Đời sống

Trận lũ đi qua, tình người ở lại

Nhóm PV 11/06/2024 - 12:28

Với khí thế quyết tâm “mỗi người làm việc bằng hai”, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Hà Giang (Hà Giang) không quản vất vả, môi trường ô nhiễm chạy đua với thời gian giúp người dân tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Sau khi cơn lũ đi qua, khắp các đường làng, ngõ phố các địa phương ở thành phố Hà Giang…, nơi các khu vực nước rút là những cảnh tượng hết sức hoang tàn. Sau một ngày bị lũ nhấn chìm, nước rút đi để lại một lượng lớn bùn đất, rác thải…

8d9ee88ef8e35bbd02f2.jpg
Lực lượng Dân quân dọn dẹp vệ sinh tại phường Trần Phú.

Ngay trong chiều 10/6, tại các khu vực nước rút của các địa phương thành phố Hà Giang, đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp cán bộ, chiến sĩ LLVT xung kích vào giúp Nhân dân tổng dọn vệ sinh. Tại khu vực tổ 2, 3 đường Minh Khai, phường Minh Khai; nhiều điểm trên đường Lý Tự Trọng, khu vực cầu Trắng, tổ 12, phường Nguyễn Trãi, ngã tư giao nhau đường Lê Quý Đôn và đường 26/3, phường Nguyễn Trãi, xã Phương Thiện, một số điểm trên địa bàn phường Ngọc Hà, Quang Trung, Ngọc Đường…

9d8f6e275d4afe14a75b.jpg
Người dân tận dụng mọi vật dụng trong gia đình để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại các địa phương, đi đến đâu chúng tôi cũng chứng kiến tinh thần lao động quên cả vất vả, mệt nhọc của cán bộ, chiến sĩ LLVT và các ban, ngành, đoàn thể giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Nước dâng trong đêm khiến gia đình bà Trương Thị Hà, tổ 17, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang không kịp trở tay. Gương mặt thất thần trước cảnh tan hoang sau khi cơn lũ đi qua, căn nhà nằm sâu trong ngõ ngập ngụa bùn đất, rác thải, các vật dụng sinh hoạt chìm trong biển nước, gia đình bà ít người không biết làm thế nào. Vậy nhưng, chỉ sau một buổi sáng với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Hà Giang và lực lượng dân quân phường Trần Phú, ngôi nhà gia đình bà Hà đã sạch sẽ, gọn gàng.

Khi nước lũ rút xuống, tại một số tuyến đường như: Nguyễn Du, đường 26/3..., bùn non bám dày đặc trên mặt đường, khuôn viên cửa hàng. Với phương châm nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó, bà con địa phương đang tích cực làm sạch môi trường để tiếp tục đón du khách đến tham quan.

Chị Ngô Thị Huyền ở tổ 13, phường Nguyễn Trãi cho hay, từ sáng sớm, chị dùng vòi nước, chổi để rửa trôi lớp bùn non bám trên mặt đường trước nhà mình. “Khi nước vừa rút xuống mình phải xịt rửa ngay. Nếu để bùn non khô lại sẽ rất khó có thể lau sạch và có mùi hôi khó chịu”, chị Huyền nói.

ea8b07285e45fd1ba454.jpg
Người dân khu vực tổ 7, phường Nguyễn Trãi cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Bà Trương Thị Hồng, tổ 7, phường Nguyễn Trãi, chia sẻ. “Người dân ở đây sống quen với lũ, năm 2020 cũng có một đợt lũ như này. Khu vực nhà tôi ở hầu như năm nào cũng bị nước dâng cao, bị ngập. Mỗi lần dọn dẹp sau lũ rất mệt mỏi, nhưng do sinh sống ở đây lâu năm nên đã quen rồi. Nhân dân tổ 7 chúng tôi tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người dọn dẹp rất nhanh”.

8_20240610143938.jpg
Nước rút đến đâu người dân tích cực dọn dẹp, vệ sinh đường phố đến đó.

Đồng chí Nông Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Nguyễn Trãi, chia sẻ: Nguyễn Trãi là địa phương trọng điểm, ngập nặng trong đợt mưa lũ lần này. Cơn lũ đi qua để lại hậu quả nặng nề đối với bà con. Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, cán bộ, chiến sĩ dân quân và công chức phường đều bám cơ sở cùng bà con dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Qua trao đổi với các đồng chí lãnh đạo các địa phương thuộc thành phố Hà Giang, chúng tôi được biết, sau khi lũ rút, địa phương tập trung ưu tiên công tác vệ sinh nhằm không để dịch bệnh lây lan; giúp Nhân dân ổn định cuộc sống. Ngoài việc huy động tối đa phương tiện, lực lượng tại chỗ thì các địa phương đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, thành phố nên hầu hết ở những nơi nước rút đều được vệ sinh kịp thời.

6db321b3e4d1478f1ec0.jpg
Cán bộ, chiến sĩ dân quân và công chức phường giúp người dân kê dọn đồ đạc.

Trong mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ LLVT là những chiếc phao cứu sinh, điểm tựa giúp người dân vượt qua hoạn nạn. Lũ rút các anh lại tiếp tục cuộc chiến giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Và cuộc chiến khắc phục hậu quả mưa lũ còn gian nan, nhưng với sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ LLVT và các ban, ngành, đoàn thể cùng mọi người dân, thành phố Hà Giang sẽ sớm trở lại cuộc sống thanh bình.

Một số hình ảnh người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ngập úng tại thành phố Hà Giang, nhóm phóng viên Báo Công lý đã có mặt để ghi lại những hình ảnh này.

1dbb8573e8114b4f1200.jpg
0d35b6cddbaf78f121be.jpg
9d8f6e275d4afe14a75b.jpg
1_20240610143801.jpg
5_20240610143854.jpg
7_20240610143930.jpg
10_20240610144012.jpg
d567b677a61a05445c0b.jpg
c84eae5ebe331d6d4422.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trận lũ đi qua, tình người ở lại