Trạm yêu thương: Cô gái cao 80cm tạo mái ấm cho người khuyết tật

Minh Khang| 29/04/2022 15:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nguyễn Thị Thu Thương (sinh năm 1983) mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh nên từ nhỏ mọi sinh hoạt luôn phải phụ thuộc vào mẹ. Thế nhưng cô gái ấy đón nhận cuộc sống với tinh thần lạc quan, tích cực. Nhờ đó, Thu Thương không những có một công việc ổn định, còn giúp đỡ những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn khác vươn lên trong cuộc sống.

Hành trình vượt khó đầy nghị lực của cô gái xương thủy tinh này sẽ được chia sẻ trong Trạm yêu thương, chủ đề "Bông hồng thủy tinh", lên sóng lúc 10h thứ Bảy ngày 30/4 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Thu Thương (sinh năm 1983) mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Xuất hiện trên chiếc xe lăn, Thu Thương thu hút mọi ánh nhìn không phải do thân hình bé nhỏ với chiều cao 80cm, còn bởi sự tự tin khi giới thiệu về bức tranh logo Trạm yêu thương của mình. Làm tranh giấy là công việc giúp chị có thêm niềm tin, nghị lực trong cuộc sống và truyền cảm hứng cho rất nhiều người, đặc biệt là người khuyết tật. Chị Thương cho biết: Công việc này đòi hỏi sự tìm tòi, khéo léo, tỉ mỉ làm liên tục từ sáng tới tối, chính vì vậy chị không có thời gian để nghĩ về những điều tiêu cực.

Lý giải về vẻ ngoài, chị Thương tâm sự mình không may mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, căn bệnh khiến chị không thể ngồi hay đứng mà chỉ nằm hoặc lăn tròn. Tuổi thơ của Thu Thương là những giọt nước mắt đau đớn nối dài vì chỉ cần va chạm nhỏ cũng có thể bị gãy xương và phải nằm bất động trong nhiều tháng. Thế nhưng chưa bao giờ chị Thương thôi cố gắng, bởi bố mẹ và những người yêu mến xung quanh luôn là động lực khiến chị nỗ lực không ngừng nghỉ. Chị Thương bảo: “Bố mẹ đặt tên tôi là Thương vì mong muốn tôi nhận được tình yêu thương của mọi người và sẽ lan tỏa lòng tốt và tình cảm ấy đến nhiều người khác. Nên ở hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ cố gắng hết mình”.

Kể đến khó khăn của mình thì lạc quan, vui vẻ, nhưng nhắc đến mẹ thì Thu Thương không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Năm 2005, chị Thương nghĩ mình cần phải làm việc gì đó để san sẻ bớt gánh nặng trên vai mẹ. Niềm đam mê với đồ handmade, đặc biệt là tranh giấy được nhen nhóm từ đó. Thu Thương vẫn nhớ như in về sản phẩm đầu tay năm 2004, bán được 27 nghìn đồng khiến hai mẹ con ôm nhau khóc vì hạnh phúc. Khi công việc làm tranh giấy đã quen thuộc và giúp bản thân có thu nhập ổn định, Thu Thương lại nuôi ước mơ giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh. Ban đầu chị Thương mở một cửa hàng nho nhỏ ở Hà Nội, rồi thuê các em khuyết tật, dạy các em làm, đồng thời giúp các em tìm chỗ tiêu thụ sản phẩm.

10 năm làm việc cật lực, chắt chiu những đồng tiền kiếm được, ngày 16/3/2014, Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm Thương Thương ra đời. Với phương châm “Dù mình bị khiếm khuyết nhưng sản phẩm của mình luôn luôn hoàn hảo”, các sản phẩm do chị Thương và các bạn trong Trung tâm không chỉ được khách hàng trong nước ủng hộ, mà còn được xuất ra nước ngoài, tới các thị trường lớn như Pháp, Đức, Mỹ…

Khi được hỏi về ước mơ cho bản thân, chị Thương chỉ mong mình có thật nhiều sức khỏe, mở một hội chợ cho các cá nhân, doanh nghiệp của người khuyết tật tham gia quảng bá sản phẩm của mình. Món quà của Trạm yêu thương sẽ phần nào giúp Thu Thương biến mong ước đó thành hiện thực.

Trong phần cuối của chương trình, Trạm yêu thương còn gửi tới khán giả món quà đặc biệt với sự đồng hành của MC Bảo An. Đó là hành trình đến một sự kiện ý nghĩa nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 cùng thông điệp  nhân văn chị Thu Thương dành riêng cho những người có hoàn cảnh giống mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trạm yêu thương: Cô gái cao 80cm tạo mái ấm cho người khuyết tật