Nhịp cầu Công lý

Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ngọc Oanh có được phép dạy nghề?

Chu Phương - Kim Sáng 16/07/2024 - 13:15

Với những lời quảng cáo “có cánh”, Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ngọc Oanh quảng bá có đội ngũ Master, giảng viên, điều dưỡng có kinh nghiệm trên 7 năm đào tạo. Thực tế có đúng như lời quảng bá hay không?

Thời gian qua, Báo Công lý nhận nhiều phản ánh của khách hàng liên quan đến hoạt động của Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ngọc Oanh thuộc Thẩm mỹ viện Ngọc Oanh.

Nhằm làm rõ các phản ánh, PV Báo Công lý đã vào cuộc tìm hiểu.

Trong vai khách hàng, PV được một người phụ nữ tên Trần Liên, tự xưng “bác sĩ” trực tiếp dạy nghề cho các học viên ở cơ sở 239 Hoà Bình, quận Tân Phú, TP.HCM giới thiệu về các gói học nghề ở trung tâm.

1-2-.jpg
Địa chỉ 239 Hoà Bình, Tân Phú, TP.HCM, nơi Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ngọc Oanh hoạt động.

Cụ thể, khoá tiêm Filler và botox có giá học 7.999.000 đồng; cắt mí 7.999.000 đồng; sửa mí hỏng 7.999.000 đồng; nhấn mí 7.999.000 đồng; cắt môi 7.999.000 đồng; nâng cung dấu chỉ 7.999.000 đồng; thu cuộn cánh mũi 7.999.000 đồng; căng chỉ 7.999.000 đồng; nâng mũi 12 triệu đồng; sửa mũi hỏng 20 triệu đồng; nâng mũi chỉ 7.999.000 đồng; độn cằm 12 triệu đồng; độn thái dương 12 triệu đồng; cắt cơ cau mày 8 triệu đồng; căng da mini 12 triệu đồng; má lúm 6 triệu đồng…

“Bác sĩ” Liên cho biết, các khoá này học cấp tốc từ 7, 10 ngày đến 1 tháng, sau khi học xong được cấp chứng chỉ hành nghề. Khi PV đặt vấn đề, chứng chỉ này có được hành nghề theo đúng quy định pháp luật không thì vị này nói chứng chỉ chỉ lưu hành nội bộ?

Để tận “mắt thấy tai nghe”, PV đã đến trực tiếp cơ sở của trung tâm này. Tuy nhiên, khi đến nơi, chúng tôi khá bất ngờ vì địa chỉ 239 lại là địa chỉ của Khu chung cư cao cấp Richstar 2, hoàn toàn không có bảng hiệu của Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ngọc Oanh. Thậm chí, khi được hỏi, bảo vệ và những người xung quanh toà nhà đều lắc đầu vì không biết trung tâm này.

Sau khi liên hệ qua số điện thoại cá nhân của “bác sĩ” Trần Liên, chúng tôi được vị này xuống tận nơi dẫn lên, trung tâm này thực chất là một căn hộ nằm trong chung cư Richstar 2.

Theo quan sát, nơi được gọi là Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ngọc Oanh có bố trí bàn ghế dạy học viên, bên trong là các phòng có giường và dụng cụ, đây chính là nơi học viên thử tay nghề. Thời điểm PV có mặt, rất nhiều người liên hệ qua số điện thoại của Trần Liên, họ chính là học viên đến đăng ký khoá học.

2(1).jpg
Fanpage của Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ngọc Oanh trước đó.

Cũng trong vai khách hàng, chúng tôi đặt vấn đề về việc sử dụng các dịch vụ tại Thẩm mỹ viện Ngọc Oanh như tiêm filler, tiêm thái dương, nâng mũi… thì “bác sĩ” Trần Liên gợi ý chúng tôi qua trung tâm ở quận Tân Phú để vị này trực tiếp thực hiện.

Cũng theo hồ sơ mà PV thu thập được, Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ngọc Oanh tự lập các mẫu Hợp đồng đào tạo nghề với thông tin sơ sài, gồm bên dạy nghề, bên học nghề, nội quy khoá học để thu tiền học viên, các mẫu này hoàn toàn không có giá trị về mặt pháp lý.

Đáng nói, hầu hết các giao dịch của học viên đăng ký khoá học đều được chuyển qua tài khoản cá nhân của hai số tài khoản: 1025176XXX – Ngân hàng V.C.B, chủ tài khoản Trần Thị L.. và số tài khoản 0011004423XXX – Ngân hàng V.C.B, chủ tài khoản Trần Thị L.

w_12(1).jpg
Người tự xưng “bác sĩ” Trần Liên, trực tiếp dạy nghề ở cơ sở 239 Hoà Bình, quận Tân Phú, TP.HCM.

Nhằm có phản ánh khách quan, đa chiều, PV đã nhiều lần liên hệ với “bác sĩ” Trần Liên nhưng đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ vị này cũng như Thẩm mỹ viện Ngọc Oanh.

Đáng nói, sau khi PV liên hệ làm việc, trang fanpage của Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ngọc Oanh cùng một số hình ảnh, thông tin liên quan đến các khoá dạy nghề bất ngờ biến mất. Thậm chí, “bác sĩ” Trần Liên còn nói với PV, cô sẽ nghỉ làm và bay về Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trung tâm này lại hoạt động sôi nổi trở lại trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, ngày 16/7, “bác sĩ” Trần Liên cho biết, cô đang làm bên Campuchia, một tháng nữa mới về lại!

Hoạt động trong một thời gian dài nhưng Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ngọc Oanh cơ sở TP.HCM đã được Sở Lao động – Thương binh & Xã hội TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp? Và người tự xưng là “bác sĩ” Trần Liên có đăng ký hành nghề với Sở Y tế TP.HCM không vẫn là những "ẩn số"?

Được biết, ngoài Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ngọc Oanh tại TP.HCM, Báo Công lý cũng nhận nhiều phản ánh về hai trung tâm đào tạo nghề của Thẩm mỹ viện Ngọc Oanh ở Hà Nội và Bình Dương cũng như nhiều bất cập liên quan đến quy trình hoạt động, cung cấp dịch vụ của thẩm mỹ này.

Thẩm mỹ viện Ngọc Oanh mở 3 Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ ở địa chỉ 80/28 Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội; 239 Hoà Bình, Tân Phú, TP.HCM; 161 đường D8 - KDC Chánh nghĩa, phường Chánh nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được biết, Thẩm mỹ viện Ngọc Oanh còn có cơ sở thẩm mỹ mang tên Candy Academy tại 134 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm đào tạo nghề thẩm mỹ Ngọc Oanh có được phép dạy nghề?