Bộ phim truyền hình chính luận "Trời cao nguyên xanh" lấy bối cảnh Tây Nguyên, xoay quanh hành trình bảo vệ sự bình yên của buôn làng trước những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Chiều 1/7, tại Hà Nội, VFC đã họp báo ra mắt bộ phim "Trời cao nguyên xanh" do NSƯT Nguyễn Mai Hiền làm đạo diễn.

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết "Trời cao nguyên xanh" được lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật tại Tây Nguyên năm 2001. Theo ông, bộ phim khắc họa hành trình giữ gìn bình yên của lực lượng An ninh nhân dân, đồng thời là lời tri ân tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó tôn vinh phẩm chất "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng Công an nhân dân.
Lấy bối cảnh Tây Nguyên - vùng đất mang vẻ đẹp nguyên sơ nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề về dân tộc, tôn giáo và an ninh - bộ phim kể câu chuyện nhiều lớp về hành trình bảo vệ sự ổn định của buôn làng trước những âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Mạch phim mở đầu khi một vị tướng công an đã nghỉ hưu trở lại vùng đất từng gắn bó nhiều năm. Giữa núi rừng Tơ Rơi, những ký ức về một thời gian khó dần được khơi lại, hé lộ giai đoạn buôn làng từng đứng trước nguy cơ mất ổn định bởi các thế lực lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và những tổn thương âm ỉ trong cộng đồng.
Trung tâm câu chuyện là hai chiến sĩ công an thuộc hai thế hệ với cách tiếp cận khác nhau.
Phạm Minh - Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh, là người giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và từng trải. Anh cho rằng trong công tác bảo vệ an ninh vùng cao, nghiệp vụ chỉ là một phần, điều quan trọng hơn là xây dựng niềm tin và sự gắn kết giữa chính quyền với người dân.

Đối lập với sự từng trải của Phạm Minh là Quang Tuấn, một đại úy trẻ giàu nhiệt huyết, sắc bén trong công tác trinh sát. Khi nhận nhiệm vụ tại Tơ Rơi, anh từng bước nhận ra có những "trận chiến" không thể giải quyết bằng tốc độ hay sức mạnh, mà cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và khả năng chạm đến lòng người.
Theo ê-kíp, điểm nhấn của "Trời cao nguyên xanh" là không xây dựng cuộc đối đầu giữa thiện và ác theo mô típ đơn giản. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những mâu thuẫn, tổn thương và lựa chọn riêng.
Các nhân vật như A Lang, Lok, Y Liên, Già Rin hay A Dũi không chỉ đại diện cho cộng đồng buôn làng Tây Nguyên mà còn phản chiếu những giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, giữa niềm tin và hoài nghi, giữa sự đoàn kết và nguy cơ bị chia rẽ bởi các thế lực lợi dụng lòng dân.
Thông qua câu chuyện, bộ phim gửi gắm thông điệp rằng nền tảng của an ninh quốc gia không chỉ đến từ các chuyên án, những cuộc truy bắt hay đấu tranh trực diện, mà bắt đầu từ lòng dân, sự đoàn kết cộng đồng và niềm tin giữa nhân dân với lực lượng bảo vệ đất nước.



Bên cạnh nội dung chính luận, tác phẩm được thực hiện với quy mô lớn, ghi hình tại nhiều bối cảnh giữa đại ngàn Tây Nguyên trong điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt.
Bộ phim do NSƯT Nguyễn Mai Hiền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc cùng các gương mặt Luân Nguyễn, Thúy Nga, Hoàng Nhân, Thế Mạnh, Ngọc Anh...
Quá trình sản xuất có sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Công an như Cục Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế cùng Công an tỉnh Gia Lai, nhằm bảo đảm tính chân thực về nghiệp vụ cũng như đời sống của lực lượng an ninh.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, ê-kíp kỳ vọng "Trời cao nguyên xanh" không chỉ là một tác phẩm truyền hình hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa những giá trị về trách nhiệm, sự tận tụy và những hy sinh thầm lặng của lực lượng đang ngày đêm bảo vệ bình yên cho đất nước.
"Trời cao nguyên xanh" phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 6/7/2026.