Trút "mưa dao" lên người tình trẻ khi bị đề nghị chia tay

Mạnh Hùng| 07/10/2021 15:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù chỉ là mối quan hệ bất chính nhưng Nguyễn Văn Tùng không chấp nhận việc người tình đòi chia tay…, để rồi chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân, Tùng đã ra tay sát hại nhân tình bằng hàng chục nhát dao.

10910fab-34e8-44db-8e83-1e9d4bc37bd0.jpeg
Bị cáo Nguyễn Văn Tùng tại phiên toà xét xử

Ngày 7/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú ở xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án này là chị Lê Thị L (SN 1998), cũng trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội với bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, Nguyễn Văn Tùng và chị Lê Thị L đều đã có gia đình riêng. Tuy nhiên, hai người vẫn phát sinh quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân. Do đó, thi thoảng, chị L đến chung sống với Tùng tại phòng trọ do Tùng thuê ở thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội).

Đến khoảng đầu tháng 1/2021, Tùng cho rằng chị L không chung thủy với mình nữa nên hai người nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi, chửi nhau. Chị L muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Tùng và bị nhân tình đe dọa cả nhà chị L sẽ bị giết, nếu chị không nối lại tình cảm.

Khoảng 9h ngày 8/1/2021, Tùng hẹn gặp chị L để nói chuyện. Gặp nhau, giữa Tùng và chị L tiếp tục xảy ra cãi vã, chửi nhau. Bởi chị L không đồng ý tiếp tục mối quan hệ tình cảm với Tùng nữa. Ngay sau đó, chị L lên xe máy ra về. Thấy vậy, Tùng giằng lấy chìa khóa xe máy vứt đi khiến chị L phải dắt bộ đến quán sửa xe thuê người mở khóa.

Sau đó, chị L điều khiển xe máy theo hướng cầu Dừa đi xã Liên Phương (huyện Thường Tín) để về nhà.

Về phía Tùng, sau khi cãi nhau với nhân tình xong thì điều khiển xe máy về phòng trọ tại thôn Khê Hồi (xã Hà Hồi, huyện Thường Tín). Bực tức về việc chị L không đồng ý chung sống, Tùng đã lấy dao bọc vào áo khoác màu đen, kẹp giữa xe máy rồi quay lại tìm chị L.

Khi đi đến đoạn đường vào Khu công nghiệp Liên Phương, Tùng nhìn thấy xe của chị L nên tăng tốc đuổi theo, ép chị L vào lề đường bên phải, khiến xe máy của nhân tình đổ nghiêng. Nhân cơ hội này, Tùng xuống xe máy, lấy con dao trong áo khoác xông đến đâm 1 nhát vào lưng chị L. Chưa chịu dừng lại, Tùng tiếp tục dùng dao bầu đâm liên tiếp hàng chục nhát trúng vào vùng ngực, tay, chân chị L khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Tùng vứt dao lại hiện trường rồi bỏ trốn. Dù vậy, chỉ một ngày sau khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện, bắt giữ Tùng khi đang lẩn trốn tại khu vực thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Bị đưa ra xét xử tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và cho rằng phạm tội mang tính bộc phát vì quá yêu bị hại nên mù quáng. Trước đó, bị cáo nói cũng từng hứa hẹn sẽ ly dị vợ để cưới và chung sống với chị L. Tuy nhiên, lời khai nêu trên của Tùng không được tòa án chấp nhận. Bởi theo chủ tọa phiên xử, việc quan hệ ngoài hôn nhân của bị cáo và bị hại đã là sai trái. Thậm chí, bị cáo còn ép buộc, đe dọa khi chị L muốn về với gia đình. Điều đó là không thể chấp nhận được.

Tài liệu trong hồ sơ vụ án cũng cho thấy trước ngày xuống tay sát hại chị L, Tùng đã nhiều lần đe dọa sẽ làm hại chồng và các con của tình nhân. Do đó, việc bị cáo khai phạm tội do bộc phát là không có căn cứ.

Tham dự phiên tòa, chồng nạn nhân cho biết, anh này đã biết vợ ngoại tình từ trước khi xảy ra vụ án một thời gian. Sau đó, chồng bị hại ra sức khuyên giải nên chị L chấp thuận. Khi biết vợ đi gặp Tùng, anh này đã khuyên ngăn nhưng chị L nói "muốn giải quyết một lần cho xong".

Khi được HĐXX cho bày tỏ yêu cầu đối với bị cáo, chồng bị hại chỉ khóc ròng và đề nghị Tòa án Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng mức án nghiêm khắc nhất.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm; thể hiện rõ tính côn đồ, tàn bạo, phạm tội đến cùng và không còn khả năng để giáo dục, cải tạo. Do đó, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Do đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng mức án tử hình về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trút "mưa dao" lên người tình trẻ khi bị đề nghị chia tay