Chiều 5/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng), xã Minh Tâm phối hợp với xã Nguyên Bình tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán. Buổi lễ là điểm kết trọn vẹn của hành trình đưa người con anh hùng trở về với quê hương, đồng thời khắc họa sâu sắc nghĩa tình, trách nhiệm và sự tri ân của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh Quảng Ninh - Cao Bằng đối với người đã ngã xuống.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao, sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Ngô Khang Cán vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Liệt sĩ Ngô Khang Cán sinh năm 1952, quê quán tại thôn Bản Cải, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng). Tháng 3/1975, đồng chí nhập ngũ, giữ chức vụ Thiếu úy, Trung đội trưởng Trung đội Vận tải, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Đặc khu Quảng Ninh (nay thuộc Quân khu 3). Ngày 4/12/1982, trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới phía Bắc, đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Sau gần 45 năm an nghỉ tại Nghĩa trang nhân dân Đèo Sen, phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh), hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán đã được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh tổ chức cất bốc, di chuyển về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) theo nguyện vọng của gia đình.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Minh Tâm khẳng định: Sau hơn bốn thập kỷ kể từ ngày liệt sĩ hy sinh, việc đưa hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương là niềm an ủi, động viên to lớn đối với gia đình, dòng họ, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Địa phương trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) đã tận tình chăm sóc phần mộ liệt sĩ trong suốt thời gian qua; trân trọng cảm ơn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cùng các cơ quan, đơn vị đã phối hợp đưa liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
Đại diện thân nhân liệt sĩ Ngô Khang Cán cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Chỉ đạo 515 hai tỉnh Quảng Ninh và Cao Bằng cùng các cơ quan, đơn vị đã dành nhiều tâm sức để đưa liệt sĩ trở về quê hương sau nhiều năm mong ngóng.
Điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của hành trình đưa liệt sĩ Ngô Khang Cán trở về không chỉ là việc hoàn thành tâm nguyện của gia đình sau gần 45 năm mong ngóng, mà còn ở nghĩa tình được vun đắp trên từng chặng đường.
Từ lễ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán tại Quảng Ninh vào sáng 4/8, đến lễ bàn giao cho tỉnh Cao Bằng trong chiều cùng ngày và lễ truy điệu, an táng được tổ chức trọng thể vào chiều 5/8, mỗi chặng của hành trình đều được thực hiện với tất cả sự trang nghiêm, chu đáo và tinh thần trách nhiệm.


Xuyên suốt hành trình ấy, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh luôn có mặt, túc trực, theo sát từng nghi lễ, để người liệt sĩ được trở về với quê hương trong sự tri ân trọn vẹn của đồng đội, gia đình và các thế hệ hôm nay.
Những người làm công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của Quảng Ninh đã ở lại đến phút cuối cùng để tiễn người liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Khoảnh khắc ấy khiến hành trình tri ân không còn là việc hoàn thành một nhiệm vụ, mà trở thành sự tiếp nối của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động bình dị nhưng đầy ý nghĩa.

Khi những nắm đất cuối cùng phủ lên phần mộ của liệt sĩ Ngô Khang Cán, hành trình đưa một người con anh hùng trở về với quê hương đã trọn vẹn. Và trên hành trình ấy, người liệt sĩ không trở về một mình - có đồng đội, có gia đình, có quê hương và có cả những người làm công tác “Đền ơn đáp nghĩa” lặng lẽ đi cùng đến phút cuối, bằng tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn.