức Minh chia sẻ: "Tôi biết ở đây cũng không làm được gì, nhưng đến công ty ngồi làm việc mà đầu óc cứ nghĩ đến không biết con thi cử ra sao nên không yên tâm, vì vậy tôi sắp xếp công việc rồi xin nghỉ để đưa con đi thi".

71f72c4b-7146-4d89-b084-81aaec7420ef.jpeg
Sau cánh cổng là sự thấp thỏm, ánh mắt lo lắng của phụ huynh

Bên ngoài điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo, chị Nguyễn Phương Liên (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng vì việc học và thi chuyển cấp của con bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19.

"Con phải học online ở nhà thời gian khá dài nên mức độ tiếp thu kiến thức, tinh thần học tập cũng bị hạn chế vì tâm lý không được chủ động như học ở trên lớp. Tuy nhiên, cả giáo viên và học sinh đã cố gắng nhiều nên tôi hy vọng các con sẽ có tâm lý ổn định và bình tĩnh vượt qua kỳ thi", chị Liên bộc bạch.

Như nhiều phụ huynh khác, anh Nguyễn Đức Tuyên đứng chờ con trước cổng trường suốt cả buổi thi. Tâm trạng của anh khá bồn chồn, hồi hộp, anh cho biết: "5h sáng trước buổi thi tôi đã gọi con dậy. Chuẩn bị bữa sáng, sắp các vật dụng cho con và không quên động viên cháu bình tĩnh, tự tin, đọc kỹ đề trước khi làm bài. Tuy nhiên, khi cháu vào phòng thi thì những phụ huynh như chúng tôi đều khá thấp thỏm, bồn chồn. Vì đây là kỳ thi rất quan trọng trong quá trình học tập của các cháu".

b89a722b-6ab1-4357-a61b-800e5f193b1b.jpeg
Anh Tuyên bày tỏ: "Là phụ huynh ai cũng hồi hộp và lo lắng nhưng chúng tôi cũng chỉ biết chúc các con bình tĩnh, tự tin làm bài thật tốt"
538adfc5-ed76-4842-b262-8a606f4391bb.jpeg
Bên kia đường, hàng dài các xe máy đậu lại ven đường vì cổng trường không còn chỗ đứng
341cfe5a-43af-4141-9099-b280a3c0e4da.jpeg
Cái nắng tháng 6 không làm người mẹ thôi ngóng chờ con.
7083e092-17d6-4f78-8de0-e86e80dab358.jpeg
Kiên nhẫn chờ  đợi...
489d40b8-bd5b-48f5-a710-906bae0fc721.jpeg
Bất chấp thời tiết oi bức, không phụ huynh nào chịu về vì cha mẹ chỉ sợ con mình ra sớm, không thấy cha mẹ đâu sẽ bơ vơ lắm. Bên con suốt 1 năm ôn thi và giờ đây cha mẹ cũng âm thầm tiếp sức cho con theo cách đáng yêu thế này.
2bfb03fe-ebe2-4944-a76f-e4e0ed273136.jpeg
Niềm hạnh phúc của cha mẹ chính là nụ cười của các con sau khi rời khỏi phòng thi.
om1.jpeg
Những cái ôm, lời động viên không thể thiếu với sĩ tử
thi2.jpeg
Dù ở đâu, bố mẹ vẫn luôn là điểm tựa vững chắc để dìu dắt các con. Sau kỳ thi này các thí sinh sẽ lại tiếp tục hành trình mới, với những đích đến đầy khó khăn, chông gai phía trước.

Ảnh: Thảo Nguyên

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyển sinh lớp 10: Những ánh mắt hướng vào trường thi