Nhận được điện thoại của một người quen, Hường đã “điều” 2 gái đi bán dâm với giá 1 triệu đồng/lượt.
Hà Thu Hường (SN 1980, quê Phú Thọ) lên Hà Nội hành nghề tự do, gia cảnh khó khăn nên từ sớm đã phải tự bươn trải kiếm sống. Hường lập gia đình với một người đàn ông gốc Hà Nội (ngụ tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội). Cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm nhưng giữa họ chưa có mặt con nào, đây cũng là lý do khiến “tú bà” mắt đỏ hoe trình bày trước Tòa.
Quá trình môi giới bán dâm của “tú bà” mới vào nghề diễn ra như sau. Ngày 5-7, Hường cùng 2 gái bán dâm trọ gần nhà tên là Nguyễn Thị Thanh Loan và Trần Thị Tư ngồi uống cà phê ở đường Tô Hiệu. Hường nhận được cuộc điện thoại của Nguyễn Ngọc Đức nói cần 2 gái bán dâm một cho mình và một cho bạn là Nguyễn Văn Nam. Cuộc bán mua được trao đổi suôn sẻ qua điện thoại, Hường mạnh tay ra giá 1 triệu đồng/lượt và công môi giới cho 2 lượt là 1 triệu đồng.
Sau khi đồng ý giá cả, Hường dẫn 2 gái bán dâm tới cho khách và nhận 2.900.000 ngàn đồng từ Đức. Sau đó Đức và Nam dẫn 2 gái mại dâm tới nhà nghỉ Hải Vũ ở đường Hoàng Quốc Việt để “ân ái”. Trong lúc đang “sung sướng” thì tổ công an điều tra phường Nghĩa Tân ập vào bắt quả tang các đối tượng trên đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
"Tú bà" cúi đầu trước HĐXX
Tại cơ quan điều tra 2 gái bán dâm khai là được “tú bà” Hường dẫn mối, Hường bị “điều” lên đối chứng và bắt tạm giam về hành vi môi giới mại dâm.
Trước đó, ngày 19-10-2012, tại TAND Quận Cầu Giấy đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt bị cáo Hường 48 tháng tù vì tội môi giới mại dâm. Sau đó, Hường đã làm đơn xin phúc thẩm mong được giảm nhẹ hình phạt.
Chiều qua, ngày 7-1-2013, TAND TP. Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án trên. Trước HĐXX, Hường khai nhận đây là lần đầu “dắt” mối cho gái và bản thân chưa từng bán dâm. Xét thấy thái độ thành khẩn cùng hoàn cảnh gia đình éo le, cha bị cáo là người có công với cách mạng nên đại diện HĐXX tuyên phạt 36 tháng tù về hành vi môi giới mại dâm.