Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác

Minh Anh| 06/11/2022 10:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Live show Tri âm của ca sĩ Mỹ Tâm đã chính thức diễn ra vào tối 5.11.2022 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội - sau 2 lần bị hoãn do dịch Covid-19. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn khán giả, đánh dấu một trong những đêm diễn có quy mô lớn nhất từng được một nghệ sĩ Việt tổ chức.

Thông tin về live show Tri âm được công bố, hàng chục ngàn người hâm mộ Mỹ Tâm, đặc biệt là những khán giả Hà Thành, đã vỡ òa vì quá vui mừng. Bởi hơn 1 năm trước đó, ngay trong đêm mở bán vé đầu tiên, hàng ngàn khán giả đã phải thức đêm để săn mua hết 10.000 vé của live show tại Hà Nội trong 1 giờ đồng hồ, khiến hệ thống gần như tê liệt.

309624896_628247818681839_1999577061698552663_n.jpg
Live show Tri âm được công bố, hàng chục ngàn người hâm mộ Mỹ Tâm, đặc biệt là những khán giả Hà Thành, đã vỡ òa vì quá vui mừng.

Và từ đó đến nay, dù live show chưa thể diễn ra, nhưng gần như toàn bộ khán giả vẫn quyết giữ vé (không chịu hoàn tiền dù ban tổ chức có nhắn sẽ hoàn lại vé) để chờ đến ngày Tri âm của Mỹ Tâm quay trở lại.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng, khán giả có thể được hòa trong không khí của live show âm nhạc cá nhân hoành tráng và lớn nhất tại sân vận động Mỹ Đình trong hơn một thập kỷ qua, thông qua live show Tri âm sắp tới của Mỹ Tâm, tính về cả quy mô tổ chức lẫn số lượng khán giả tham dự.

Sự kiện thu hút hàng chục nghìn khán giả, đánh dấu một trong những đêm diễn có quy mô lớn nhất từng được một nghệ sĩ Việt tổ chức. 

Với đám đông có mặt tại SVĐ Mỹ Đình tối qua, dù chưa có một con số chính thức, song dễ thấy Mỹ Tâm đã mang đến số lượng khán giả còn đông hơn liveshow Heartbeat hồi năm 2014.

Nhìn đám đông hàng chục nghìn khán giả đổ về SVĐ Mỹ Đình, lấp kín mặt sân và các khu vực khán đài với biển lightstick màu hồng, nhiều người ví von đây là concert hoành tráng nhất toàn thế giới đang được diễn ra.

liveshow-tri-am-ha-noi-official-poster-3270.jpg
Ngay trong đêm mở bán vé đầu tiên, hàng ngàn khán giả đã phải thức đêm để săn mua hết 10.000 vé của live show tại Hà Nội.

Mọi hồ nghi về sức hút của Mỹ Tâm, về khả năng tiêu thụ vé của "Họa mi tóc nâu" sau 2 thập niên hoạt động hoàn toàn bị xóa bỏ. Đặc biệt, đây là một liveshow bán vé với mức tiền khó có thể xem là rẻ khi người hâm mộ phải bỏ ra ít nhất 500 nghìn đồng cho một vị trí ở xa và 3 triệu đồng cho hạng vé đắt nhất.

Chương trình hoàn toàn không có người dẫn chương trình, chỉ có Mỹ Tâm và âm nhạc cùng những câu chuyện... hoàn toàn ngẫu nhiên để kết nối các phần hát lại với nhau. 

"Mọi người đến đây có vui không? - Và sau đây Tâm xin hát Chuyện Buồn", "Mệt rồi, mình nghỉ ngơi một tí, vậy hát Nơi Mình Dừng Chân nha",... những câu chuyện "vô thưởng vô phạt" nhưng vẫn duyên dáng theo cách rất Mỹ Tâm.

Những sự "ngang bướng" rất Mỹ Tâm mà nếu đặt vào vị trí một nghệ sĩ khác khó lòng công chúng hiểu nổi, nhưng vì đó là Tâm chứ không phải một ai khác.

Gần về cuối chương trình, Mỹ Tâm cũng khiến khán giả thêm một lần rưng rưng khi dành tặng cho họ một đoạn clip ghi lại những hình ảnh từ nhiều năm trước, tại Sóng Đa Tần, tại Heartbeat hay tại Yesterday & Now,... 

314500966_655795035927117_5797412745296179878_n.jpg
Sự kiện thu hút hàng chục nghìn khán giả, đánh dấu một trong những đêm diễn có quy mô lớn nhất từng được một nghệ sĩ Việt tổ chức.

Rất nhiều những khán giả xuất hiện trên màn hình LED ngày hôm đó đã có mặt ở phía bên dưới, trưởng thành hơn, có người đã bế cả con theo, nhưng tình yêu với Mỹ Tâm vẫn vẹn nguyên như những ngày thanh xuân.

Suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ, Mỹ Tâm hát live, nhảy cùng vũ đoàn, vừa đàn vừa hát cũng như giới thiệu luôn cả một ca khúc mới toanh... Cô khóc và cười, cô ngẩng lên kiêu hãnh và cúi đầu đầy khiêm cung. Mọi thứ được cô đặt một chữ "tâm" đúng với nghệ danh được nhiều thế hệ khán giả yêu quý.

Mỹ Tâm dành rất nhiều lời cảm ơn, cho những người đã đi qua cuộc đời, cho ekip, cho khách mời và cho những "tri âm". Cô quỳ xuống cảm tạ ơn trên vì hôm ấy thời tiết quá đẹp.

Cô cúi gập người không chỉ một lần trước hàng chục nghìn khán giả và cho biết rằng cô biết ơn mọi người đến nhường nào. Chân thành, mộc mạc và chẳng mất những lời hoa mĩ, Mỹ Tâm khiến mọi người cảm thấy sự kết nối với nhau thông qua chính âm nhạc của cô.

314429349_655887079251246_7783194304155134302_n.jpg
Nhìn đám đông hàng chục nghìn khán giả đổ về SVĐ Mỹ Đình, lấp kín mặt sân và các khu vực khán đài với biển lightstick màu hồng, nhiều người ví von đây là concert hoành tráng nhất toàn thế giới đang được diễn ra.
314546154_10221376049206764_6976932835958872908_n.jpg
Đây là một liveshow bán vé với mức tiền khó có thể xem là rẻ khi người hâm mộ phải bỏ ra ít nhất 500 nghìn đồng cho một vị trí ở xa và 3 triệu đồng cho hạng vé đắt nhất.
314482079_655880942585193_3921401241069707858_n.jpg
Một đêm nhạc xứng tầm với 20 năm sự nghiệp.
314780151_656162569223697_2581910737421094182_n.jpg
Tri Âm có lẽ là đêm diễn có phần mở màn đơn giản nhất.
314509563_10221376049366768_287610604522164859_n.jpg
Khán giả cũng chỉ cần có thể, một điểm chạm vào cảm xúc để những kỉ niệm và nhung nhớ với Mỹ Tâm suốt thời gian qua được bùng nổ. (Ảnh: Nam Hoài An)
314558711_10221376051726827_8162971834010205669_n.jpg
Chương trình hoàn toàn không có người dẫn chương trình, chỉ có Mỹ Tâm và âm nhạc cùng những câu chuyện...(Ảnh: Nam Hoài An)
314494360_10221376061287066_4365126529608248779_n.jpg
Những câu chuyện "vô thưởng vô phạt" nhưng vẫn duyên dáng theo cách rất Mỹ Tâm. (Ảnh: Nam Hoài An)
314702047_10221376056006934_3108051090773867366_n.jpg
Rất nhiều những khán giả xuất hiện trên màn hình LED ngày hôm đó đã có mặt ở phía bên dưới, trưởng thành hơn, có người đã bế cả con theo, nhưng tình yêu với Mỹ Tâm vẫn vẹn nguyên như những ngày thanh xuân. (Ảnh: Nam Hoài An)
314492078_10159480140838878_2194629271268527271_n.jpg
Cô khóc và cười, cô ngẩng lên kiêu hãnh và cúi đầu đầy khiêm cung.
314516034_10221376061447070_8654210280137011428_n.jpg
Mọi thứ được cô đặt một chữ "tâm" đúng với nghệ danh được nhiều thế hệ khán giả yêu quý. (Ảnh: Nam Hoài An)
314140945_10231015827485580_5006355271707513486_n.jpg
Mỹ Tâm dành rất nhiều lời cảm ơn, cho những người đã đi qua cuộc đời, cho ekip, cho khách mời và cho những "tri âm".
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tri Âm: Hào quang của Mỹ Tâm chứ không thể là một ai khác